NhimGirl2762
New member
Hẳn là ai cũng từng trải qua cảnh bị phụ huynh ập vào quán net "xách cổ" về nhà phải không nào? Thời 8x 9x ngày xưa, cảnh này đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của bao game thủ rồi. Và kết quả sau mỗi lần bị "bắt quả tang" chính là... cái mông phải "ăn đòn" thật đau đớn luôn á!
Chưa kể đến những chiêu thức kinh điển như cúp học đi chơi game, tự ký giấy phép trong sổ liên lạc, hay thuê người fake đi họp phụ huynh... đều là "di sản văn hóa" mà thế hệ game thủ ngày xưa để lại đấy!
Nhờ có kinh nghiệm của các anh chị đi trước, thế hệ game thủ sau này đã tiến hóa và sáng tạo ra nhiều phương pháp "cao tay" hơn để qua mặt bố mẹ. Tuy nhiên những chiêu này đôi khi lại dẫn đến những tình huống "dở khóc dở cười" khi bị phanh phui đấy nhé!
Không được ra quán net thì... cày game mobile thôi!
Thời đại bây giờ mà, ai cũng có smartphone rồi, đúng không nào? Mỗi người một chiếc để lướt net, nhắn tin với hội bạn thân. Nếu bố mẹ lo lắng con cái ra quán net sẽ "học hư", hay sợ con "đi chơi bời" với bạn bè nên cấm cửa không cho đi đâu, thì game mobile chính là giải pháp "thần thánh" để giải trí tại nhà luôn!
Tuy nhiên để tránh bị bố mẹ phát hiện, nhiều game thủ đã nghĩ ra những "sáng kiến" cảnh báo bằng phương pháp thủ công khá bá đạo. Nhiều người dùng sách vở để che smartphone khi đang cày game. Vì điện thoại nhỏ gọn nên cất giấu dễ hơn nhiều. Nhưng mà khi quá mê tham gia các hoạt động trong game MMORPG như Ngạo Kiếm Mobile, game thủ khó mà để ý xung quanh được, rồi cuối cùng vẫn bị "lộ hàng" thôi!
Thuê xe ôm đi... họp phụ huynh (trời ơi!)
Ngày xưa, học sinh hay lo sợ lắm khi đến ngày họp phụ huynh, sợ những "thành tích" trong sổ đầu bài bị đọc ra trước mặt bố mẹ và cả lớp. Lúc đó có "tuyệt chiêu" thuê người đi họp phụ huynh thay đã được chứng minh là khá "ăn thua" nếu giáo viên chỉ điểm danh cho qua loa.
Nhưng nếu không may là "trường hợp đặc biệt", thì chắc chắn sẽ gặp "đại họa" khi cô giáo gọi điện hay thậm chí tận nhà luôn! Giờ đây, nhiều thầy cô và phụ huynh còn trao đổi với nhau trên Facebook và lập Group riêng theo từng lớp, nên chiêu cổ điển này đã gần như... "hết hạn sử dụng" rồi!
"Con nhà người ta" là ai vậy trời?
Chắc hẳn ai cũng từng ít nhất một vài lần bị bố mẹ so sánh với "con nhà người ta" rồi đúng không? Đó có thể là một đứa nào đó ở tận đâu đâu mà mình chẳng hề biết mặt, hoặc cũng có thể là thằng bạn mà mình biết rõ nó "hư hỏng" thế nào cơ! Cái cảm giác bị so sánh như vậy thực sự khiến nhiều game thủ bị ức chế vô cùng. Vậy phải làm sao đây?
Thực ra bố mẹ so sánh như vậy một phần cũng vì muốn "động viên" con mình cố gắng hơn thôi. Nhưng họ không biết rằng điều đó đã làm tổn thương "cái tôi" của con cái mất rồi! Hãy mạnh dạn giải thích với bố mẹ rằng mỗi người sinh ra đều có một tiềm năng riêng, một sở trường riêng. Có người giỏi văn, có người giỏi toán và cũng có người giỏi âm nhạc... Không thể lấy chung một chuẩn mực để áp dụng cho tất cả mọi người được!
Nếu bạn thích game, có thể nói rằng "con muốn trở thành tuyển thủ E-Sport", hay "Con muốn sau này sẽ tạo nên những sản phẩm hay hơn cả Flappy Bird" ấy mà! Ước mơ là không giới hạn, cùng với đam mê, bạn có dám thực hiện không?
Xem thêm thông tin của Ngạo Kiếm Mobile tại đây để chờ đợi những bí mật sắp được tiết lộ về những tình huống "cười ra nước mắt" xung quanh cuộc sống gia đình của game thủ nhé!
Trang chủ: ngaokiem.sohagame.vn
Fanpage: fb.com/ngaokiem.sohagame.vn
Nguồn: gamek.vn