Những "tội phạm" siêu độc ác trong thế giới động vật khiến bạn phải sốc

MochiXanh6896

New member
5b2a9396f53e3b9cbdaf.jpg


Thật không ngờ, drama và sự xấu xa không chỉ có ở con người mà ngay cả trong thế giới động vật cũng real lắm luôn!

Nói về chuyện xấu xa độc ác thì có nhiều định nghĩa lắm đó các bạn. Nhưng nói chung thì đây là những hành vi cố tình gây hại cho người (hay con vật) khác, cả về thể xác lẫn tinh thần nữa.

Và surprise chưa, không chỉ con người, động vật cũng toxic hẳn hoi đấy! Dựa vào nghiên cứu này, team của tiến sĩ Del Paulhus từ ĐH British Columbia (Mỹ) đã chia các hành vi độc ác thành 3 loại: kiểu xảo quyệt, kiểu rối loạn tâm thần và kiểu... ưa thích bạo hành luôn.

Loại 1: Drama queen với tài xảo quyệt bậc thầy

Độc ác kiểu xảo quyệt là kiểu dùng đủ thứ chiêu trò, kế hoạch để đạt được mục đích riêng của mình một cách tàn nhẫn.

Trong thế giới động vật, phải kể ngay đến boss cá sấu. Chúng nằm im như khúc gỗ bên bờ sông để lừa con mồi đến gần. Khi nạn nhân xấu số lại gần, chỉ một cú đớp là game over luôn!

Tiếp theo phải nhắc đến cá đèn lồng. Loài này có cái râu phát sáng lấp lánh, nên hay hoạt động ở những nơi tối om dưới đáy biển.

Con mồi thấy ánh sáng từ cái râu kia là bị hớp hồn, rồi nhanh chóng nằm gọn trong bụng cá đèn lồng rồi. Chiêu này dark quá đi!

79fee3d8718e92b773e7.jpg


Tương tự cá đèn lồng là cá ếch. Nhưng khác ở chỗ, nếu cá đèn lồng dùng ánh sáng làm "mồi nhử" trong vùng nước đen thui, thì cá ếch lại dùng cái râu giả làm con giun ngoe nguẩy để kích thích con mồi.

Plot twist là nếu cái râu giả này bị đứt, chúng sẽ tự mọc lại như không có gì xảy ra luôn!

1b5a4c090c18fb102bae.jpg


Loại 2: Những tên tội phạm tâm thần kinh dị

Các bạn chắc từng nghe về những tên tội phạm tâm thần - Psychopathy rồi đúng không? Đó là những kẻ giết người không gớm tay theo cách tàn bạo nhất, thậm chí còn có sở thích... ăn thịt người nữa. Rùng mình!

Và chuyện này còn xảy ra với loài tinh tinh nữa đấy! Có thể lấy ví dụ về cặp tinh tinh trong nghiên cứu năm 1991 - Passion và Pom. Hai cô này đã ăn thịt ít nhất 8 đứa con sơ sinh của mình trong vòng 4 năm. Sốc chưa???

406d7b105f8a3d73e14e.jpg


Hai nhà tâm lý học Peter Buirski và Robert Plutchik (Mỹ) đã dùng bộ chỉ số đo cảm xúc để research về cặp tinh tinh này. Kết quả cho thấy chúng có dấu hiệu "chống lại xã hội" và nhiều hành vi lệch lạc trong tư tưởng nữa.

Và còn nữa nhé! Đến năm 1999, tại bang Georgia (Mỹ), người ta nhốt chung 34 con tinh tinh vào một chuồng đầy ắp đồ chơi và các dụng cụ như thang, lốp xe, thùng nhựa để xem cách chúng tương tác với những thứ này.

13f71e398f57c839dd14.jpg


Qua việc observe hành vi, phản ứng, cách chúng đối xử với đồ vật, các nhà khoa học đã phân tích và kết luận rằng bệnh rối loạn tâm thần có thật ở loài tinh tinh luôn!

Điều này cũng giải thích phần nào cho hành động ăn thịt con của cặp tinh tinh cái Passion và Pom rồi đấy. Chấn động!

Loại 3: Bạo hành thể xác - Toxic level max

Những đối tượng ưa chuộng bạo hành thể xác thường là kẻ cảm thấy thỏa mãn, sướng luôn khi chứng kiến cảnh đối tượng khác đang phải chịu đau đớn khi bị hành hạ.

Nhà nghiên cứu Ben Wilson tại ĐH Highlands và Islands ở Inverness (Anh) đã dành nhiều năm để study về hành vi của cá heo và ông đã đưa ra kết luận khá shock: Cá heo là loài khá thích việc bạo hành thể xác loài động vật khác!

ff439c74804495be02e7.jpg


Loài này luôn có thói quen bully các loài chim như hải âu hay mòng biển. Khi thấy vài chú chim đậu trên mỏm đá, cá heo lập tức bơi đến và hất nước vào mấy chú chim.

Việc này lặp đi lặp lại cho đến lúc những chú chim phải bay đi tìm chỗ khác yên ổn hơn. Drama vãi!

Một ví dụ rõ ràng hơn trong việc bạo hành thể xác ở động vật chính là loài mèo. Sau khi bắt được chuột, mèo thường vờn với chuột chứ không ăn luôn đâu nhé.

Tuy nhiên, từ góc nhìn của mèo thì khác. Chúng luôn có thói quen vờn con mồi chán chê, khiến con mồi hoảng loạn đến tột cùng rồi mới "đánh chén". Tội nghiệp chuột vãi!

Nguồn: BBC



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top