Nghe xong lý do các "võ sĩ" này đưa ra khi bị 141 chặn lại, bạn sẽ phải gật gù: "Ừ thì mình là vận động viên chứ có phải dân giang hồ đâu mà đi đánh nhau"
Case 1: Anh võ sĩ Taekwondo mang theo "thảo mộc đặc biệt"
Vào tối 29/3, tại ngã ba Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm (quận Long Biên), tổ công tác Y2/141 do Thiếu tá CSGT Phạm Anh Tuấn chỉ huy đã kiểm tra hành chính anh Bành Văn Hùng (sinh năm 1994, trú tại Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội). Lúc này Hùng đang đi cùng xe với bạn qua chốt.
Lúc kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi quần của Hùng có một gói thảo mộc khô. Hùng thừa nhận ngay gói thảo mộc đó chính là... tài mà luôn
Được tổ công tác Y2 bàn giao về CAP Gia Thụy, tại đây Hùng khai nhận hiện mình đang là vận động viên Taekwondo, ở khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Case 2: Tán thủ wushu mang dao và côn nhị khúc đi... dạy thêm
Quay lại ngày 9/1/2013, khi đang làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy, Hà Nội), tổ công tác Y8/141 phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy, mang theo một chiếc balo trông khá sus
Yêu cầu kiểm tra, tổ công tác phát hiện một thanh đao và một chiếc côn nhị khúc nằm ngay ngắn trong balo. Khai thác nhanh tại chỗ, thanh niên này khai tên Tống Văn Doanh (sinh năm 1985, trú tại Nam Trực, Nam Định).
Doanh giải thích rằng mình là tán thủ wushu, đang tranh thủ đi dạy thêm kiếm tiền chứ không phải dân giang hồ đi đánh nhau đâu nha
Cũng theo anh Doanh, anh mua thanh đao trên phố Trịnh Hoài Đức với giá hơn 200 nghìn đồng, còn côn nhị khúc thì lâu quá rồi nên không nhớ nữa.
Tất cả các vụ việc trên đều được cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo pháp luật nhé các bạn!
Nguồn: soha.vn