Nói thật là có một số người mình gặp, cái gì cũng phải "nhất" thì mới chịu được. Kiểu đi ăn phở thì phải quán phở ngon "nhất" Hà Nội, mua áo thì phải hãng xịn "nhất", nghe nhạc thì phải nghệ sĩ hay "nhất" thế giới. Chán luôn á!
Mà thôi, cũng hiểu thôi. Giờ đời ai cũng muốn cái tốt nhất cho mình, cái xịn nhất, cái đỉnh nhất. Nhưng vấn đề là, đôi khi cái "nhất" đó nó... tương đối lắm nha các bạn ơi!
Như kiểu, quán phở "ngon nhất" với người này thì có khi lại là "dở nhất" với người khác đó. Vì sao? Vì khẩu vị mỗi người một kiểu mà! Người thích đậm đà, người mê thanh nhạt, người khoái nhiều hành, người lại ghét hành tươi. Vậy thì "nhất" kiểu gì giờ?
Hay kiểu như ca sĩ "hay nhất" thế giới ấy. Với fan hardcore thì idol nhà mình là số 1 vũ trụ rồi, nhưng với người khác thì có khi là... ehh whatever. Taste mỗi người khác nhau mà, đúng không nè?
Nhưng mà okay, mình cũng không nói là không nên theo đuổi những thứ tốt đẹp đâu nha. Cố gắng để có được quality of life tốt hơn, trải nghiệm những thứ chất lượng – đó là điều nên làm mà!
Chỉ là đừng quá bị ám ảnh với cái từ "nhất" đến mức phải stress, phải so đo từng ly từng tý, rồi khinh thường những thứ không phải "nhất" thôi. Vì cuộc sống này còn nhiều thứ đáng trân trọng lắm, không nhất thiết phải là "nhất" cả đâu!
Và quan trọng nhất (ờ thì đây mới là cái "nhất" đúng nghĩa nè): hạnh phúc của mỗi người không đo bằng việc họ có bao nhiêu thứ "nhất". Mà đo bằng việc họ biết enjoy những gì họ đang có như thế nào đó!
Thế nên, lần sau khi bạn thấy ai đó "nhứt nách" quá, cứ mỉm cười và nhớ rằng: không cần phải "nhất" thì mới được yêu thương và trân quý nha!
Nguồn: tinhte.vn