Bom tấn Dữ Phượng Hành lên sóng K+ hơn 1 tuần rồi mà vẫn hot xỉu nhờ combo lãng mạn + kịch tính + hài hước cực độc đáo. Trong đó, Hành Chỉ thần quân, tiên quân số 33 Phất Dung Quân và chú vẹt Suỵt Suỵt được fan phong làm "cây hài" chính hiệu luôn nha!
Hành Chỉ: Thần quân "lầy lội" nhất tam giới
Từ ngày có Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) xuất hiện, cuộc đời Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) bỗng chốc tung hoành hết cỡ. Vì phải gánh vác trọng trách cai quản tam giới, Thần quân không thể thể hiện cảm xúc trực tiếp nên hay nghĩ ra những chiêu làm nũng cực độc không trùng lặp với Vương gia. Đỉnh cao của nghệ thuật làm nũng chính là lúc anh nhất quyết đòi ăn kem sầu riêng và xin mượn tiền Thẩm Ly mua cho bằng được á
Tưởng như cool ngầu, đạo mạo siêu phàm thế nào, hoá ra Thần quân Hành Chỉ cũng có ngày vì yêu mà biết "lươn lẹo", tìm đủ mọi cách để ở cạnh người mình thích. Cụ thể, khi Thẩm Ly bị thương nặng sau trận đấu với cáo đuôi bò cạp, Hành Chỉ một mặt nói đưa crush đi chữa thương, mặt khác lại lợi dụng tình hình nắm tay, ôm eo không rời luôn. Gần đây, anh còn biết cách diện đồ đôi để thêm phần matching với Thẩm Ly nữa cơ
Chưa hết đâu, Thần quân còn nhất quyết xin ở lại Bích Thương Vương phủ để hỗ trợ Linh giới nhưng thực ra là muốn ở gần Thẩm Ly và dọn dẹp các vệ tinh xung quanh nàng thôi. Anh phạt Phất Dung Quân đi thanh lọc, "ghim" Mặc Phương chỉ vì nghe Thẩm Ly nói: "Mặc Phương là người của ta". Tuy miệng nói Thần không thể có tình cảm nhưng anh Thần này cũng biết dỗi khi thấy crush đi uống rượu cả đêm không về á
Trong phim, những động thái ghen tuông của Hành Chỉ không những không gây khó chịu mà còn khiến người xem thích mê, cảm thấy đáng yêu vô cùng. Cộng đồng mạng còn hài hước đặt cho anh biệt danh: "Trà xanh Thượng cổ" luôn nè!
Cây hài tăng động Phất Dung Quân
Trước khi Dữ Phượng Hành lên sóng, nhiều người lo lắng vì đây là nhân vật khó diễn, nếu không chuẩn sẽ gây cảm giác "chướng" lắm. Tuy nhiên, mọi hoài nghi đã tan biến khi nam diễn viên trẻ Hà Dữ mang đến một Phất Dung Quân cực kỳ xuất sắc.
Khả năng trượt sàn cầu xin Hoàng Gia Gia và Thần quân hủy hôn với Thẩm Ly khiến vị tiên tử số 33 gây ấn tượng cực mạnh. Nhân vật này tính tình trẻ con vì được chiều chuộng, chút là trượt sàn ăn vạ, lại hay tự sướng và khoe khoang độ quyến rũ của bản thân. Loạt biểu cảm lố bịch, hài hước và những câu thoại "vô tri" bất hủ đã mang về cho Phất Dung Quân cả núi meme luôn. Nhiều người còn comment đây là cây lau sàn tự động của Tiên giới, nhờ anh mà Tiên giới lúc nào cũng sạch bóng láng thế
Tuyến nhân vật phụ duyên dáng hết nấc
Dữ Phượng Hành giữ chân khán giả không chỉ nhờ dàn nam nữ chính mà còn đến từ những nhân vật phụ, ít đất diễn nhưng lúc nào cũng tỏa sáng. Đứng đầu danh sách không thể không nhắc đến chú vẹt Suỵt Suỵt – một sản phẩm CGI – cực hay nói và lúc nào cũng nói trúng tim đen của Vương Gia. Dù hiện tại Suỵt Suỵt đang bị Thần quân phong ấn không nói được gì nhưng fan đang mong chú vẹt này comeback để tiếp tục "diss" mọi người
Ngoài ra, không thể bỏ qua hội "camera chạy bằng cơm" ở Linh giới - các binh tướng dưới trướng Thẩm Ly. Chút là các anh lại ngồi bàn tán về việc người Vương Gia thích lúc hạ trần trông giống hệt Thần quân Hành Chỉ. Ban đầu chỉ có đội lính "tép riu" rôm rả bình luận, sau đó Tướng quân Thượng Bắc cũng nhảy vào góp vui. Biểu cảm hài hước của Tướng quân mỗi khi chứng kiến "sếp" và Thần quân tình tứ đầy ngọt ngào khiến khán giả không nhịn được cười
Có thể nói, Dữ Phượng Hành ngay từ khi mở màn đến giờ liên tục khiến người xem phải bật cười thích thú trước tính cách độc đáo của các nhân vật. Khác biệt so với những phim cùng thể loại tiên hiệp, huyền huyễn trước đây, Dữ Phượng Hành cuốn hút nhưng không bi thương, lại rất duyên dáng, nhờ vậy giữ chân khán giả và tiếp tục duy trì độ hot suốt 2 tuần công chiếu
Nguồn: kenh14.vn