Nhân dịp 8/3, mình cùng khui story của những chị đại quyền lực nhất La Mã cổ đại nha! Nghe đồn dù có là vua chúa gì đi nữa, mà dám nghĩ quẩy đến các Vestal Virgin này là phải trả bằng mạng sống luôn á
Marcus Licinius Crassus (mất năm 53 TCN) - vị tướng quân La Mã quyền uy kiêm luôn ông trùm giàu nhất lịch sử đã suýt bị "xử" vì scandal với Vestal Licinia, một trinh nữ Vestal đấy.
Vậy mấy chị này là ai mà quyền lực đến mức người đàn ông "dưới một người, trên vạn người" suýt bay màu? Lướt xuống coi thử nha!
Drama chấn động cả La Mã thời cổ đại
Chuyện là hồi đó, Crassus cứ liên tục xuất hiện tại lâu đài của Vestal Licinia. Ông anh này đi theo chị Licinia khắp nơi, ai cũng tưởng là "thính" nhưng cuối cùng bị bắt và đưa ra tòa luôn.
Plot twist là Crassus không hề tán tỉnh Licinia đâu, mà chỉ đang cố gắng "gạ" chị bán lâu đài với giá hời thôi Tuy mang tiếng là người giàu nhất (nghe nói có tận 200 triệu đồng bạc sestertius luôn) nhưng anh bạn này vẫn keo kiệt phết đấy!
Không rõ báo giá bao nhiêu, chỉ biết là Licinia từ chối phũ phàng. Nhưng Crassus vẫn mê cái villa quá nên cứ tiếp tục gặp mặt để... mặc cả
May sao trong phiên tòa, Crassus chứng minh được mục đích "trong sạch" của mình rồi. Thanks God cả tính mạng của ông và Licinia đều được cứu!
Công việc: Giữ ngọn lửa = giữ vận mệnh quốc gia
Trước thế kỷ thứ 4, người La Mã theo tín ngưỡng thờ Trinh nữ Vesta. Theo sử sách thì tục này bắt đầu từ thời Hoàng đế Num Pompilius (753 - 673 TCN). Đối với tôn giáo thờ Nữ thần Vesta, việc duy trì ngọn lửa trong lò đặt tại đền thờ là nhiệm vụ thiêng liêng và quan trọng nhất.
Người ta tin rằng ngọn lửa này đại diện cho vận mệnh và sự hưng thịnh của cả quốc gia. Nếu nó tự dưng tắt, đó là điềm báo đại họa sắp đến. Vì thế trong đền thờ Vesta luôn phải có người túc trực 24/7.
Trinh nữ Vestal chính là những người gánh vác trọng trách này. Họ cắt cử 6 người ăn ngủ luôn trong đền thờ, liên tục canh chừng giữ ngọn lửa cháy đều suốt năm.
Mỗi năm vào tháng 3, các trinh nữ được phép thắp ngọn lửa mới. Từ lúc đó đến tháng 3 năm sau, tuyệt đối không được để nó tắt nhé!
Được respect max level
Ở La Mã cổ đại, tôn giáo gắn chặt với chính trị. Các trinh nữ Vestal vì thế được đối đãi bằng sự tôn kính vô bờ bến.
Không ai, kể cả vua, được phép xúc phạm trinh nữ Vestal. Nếu có đàn ông nào dám lừa phỉnh hay dụ dỗ các Vestal đánh mất sự trong trắng, họ sẽ phải chịu hình phạt kinh hoàng nhất: bị đánh chết bằng roi da
Thực ra trong lịch sử có một vị vua cố tình phá luật là Elagabalus (mất năm 222).
Vị hoàng đế này quyết tâm cưới được trinh nữ Vestal tên Aquilia Severa, còn tuyên bố trước quần thần rằng sẽ sớm sinh ra "đứa con thần thánh".
Với quyền lực trong tay, Elagabalus dễ dàng chiếm được Vestal mình muốn. Nhưng chính việc phá luật trắng trợn này đã dẫn đến cái chết bi thảm của ông.
Vào ngày 11/3/222, khi đang cùng mẹ đi trên đường, ông bị cấm vệ quân xông vào giết. Họ chặt đầu Elagabalus, lột trần cơ thể rồi kéo lê khắp nơi, cuối cùng ném xuống sông. Brutal phết!
Ngược lại, nếu tử tội trên đường đi hành hình mà vô tình gặp Vestal, họ sẽ được tha luôn đấy!
Nhưng khi Vestal phạm luật thì cũng "gg" thôi
Ngoài sự tôn kính tuyệt đối, các Vestal còn hoàn toàn thoát khỏi sự quản lý của gia tộc, được tặng dinh thự, tài sản, có quyền lập di chúc và tự bào chữa trước tòa (nếu bị nghi ngờ) mà không cần tuyên thệ.
Song quyền lợi lớn thì rủi ro cũng cao. Vì tôn thờ Nữ thần Vesta nên La Mã cổ đại cực kỳ coi trọng vấn đề trinh tiết. Họ tin sự trinh trắng của các Vestal chính là "nhiên liệu" giữ "lửa sinh mệnh quốc gia" luôn cháy sáng. Vì thế mỗi khi ngọn lửa tắt, các Vestal sẽ bị nghi ngờ là đã ô uế đầu tiên.
Nếu không chứng minh được sự trong sạch, các Vestal sẽ phải chịu hình phạt chôn sống Quy định của La Mã cổ đại không cho phép trinh nữ giữ lửa bị đánh đập hay đổ máu. Thế nên họ sẽ bị nhốt trong 4 bức tường chật hẹp và bỏ đói đến chết.
Nguồn: soha.vn