BoKute2469
New member
Cuộc chiến phim Tết 2026 đang bước vào giai đoạn căng đét nha mọi người ơi! Những con số doanh thu đặt trước vừa lộ diện mà drama ghê á!
Tính đến 1h sáng ngày 16/2, thì thị trường phim Tết đang nghẹt thở hơn bao giờ hết luôn. Cuộc chiến doanh thu của 4 dự án chiếu Tết thay đổi theo từng giờ, nhưng hiện tại có 1 điểm chung duy nhất - anh Trấn Thành vẫn dẫn đầu như thường lệ. Mặc dù có sự giới hạn nhất định về đối tượng khán giả, lại không phải phim mở đặt vé trước sớm nhất, thế mà "Thỏ Ơi!!" của anh vẫn vươn lên dẫn đầu với con số hơn 8 tỷ đồng. Con số này gần gấp bốn lần "Nhà Ba Tôi Một Phòng" của Trường Giang, gấp 3 lần "Mùi Phở" của Minh Beta, và gấp tận 10 lần "Báu Vật Trời Cho" của Lê Thanh Sơn nha. Chênh lệch kinh khủng á!
Nhìn vào bộ tứ phim Tết 2026, dễ thấy "Thỏ Ơi!!" của Trấn Thành có sự tách biệt hẳn hoi so với 3 tác phẩm còn lại. Trong khi các phim khác gắn nhãn K thân thiện với gia đình, thì "Thỏ Ơi!!" gắn hẳn nhãn T18 - không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Khi các phim khác chọn đề tài tình thân tươi sáng, đậm không khí Tết thì "Thỏ Ơi!!" theo đuổi thể loại drama đen tối, giật gân. Rõ ràng Trấn Thành đang có một "chiêu bài" khá mạo hiểm trong mùa phim ảnh vốn là địa bàn của anh trong 5 năm trở lại đây.
Tuy vậy, nhìn vào con số doanh thu đặt trước ngày đầu tiên, Trấn Thành có vẻ đang thắng thế chứ không lép vế tí nào. Tự tách mình khỏi xu hướng chung của phim Tết 2026, "Thỏ Ơi!!" trở nên nổi bật, gây tò mò, không còn quẩn quanh những câu chuyện mâu thuẫn thế hệ nữa. Thay vào đó, đây là những lát cắt bí ẩn của tình ái, danh vọng và tiền tài, không dễ để đoán ra kết cục sẽ như thế nào luôn. Đúng chuẩn "đi ngược lại số đông" nhưng vẫn win!
Thực chất Trấn Thành chưa bao giờ làm phim Tết nhãn K thân thiện cả. Anh có 2 bộ T18 ("Mai", "Thỏ Ơi!!"), 1 bộ T16 ("Bộ Tứ Báo Thủ"), 1 bộ C16 ("Nhà Bà Nữ") và "Bố Già" là phim C13. Vì vậy, chẳng có gì đáng lo ngại đối với "Thỏ Ơi!!" khi chính cái tên Trấn Thành vẫn luôn là bảo chứng của sự bất ngờ và sáng tạo. Những cái mới của anh vượt ra ngoài khuôn khổ từ cách khai thác cốt truyện đến cả cách chọn diễn viên, suốt 2 năm nay đã không còn chỉ quanh quẩn những cái tên "người nhà" quen thuộc nữa.
Trên MXH, cư dân mạng dù thích hay không thích Trấn Thành cũng phải công nhận, Tết là mùa phim của nam nghệ sĩ. Có người dự đoán "Thỏ Ơi!!" ít nhất cũng thu về 300 tỷ đồng một cách dễ dàng, còn lại là câu chuyện đường dài. Việc Trấn Thành thống trị phòng vé mùa phim Tết trong nửa thập kỷ qua là sự thật xương máu đó, dù cho anh có đứng trước muôn vàn sóng gió về "ép suất", chất lượng phim, hay làn sóng dồn dập của các đối thủ. Nếu không có "Mưa Đỏ", "Bộ Tứ Báo Thủ" vẫn sẽ là phim ăn khách nhất 2025 dù từng bị đánh giá là bước lùi của nam nghệ sĩ. Và trong dịp Tết 2026 này cũng vậy, Trấn Thành vẫn là "chuẩn" mà các dự án còn lại phải nỗ lực hơn nữa để vượt qua.
Tuy vậy, 3 dự án phim Tết còn lại vẫn có hy vọng đạt được thành tích cao nha! "Nhà Ba Tôi Một Phòng" của Trường Giang đang thu hút sự chú ý truyền thông lớn trong thời gian qua. Phim không chỉ đánh dấu màn tái xuất của Mười Khó với điện ảnh, mà còn sở hữu dàn sao đáng chú ý từ chính đến phụ. Sự hỗ trợ của Anh Tú Atus và dàn cast "2 Ngày 1 Đêm" có thể xem là bàn đạp để "Nhà Ba Tôi Một Phòng" có được con số khủng bước đầu đấy.
Trong khi đó, "Báu Vật Trời Cho" cũng là một ẩn số lớn đây này. Bộ phim về đời sống làng chài của Lê Thanh Sơn gây chú ý với cặp đôi chính Tuấn Trần - Phương Anh Đào vốn được yêu thích sau siêu phẩm "Mai" của Trấn Thành. Thêm vào đó, phim nhận được nhiều đánh giá tích cực sau buổi chiếu sớm, trong đó Quách Ngọc Ngoan hay Phiến Dương cũng là nhân tố gây chú ý.
Chưa kể, Tuấn Trần đang là yếu tố "bảo chứng" khi anh cho thấy khả năng gánh doanh thu của mình dù không còn đóng phim của Trấn Thành. Trường hợp gần đây nhất qua "Làm Giàu Với Ma 2" (đạt doanh thu trăm tỷ dù đụng độ "Mưa Đỏ") và "Mang Mẹ Đi Bỏ" trong năm 2025. Thế nên dù hiện tại "Báu Vật Trời Cho" đang lép vế về doanh thu so với các đối thủ khác, thế nhưng tác phẩm này vẫn có thể trở thành một chú ngựa ô, tạo nên bất ngờ và có thể đạt mốc trăm tỷ đó nha!
Cuối cùng là "Mùi Phở" - bộ phim được dự đoán gặp nhiều "chông gai" nhất lại đang có kết quả đầu tiên khá khả quan đấy. Doanh thu đặt trước của phim vượt qua cả "Nhà Ba Tôi Một Phòng" và "Báu Vật Trời Cho", thể hiện đây rất có thể là tác phẩm có những cú bứt phá khó đoán trong mùa Tết sắp tới.
Thời gian qua, phim có Xuân Hinh - Thu Trang đóng chính gặp phải nhiều đánh giá trái chiều, cùng với dàn cast không có nhiều cái tên phòng vé nhưng hiện tại cho thấy tiềm năng vươn lên khá cao. Nhìn chung, "Mùi Phở" vẫn cần lắm một kỳ tích để trở thành kỳ tích doanh thu thật sự trong thời gian tới. Plot twist incoming chăng?
Nguồn: kenh14.vn
Tính đến 1h sáng ngày 16/2, thì thị trường phim Tết đang nghẹt thở hơn bao giờ hết luôn. Cuộc chiến doanh thu của 4 dự án chiếu Tết thay đổi theo từng giờ, nhưng hiện tại có 1 điểm chung duy nhất - anh Trấn Thành vẫn dẫn đầu như thường lệ. Mặc dù có sự giới hạn nhất định về đối tượng khán giả, lại không phải phim mở đặt vé trước sớm nhất, thế mà "Thỏ Ơi!!" của anh vẫn vươn lên dẫn đầu với con số hơn 8 tỷ đồng. Con số này gần gấp bốn lần "Nhà Ba Tôi Một Phòng" của Trường Giang, gấp 3 lần "Mùi Phở" của Minh Beta, và gấp tận 10 lần "Báu Vật Trời Cho" của Lê Thanh Sơn nha. Chênh lệch kinh khủng á!
Nhìn vào bộ tứ phim Tết 2026, dễ thấy "Thỏ Ơi!!" của Trấn Thành có sự tách biệt hẳn hoi so với 3 tác phẩm còn lại. Trong khi các phim khác gắn nhãn K thân thiện với gia đình, thì "Thỏ Ơi!!" gắn hẳn nhãn T18 - không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Khi các phim khác chọn đề tài tình thân tươi sáng, đậm không khí Tết thì "Thỏ Ơi!!" theo đuổi thể loại drama đen tối, giật gân. Rõ ràng Trấn Thành đang có một "chiêu bài" khá mạo hiểm trong mùa phim ảnh vốn là địa bàn của anh trong 5 năm trở lại đây.
Tuy vậy, nhìn vào con số doanh thu đặt trước ngày đầu tiên, Trấn Thành có vẻ đang thắng thế chứ không lép vế tí nào. Tự tách mình khỏi xu hướng chung của phim Tết 2026, "Thỏ Ơi!!" trở nên nổi bật, gây tò mò, không còn quẩn quanh những câu chuyện mâu thuẫn thế hệ nữa. Thay vào đó, đây là những lát cắt bí ẩn của tình ái, danh vọng và tiền tài, không dễ để đoán ra kết cục sẽ như thế nào luôn. Đúng chuẩn "đi ngược lại số đông" nhưng vẫn win!
Thực chất Trấn Thành chưa bao giờ làm phim Tết nhãn K thân thiện cả. Anh có 2 bộ T18 ("Mai", "Thỏ Ơi!!"), 1 bộ T16 ("Bộ Tứ Báo Thủ"), 1 bộ C16 ("Nhà Bà Nữ") và "Bố Già" là phim C13. Vì vậy, chẳng có gì đáng lo ngại đối với "Thỏ Ơi!!" khi chính cái tên Trấn Thành vẫn luôn là bảo chứng của sự bất ngờ và sáng tạo. Những cái mới của anh vượt ra ngoài khuôn khổ từ cách khai thác cốt truyện đến cả cách chọn diễn viên, suốt 2 năm nay đã không còn chỉ quanh quẩn những cái tên "người nhà" quen thuộc nữa.
Trên MXH, cư dân mạng dù thích hay không thích Trấn Thành cũng phải công nhận, Tết là mùa phim của nam nghệ sĩ. Có người dự đoán "Thỏ Ơi!!" ít nhất cũng thu về 300 tỷ đồng một cách dễ dàng, còn lại là câu chuyện đường dài. Việc Trấn Thành thống trị phòng vé mùa phim Tết trong nửa thập kỷ qua là sự thật xương máu đó, dù cho anh có đứng trước muôn vàn sóng gió về "ép suất", chất lượng phim, hay làn sóng dồn dập của các đối thủ. Nếu không có "Mưa Đỏ", "Bộ Tứ Báo Thủ" vẫn sẽ là phim ăn khách nhất 2025 dù từng bị đánh giá là bước lùi của nam nghệ sĩ. Và trong dịp Tết 2026 này cũng vậy, Trấn Thành vẫn là "chuẩn" mà các dự án còn lại phải nỗ lực hơn nữa để vượt qua.
Tuy vậy, 3 dự án phim Tết còn lại vẫn có hy vọng đạt được thành tích cao nha! "Nhà Ba Tôi Một Phòng" của Trường Giang đang thu hút sự chú ý truyền thông lớn trong thời gian qua. Phim không chỉ đánh dấu màn tái xuất của Mười Khó với điện ảnh, mà còn sở hữu dàn sao đáng chú ý từ chính đến phụ. Sự hỗ trợ của Anh Tú Atus và dàn cast "2 Ngày 1 Đêm" có thể xem là bàn đạp để "Nhà Ba Tôi Một Phòng" có được con số khủng bước đầu đấy.
Trong khi đó, "Báu Vật Trời Cho" cũng là một ẩn số lớn đây này. Bộ phim về đời sống làng chài của Lê Thanh Sơn gây chú ý với cặp đôi chính Tuấn Trần - Phương Anh Đào vốn được yêu thích sau siêu phẩm "Mai" của Trấn Thành. Thêm vào đó, phim nhận được nhiều đánh giá tích cực sau buổi chiếu sớm, trong đó Quách Ngọc Ngoan hay Phiến Dương cũng là nhân tố gây chú ý.
Chưa kể, Tuấn Trần đang là yếu tố "bảo chứng" khi anh cho thấy khả năng gánh doanh thu của mình dù không còn đóng phim của Trấn Thành. Trường hợp gần đây nhất qua "Làm Giàu Với Ma 2" (đạt doanh thu trăm tỷ dù đụng độ "Mưa Đỏ") và "Mang Mẹ Đi Bỏ" trong năm 2025. Thế nên dù hiện tại "Báu Vật Trời Cho" đang lép vế về doanh thu so với các đối thủ khác, thế nhưng tác phẩm này vẫn có thể trở thành một chú ngựa ô, tạo nên bất ngờ và có thể đạt mốc trăm tỷ đó nha!
Cuối cùng là "Mùi Phở" - bộ phim được dự đoán gặp nhiều "chông gai" nhất lại đang có kết quả đầu tiên khá khả quan đấy. Doanh thu đặt trước của phim vượt qua cả "Nhà Ba Tôi Một Phòng" và "Báu Vật Trời Cho", thể hiện đây rất có thể là tác phẩm có những cú bứt phá khó đoán trong mùa Tết sắp tới.
Thời gian qua, phim có Xuân Hinh - Thu Trang đóng chính gặp phải nhiều đánh giá trái chiều, cùng với dàn cast không có nhiều cái tên phòng vé nhưng hiện tại cho thấy tiềm năng vươn lên khá cao. Nhìn chung, "Mùi Phở" vẫn cần lắm một kỳ tích để trở thành kỳ tích doanh thu thật sự trong thời gian tới. Plot twist incoming chăng?
Nguồn: kenh14.vn