Dạo gần đây, chuỗi siêu thị đồ nội thất IKEA ở Trung Quốc đang hot không phải vì đồ đẹp hay giá rẻ, mà là vì những vị khách hàng... "hồn nhiên quá mức quy định" tạo ra những cảnh tượng khiến netizen phải bật ngửa và réo tên liên tục trên mạng xã hội
Ở các cửa hàng IKEA tại Trung Quốc, khách hàng được tự do trải nghiệm các sản phẩm trong khu trưng bày như giường, đệm, sofa, bàn ghế... Vì là khu vực mở nên ai cũng có thể đứng, ngồi hay nằm thử thoải mái.
Hình ảnh thường thấy ở IKEA Trung Quốc.
Tuy nhiên, plot twist là nhiều người dù chẳng có ý định mua gì vẫn vô tư lợi dụng đặc quyền "thượng đế" để... xài bừa các sản phẩm mẫu
Thậm chí, một số người còn coi nơi đông người này là "nhà riêng" của mình, nằm ngủ hay ôm ấp nhau ngay trước mặt thiên hạ, coi như không có gì xảy ra luôn á!
Một chị Triệu kể lại rằng hôm trước khi đang đi dạo trong siêu thị IKEA ở quận Triều Dương, Bắc Kinh, chị đã chứng kiến một cảnh tượng... choáng váng.
Trong lúc đám đông đang lựa đồ thì một người phụ nữ thản nhiên nằm dài trên bộ sofa bọc vải, bên cạnh là một bé khoảng 2-3 tuổi đang ngủ say.
Cả gia đình rủ nhau đến IKEA ngủ nhờ một buổi trưa, vừa đỡ tốn điện lại còn thoải mái hơn hẳn ở nhà luôn.
Một lúc sau, bé trai tỉnh dậy rồi ngồi bật dậy, sau đó tụt quần ra và... đi tiểu ngay trên bộ sofa trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh Nhưng cái sốc hơn cả là thái độ "chill phết" của bà mẹ nằm ngay cạnh, như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy!
Trước sự "hồn nhiên" đến mức vô duyên của mẹ con họ, một người đành phải đi gọi quản lý. Lúc này, người mẹ mới "tỉnh ngộ", vội bế con chạy biến luôn
Mặc kệ ai muốn xem gì thì xem, việc của tôi là phải ngủ một giấc cho đã đời.
Chỉ cần dạo một vòng IKEA, đặc biệt là vào giờ nghỉ trưa, bạn sẽ bắt gặp vô số cảnh tượng "không thể tin nổi" xuất hiện khắp nơi.
Nào là cả gia đình từ già đến trẻ nằm ngủ ngon lành trên giường mẫu, hay những người làm việc gần đó tranh thủ đến "đánh một giấc" buổi trưa, và cả những cặp đôi nằm trùm chăn chơi iPad hoặc vừa ôm nhau vừa vẽ vời về tương lai...
Bất chấp ánh mắt tò mò và lời xì xào của người xung quanh, những vị khách "vô đối" này vẫn hành xử như đang ở nhà riêng, chill phết
Thậm chí khi khách hàng có nhu cầu xem đồ tiến lại gần, những người này vẫn ngồi lỳ trên các sản phẩm, thản nhiên như chuyện chẳng liên quan gì đến mình cả.
Nhiều khách hàng thực thụ cảm thấy vô cùng khó chịu trước những cảnh tượng "gai mắt" này và đã không ít lần phản ánh lên ban quản lý. Tuy nhiên, IKEA cũng không thể vô cớ ngăn cấm khách hàng trải nghiệm sản phẩm ở khu trưng bày.
Dù các nhân viên vẫn thường xuyên đi kiểm tra và nhắc nhở một số khách có hành động quá mất lịch sự, nhưng những cảnh tượng "không thể đỡ" này vẫn diễn ra thường xuyên như cơm bữa
Ngồi nghỉ chân một lát...
... Rồi ngủ quên luôn tại chỗ.
Chắc hẳn là anh ấy đang có một giấc mơ tuyệt đẹp!
Nguồn: soha.vn