Theo trang Museumofhoaxes, từ áo ngực làm nhiễu sóng TV đến bít tất thần thánh giúp giảm cân... là những trò đùa ngày Cá tháng Tư kinh điển khiến biết bao chị em "ăn quả lừa" cay đắng nhất
1. Áo ngực làm nhiễu sóng truyền hình - chuyện gì đây trời?
Ngày Cá tháng Tư năm 1982, trang Daily Mail của Anh thả một "quả bom thông tin" với tiêu đề "Đừng điều chỉnh tivi vì có thể nguyên nhân là do áo ngực của bạn!" Bài báo tố cáo 10.000 chiếc áo ngực từ một công ty may địa phương bị lỗi nghiêm trọng cực kỳ. Lý do? Dây áo ngực làm bằng đồng - vốn được thiết kế cho chuông báo cháy - khi tiếp xúc với nylon và nhiệt độ cơ thể đã tạo ra tĩnh điện khủng khiếp
Báo còn viết rằng khi hàng ngàn chị em mặc những chiếc áo ngực này, tĩnh điện sinh ra đủ mạnh để làm nhiễu sóng truyền hình khắp cả nước luôn! Báo còn khuyên chị em làm thí nghiệm: "Sau khi mặc áo ngực ít nhất nửa giờ, cởi ra và lắc gần tivi để xem sóng có bị nhiễu không"
Plot twist: Hàng trăm người đã nghiêm túc làm theo mà không nhận ra đây là trò đùa Cá tháng Tư! Hài nhất là cả kỹ sư trưởng của hãng viễn thông British Telecom cũng "dính bẫy", lập tức gọi về văn phòng yêu cầu tất cả nhân viên nữ kiểm tra áo ngực xem có làm nhiễu thiết bị điện tử không
2. Tiến sĩ được miễn "chính sách một con" - ai mà chẳng mơ ước?
Ngày 01/4/1993, trang China Youth Daily - một tờ báo chính thống của Trung Quốc đăng tải ngay trang nhất rằng chính phủ quyết định những người có học vị Tiến sĩ sẽ được miễn chính sách giới hạn sinh một con. Lý do được đưa ra nghe có vẻ hợp lý: giúp giảm chi phí mời chuyên gia nước ngoài để hiện đại hóa đất nước
Dù phía dưới có ghi đây là trò đùa nhưng rất nhiều báo đã copy lại, kể cả Evening News của Hồng Kông và cả Agence France-Presse luôn! Nhiều người tin sái cổ, thậm chí còn khen ngợi chính sách này khuyến khích giới trí thức kết hôn và có con
Chính phủ Trung Quốc phản ứng khá gắt, lên án ngày Cá tháng Tư là "truyền thống nguy hiểm của Phương Tây". Trang Guangming Daily còn đăng bài xã luận: "Trò đùa ngày Cá tháng Tư này có ảnh hưởng vô cùng xấu. Cần viết rõ ràng rằng ngày Cá tháng Tư là ngày nói dối"
3. Bít tất giúp giảm cân - mơ ước của bao chị em!
Năm 2000, Daily Mail lại quay lại với một màn lừa đảo cực đỉnh khiến chị em "sập bẫy" không thương tiếc. Họ đăng tin câu lạc bộ Sức khỏe Esporta phát triển loại bít tất mới tên "FatSox" - chiếc tất thần thánh có thể hút mỡ từ cơ thể qua mồ hôi ở chân! OMG!
Báo viết rằng phát minh này của giáo sư người Mỹ tên Frank Ellis Elgood, sử dụng polyme nylon đặc biệt tên FloraAstraTetrazine (nghe xịn ghê). Cơ chế hoạt động được mô tả chi tiết: "Khi nhiệt độ cơ thể tăng, mạch máu giãn ra, chiếc tất sẽ hút chất béo dư thừa qua mồ hôi ở chân. Khi tất thấm đầy mồ hôi chứa mỡ, chỉ cần giặt sạch, phơi khô rồi dùng lại!" Nghe hợp lý vãi chưởng
Ngay khi bài viết lên sóng, hàng trăm người đã gọi điện về tòa soạn Daily Mail để hỏi địa chỉ mua tất "FatSox", và đa số là... phụ nữ nha các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn