Ơ kìa, Angela Phương Trinh bỗng dưng bị gọi tên trong drama thất bại hiếm hoi của Ninh Dương Lan Ngọc đây này!
Dạo này cư dân mạng trên Threads đang lùng sục lại chuyện hậu trường "Mối Tình Đầu Của Tôi", khiến drama giữa bộ ba Ninh Dương Lan Ngọc, Angela Phương Trinh và Chi Pu lại hot trở lại rần rần. Từ việc Angela Phương Trinh xuất hiện lúc đầu rồi bỗng nhiên "đi đường quyền", đến khi Lan Ngọc nhận vai chính và Chi Pu làm nữ phụ - toàn bộ timeline cũ giờ bị đào lại với đủ thứ thuyết âm mưu mới toanh. Đặc biệt, nhiều người còn đặt câu hỏi: giá mà không có sự thay đổi này thì phim và màn thể hiện của Lan Ngọc có khác không ta?
Flashback về năm 2017, hồi "Mối Tình Đầu Của Tôi" (remake từ "She Was Pretty" bên Hàn) mới được công bố, Angela Phương Trinh là gương mặt được chú ý nhất luôn á. Chị xuất hiện tích cực trong mấy event đầu tiên của dự án, ai cũng tưởng chắc kèo đóng vai An Chi rồi. Nhưng mà plot twist đến nhanh vãi! Trong quá trình làm việc, ekip sản xuất được cho là có điều chỉnh vai diễn, muốn chuyển Angela Phương Trinh sang vai nữ phụ Hạ Linh (vai sau này Chi Pu đảm nhận đó). Vì không đúng với kỳ vọng ban đầu, cộng thêm vấn đề lịch trình và định hướng cá nhân, nên Angela Phương Trinh quyết định "xin out" luôn dù đã tham gia giai đoạn khởi động rồi.
Sau khi Angela Phương Trinh rời đi, Ninh Dương Lan Ngọc chính thức nhận vai An Chi - nhân vật chính của phim. Với độ hot sẵn có cộng với khả năng diễn xuất từng được khen qua nhiều dự án phim, ai cũng kỳ vọng chị sẽ giúp phim "bùng nổ". Nhưng mà ơ hay ơ, khi phim lên sóng thì phản ứng của khán giả lại ngược đời hoàn toàn!
"Mối Tình Đầu Của Tôi" nhanh chóng thành đề tài gây tranh cãi, và sad thay, Ninh Dương Lan Ngọc lại là người "hứng gạch đá" nhiều nhất. Từ tạo hình đến diễn xuất, nữ diễn viên bị chê là không hợp với concept "vịt hóa thiên nga" kiểu Hàn. Nhiều người nhận xét ngoại hình chị không tạo được cảm giác "lột xác" rõ rệt, trong khi cách diễn lại thiếu tự nhiên, chưa đủ sâu để thuyết phục được khán giả.
So với bản gốc thì nhân vật An Chi của Lan Ngọc bị đánh giá là lép vế toàn tập luôn. Những cảnh đòi hỏi sự tinh tế, diễn nội tâm lại trở nên gượng gạo, thiếu đỉnh cao cảm xúc. Đây được xem là một trong số ít lần Lan Ngọc bị chê thậm tệ đến vậy, tạo nên "cú ngã ngựa" hiếm hoi trong sự nghiệp khá smooth của chị.
Không chỉ nằm ở diễn viên, bản thân bộ phim cũng lộ ra nhiều vấn đề. Việc bám quá chặt nguyên tác "She Was Pretty" từ góc máy, lời thoại đến cách xây dựng tình huống khiến câu chuyện mất đi sự tự nhiên khi đặt vào bối cảnh Việt Nam. Những chi tiết vốn hợp lý trong văn hóa Hàn Quốc lại trở nên lạc lõng, thiếu thuyết phục khi Việt hóa.
Nguồn: kenh14.vn