Tra2k79974
New member
Sau bao nhiêu năm "ngoan cố" không chịu động đến game mobile, cuối cùng ông lớn Nintendo cũng phải "đầu hàng" rồi đây! Như các bạn đã biết từ đầu năm ngoái, giới công nghệ và game thủ toàn cầu ai cũng tò mò háo hức khi Nintendo tuyên bố sẽ chính thức gia nhập làng game di động. Với background là cả núi game bom tấn trên console, thông tin này đúng là làm cộng đồng game thủ phải nóng lòng mong chờ!
Và giờ đây, sau một hồi úp mở làm dân tình "ngứa mắt", hãng đã chính thức hé lộ dự án đầu tay của mình trên mobile mang tên Miitomo.
Theo báo cáo từ Wall Street Journal, tựa game di động đầu tiên của Nintendo này sẽ cho phép người chơi tùy biến nhân vật Mii của mình để giao lưu với nhân vật của những người chơi khác. Game sẽ free-to-play nha các bạn, nhưng vẫn có thể mua đồ trong game nếu muốn "flex" cho xịn
Điểm thú vị là các nhân vật trong Miitomo sẽ mô phỏng luôn tính cách của người chơi, rồi từ đó giao tiếp với những nhân vật Mii khác thông qua mạng xã hội. Nghe có vẻ là một cách "social" khá mới mẻ đấy - chia sẻ về bản thân một cách dễ dàng và thoải mái hơn!
Ban đầu, Nintendo dự định ra mắt game di động đầu tiên này vào cuối năm 2015, nhưng cuối cùng đã phải dời lịch sang tận tháng 3 năm nay để có thêm thời gian hoàn thiện. Lý do là vì Nintendo muốn chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng để "truyền đạt tinh thần" của Miitomo đến người dùng cho chuẩn chỉnh. Ngoài ra, hãng cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục tung ra 4 tựa game nữa theo đúng lộ trình đã công bố trước đó.
Trong buổi họp, Nintendo cũng tiết lộ cách thức hoạt động của các tựa game mobile. Hãng sẽ sử dụng nền tảng đám mây để chia sẻ dữ liệu giữa nền di động và console - nghe xịn phết nhỉ! Bên cạnh đó, Nintendo và DeNA sẽ cùng nhau phát hành thêm 4 tựa game khác cho di động với cả hai hình thức miễn phí và trả phí.
Có thể nói đây là một nước đi "quá chuẩn" của ông lớn Nintendo sau nhiều năm quay lưng với nền tảng di động. Trước đây họ từng khẳng định sẽ không bao giờ làm game mobile và chỉ tập trung vào console thôi. Nhưng mà thôi, với thị trường mobile béo bở như vậy, các hãng khác đang "xúc" tới tấp, thì thật khó để Nintendo có thể ngồi yên được rồi!
Nguồn: gamek.vn