Học bổng thường niên "SCG Sharing The Dream" năm 2021 lần thứ 14 vừa được trao tại TP. HCM với gần 300 suất dành cho các bạn học sinh, sinh viên. Chương trình này nhằm chắp cánh ước mơ cho GenZ theo đuổi con đường học vấn, vượt qua thách thức từ đại dịch. Nhiều câu chuyện "dám ước mơ" cực kỳ inspiring đã được các thủ khoa chia sẻ trong dịp này nè!
Thạch Trần Đăng Khoa, thủ khoa đầu vào ngành Quản trị Kinh doanh - trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) đang trăn trở về sức khỏe cho thế hệ trẻ - những người sẽ là trụ cột của đất nước. Bạn ấy tự hỏi làm sao để cung cấp những thức ăn và đồ uống được sản xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, không chứa chất bảo quản cho những trẻ em bị suy dinh dưỡng và những người mắc các bệnh hiểm nghèo như mỡ trong máu, ung thư, xơ gan.
"Mình mong muốn sẽ thực hiện được chuỗi cửa hàng thực phẩm hữu cơ. Bên cạnh đó, trong tương lai, mình còn mong muốn tạo một quỹ khuyến học cho trẻ em nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn để các em có thể tiếp tục hành trình học tập, nuôi dưỡng ước mơ hoài mãi của mình và trở thành công dân có ích cho xã hội", Khoa thổ lộ. Wow, tham vọng quá đi!
Còn Đinh Lê Minh Thắng (trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM) ước mơ sẽ được làm trong ngành Hoá mỹ phẩm sau khi ra trường nên đã vạch ra kế hoạch phát triển học tập rất rõ ràng trong bốn năm đại học của mình. Bên cạnh những mục tiêu về nghề nghiệp, Thắng còn tham gia các dự án từ thiện ở TP. HCM để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.
"Thông qua những hoạt động ấy, bản thân mình có thể góp được một phần công sức để mang đến giá trị cho những người khác" - Thắng chia sẻ. Học giỏi mà còn tâm huyết với cộng đồng nữa, chuẩn role model luôn!
Ngoài ra, những câu chuyện về hành trình trưởng thành của bạn trẻ được nhận học bổng ở các năm trước cũng xịn sò không kém. Nguyễn Minh Luân, ba năm liên tiếp nhận được học bổng này, hiện là Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn và hỗ trợ sinh viên, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. Ngay từ ngày tham dự buổi phỏng vấn học bổng ở năm thứ nhất, Luân đã chia sẻ ước mơ của mình là muốn tạo dựng một môi trường giúp đỡ các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng mềm và trau dồi bản thân.
"Hai năm qua là một hành trình dài nỗ lực với mình. Mình đang từng bước hiện thực hóa ước mơ của bản thân", Luân chia sẻ. Từ ước mơ đến hiện thực, đây mới là power thật sự!
Nguyễn Vũ Như Quỳnh, bốn năm liên tiếp nhận được học bổng này, hiện là sinh viên năm cuối, trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM), hiện đang triển khai dự án "Màng bọc ăn được cho thực phẩm mì ăn liền" được truyền cảm hứng thông qua các buổi tập huấn về mô hình nền kinh tế tuần hoàn.
Quỳnh tâm sự: "Xuất phát từ sở thích ăn mì ăn liền và vấn đề về rác thải nhựa hiện nay nên đã tự đặt ra câu hỏi tại sao mì ăn liền lại được bọc nhiều lớp nilon như vậy, từ đó dẫn đến việc ô nhiễm môi trường nên mình đã cùng các bạn tìm hiểu các tài liệu nước ngoài liên quan với ngành học của mình về công nghệ thực phẩm để giải quyết vấn đề này là tạo ra sản phẩm bao bì có thể ăn được". Từ mì tôm mà ra được project bảo vệ môi trường, tài năng thật đấy!
Nguồn: svvn.tienphong.vn