Vùng 51 ở Groom Lake, bang Nevada - cái tên nghe đã thấy "sus" rồi đúng không? Đây chính là căn cứ không quân siêu bí mật của Mỹ, nơi mà mọi thuyết âm mưu về UFO đều bắt nguồn từ đây luôn các bạn ơi!
Theo tạp chí The National Interest (đăng ngày 7-1), hoá ra Lầu Năm Góc cất giấu Vùng 51 kỹ lưỡng như vậy là có lý do cả đó. Chẳng phải vì người ngoài hành tinh đâu, mà là vì đây là "garage" chứa toàn máy bay thử nghiệm xịn xò, thậm chí còn có cả phương tiện lượn siêu vượt âm (HGV) nữa kìa!
Bí ẩn đến mức nào ư? Tháng 4-2019, Nga còn phải cử máy bay do thám Tupolev-154M sang "rình" xem có gì hay ho không đó
**Từ sân bay nhỏ đến "kho vũ khí" khổng lồ**
Ngày xưa năm 1955, Vùng 51 chỉ là sân bay tí hon để test máy bay do thám Lockheed U-2 thôi. Nhưng giờ nó đã "lên đời" trở thành khu vực rộng hơn 11.600 km² với không phận hạn chế khoảng 37-40 km luôn á!
Xung quanh còn có mấy căn cứ "anh em" như căn cứ không quân Nellis và cơ sở thử nghiệm Tonopah - nơi thực hiện vô số dự án bí mật của Lầu Năm Góc đây này
Ban đầu, Vùng 51 được dùng để phát triển các máy bay do thám U-2 và A-12 của CIA. Nhưng plot twist ở chỗ... nó còn là nơi cất giữ cả máy bay của Liên Xô cũ nữa đó!
**Kho máy bay "xách tay" từ đối thủ**
Câu chuyện như phim hành động luôn: Năm 1966, Israel mua được chiếc MiG-21 từ phi công Iraq đào tẩu. Đến năm 1968, 2 phi công Syria lái MiG-17F... bị lạc đường và nhầm hạ cánh xuống Israel (bruh moment thật sự ).
Cả 3 chiếc này được chuyển thẳng về Groom Lake để Mỹ test xem chúng có "xịn" hơn F-4 Phantom của mình không. Talk about "biết người biết ta" đúng không nào!
Những năm 1970, đơn vị đặc biệt "Mũ đỏ" (Phi đội thử nghiệm 6513) tiếp tục nghiên cứu các chiến đấu cơ Liên Xô. Nhưng không phải lúc nào cũng smooth - năm 1984, tướng Richard Bond mất kiểm soát khi lái thử MiG-23BN "Flogger" và thiệt mạng, trở thành phi công thứ hai hy sinh với dòng máy bay này trong vòng 2 năm
Một số hình ảnh và video còn cho thấy Mỹ thử nghiệm cả MiG-29 và Su-27 để... "dò đường" xem kỹ sư Nga giỏi đến đâu.
**"Aurora" - chiếc máy bay huyền thoại?**
Những năm 1990, giới báo chí hàng không uy tín rần rần về tin Mỹ có phương tiện tên "Aurora" bay được gấp 5 lần tốc độ âm thanh! Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nó từng xuất hiện ở Vùng 51. Có khi chỉ là... fake news thôi?
**Những "con chim" tàng hình đỉnh cao**
Boeing Bird-of-Prey - cái tên nghe fancy phết - là máy bay tàng hình với động cơ được che chắn cẩn thận và không có đuôi như máy bay thường. Từ 1996-1999, không quân Mỹ thực hiện 39 chuyến bay thử trước khi công khai nó vào năm 2002. Giờ bạn có thể ngắm nó tại bảo tàng không quân ở Dayton, bang Ohio nhé!
Còn có Lockheed P175 Polecat - UAV tàng hình trông như bản thu nhỏ của máy bay ném bom B-2, với đôi cánh rộng 27m và khả năng tấn công + giám sát cực đỉnh. Nhưng tiếc là năm 2006, hệ thống điều khiển từ xa gặp lỗi khiến nó tự huỷ khi lao xuống đất rồi
**Nhà chứa khổng lồ và B-21**
Năm 2017, người ta phát hiện nhà chứa máy bay siêu to khổng lồ trong Vùng 51 - lớn hơn cả sân bóng đá luôn á! Nhiều người đồn đó là nơi phát triển máy bay ném bom tàng hình B-21, phiên bản kế nhiệm B-2 Spirit.
Nhưng không quân Mỹ sau đó thông báo B-21 sẽ được test ở căn cứ không quân Tinkers (Oklahoma) và Edwards (California) thôi. Vậy nhà chứa đó dùng làm gì? Still a mystery!
**RQ-180 và SR-72 - thế hệ UAV tương lai**
Năm 2013, Aviation Week "leak" thông tin về máy bay không người lái Northrop-Grumman RQ-180 tại Vùng 51. Đây được coi là "dự án giá rẻ" với ngân sách bí mật 2 tỷ USD (giá rẻ ở đâu nhỉ? ).
RQ-180 có thông số tương tự RQ-4 Global Hawk nhưng tàng hình hơn, dùng để xâm nhập không phận đối phương và tấn công.
Ngoài ra còn có đồn đoán về UAV siêu âm SR-72 dùng cho cả giám sát lẫn ném bom. Và đoán xem địa điểm test lý tưởng là đâu? Đúng rồi, Vùng 51 luôn!
Nguồn: soha.vn