Những típ boy mà chị em đừng có níu kéo cho mệt thân

2d0f4d9d4b21b875e05e.jpg


Yêu rồi thì ai chẳng muốn giữ người ấy bên mình, nhưng mà gặp mấy típ này thì thôi đừng cố bó tay vào bạn ơi! Chỉ tốn công vô ích thôi, cuối cùng toàn là kịch bản bị "next" hoặc yêu được vài ba hôm là "bay màu"

Mấy anh này vẫn date, vẫn đi chơi với bạn bình thường. Nhưng thật ra trong đầu người ta chỉ coi đây là cuộc vui qua đường như bao nhiêu cuộc khác thôi á. Chắc chắn bạn sẽ không thể dẫn về ra mắt nhà được đâu, vì lúc chán là họ "chạy mất dép" luôn. Hoặc là bạn sẽ tự đẩy mình vào vòng xoáy tuyệt vọng nếu cứ khăng khăng níu giữ mấy típ này đấy!

Boy thiếu chu đáo là thiếu luôn

Biểu hiện của lũ này là luôn nghĩ mình "main character" số dzách Chỉ cần biết đến cảm xúc, suy nghĩ của bản thân. Còn bạn nghĩ gì, làm gì hay cảm thấy thế nào thì kệ bạn.

Tính này còn phát triển đến mức thái quá thành kiểu... thô lỗ luôn á. Lúc tán dóc với bạn, người ta sẵn sàng đưa quan điểm ra rồi bảo vệ nó bằng mọi giá, kể cả bằng những cách cực kỳ toxic. Thậm chí xúc phạm bạn luôn ấy chứ.

Nguyên nhân sâu xa là do bản tính ích kỉ, cái tôi phồng to vượt mặt Trời Con người duy nhất mà anh ta yêu là chính bản thân mình chứ đâu phải bạn. Vì vậy nếu gặp phải, tốt nhất hãy suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ này, đừng phí tình cảm vào người không đáng nhận nó nha!

Lời khuyên:

"Mẫu đàn ông này, nhẹ là vô tâm, ích kỉ. Nặng là cục cằn, thô lỗ. Họ sẵn sàng làm mất mặt bạn trước chốn đông người chỉ vì bạn không đồng tình trước một ý kiến rất lãng xẹt của anh ta.

Lúc yêu, bạn có thể nuôi hy vọng sẽ khuyên nhủ chàng thay đổi. Nhưng đừng lầm tưởng, bởi với kiểu người này, dù bạn có cố gắng vun vén cho tình yêu đến mấy thì nó cũng chẳng đi đến đâu.

Điều dễ xảy ra khi yêu phải chàng trai này là sẽ đến lúc bạn thấy chán ngắt và tự muốn rời bỏ chàng. Tôi cho rằng khi đã yêu, đàn ông luôn muốn chứng minh sự quan tâm và tình yêu lớn lao của mình.

Vì vậy, nếu lỡ gặp phải những anh chàng thiếu ân cần, chu đáo chứ đừng nói đến thô lỗ, giải pháp tốt nhất để 'bảo toàn' trái tim bạn là hãy tự động rút lui". Đây là lời khuyên của bạn Hoàng Thúy - 28 tuổi (Thanh Hóa).

Boy không giới thiệu bạn cho ai - red flag đỏ chót

Nếu bạn đã hẹn hò với anh ấy trong một khoảng thời gian đủ dài để hai người tin tưởng nhau, bạn cũng từng muốn gặp bạn bè, người thân của anh ta mà lần nào người ta cũng từ chối thì hẳn là có vấn đề rồi. Ngay cả khi hai người vẫn yêu nhau, vẫn date bình thường nhưng tình trạng này cứ tiếp diễn thì chắc chắn tình yêu của bạn chẳng có tương lai đâu nha.

Việc bạn trai đưa người yêu đi gặp gỡ bạn bè, gia đình vừa thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau, vừa là kênh thông tin để bạn có thể hiểu rõ hơn về người mình đang yêu mà.

Lời khuyên:


"Chuyện hai người yêu nhau và muốn dành thời gian riêng tư ở bên nhau là lẽ tự nhiên của các cặp đôi. Tuy nhiên, việc tiếp xúc, ra mắt bạn bè, người thân lại đánh dấu một giai đoạn khác của tình yêu. Và đây là bước cần thiết để chuyện tình của hai người hứa hẹn sẽ đơm hoa kết trái.

Nếu anh ta quyết giữ bí mật với những người thân thiết của bạn và cả của anh ta thì khả năng lớn là anh ta không muốn tính chuyện lâu dài với bạn. Với mẫu đàn ông như thế này, bạn níu giữ thì liệu có mang lại kết quả gì?" - Nhật Mai, 30 tuổi (Hà Nội) chia sẻ.

5789cc2f3754c26b7cc0.jpg


Boy thích tán tỉnh khắp nơi - người yêu là gì ta cũng chả cần biết

Bản chất của sự tán tỉnh là vô hại thôi. Bởi vì một tiếng cười khúc khích, một cái nháy mắt hoặc vài câu nói ngọt ngào... nếu bạn trai của bạn chỉ dừng lại ở những hành động này mà không có bất cứ việc mờ ám nào tiếp sau thì nó sẽ không gây ra vấn đề lớn.

Tuy nhiên, nếu sự tán tỉnh không còn là đùa cợt nữa mà đi xa hơn thì bạn nên xem xét lại sự đứng đắn của người đàn ông này. Thậm chí, khi đi bên cạnh bạn mà anh chàng đó vẫn không ngừng buông lời ve vãn người con gái khác, bạn đừng có nghe mấy lời ngọt ngào của chàng mà bao biện hoặc bỏ qua thói xấu này nha. Vì thực chất, chàng cũng chỉ coi bạn là một cuộc yêu chơi bời trong số nhiều cô gái chàng đã tán tỉnh mà thôi.

Lời khuyên:


"Phụ nữ luôn là người chịu nhiều thiệt thòi khi không được chủ động như nam giới. Nhưng một điều đáng lo lắng hơn khi ở trạng thái bị động đó là bạn không thể kiểm soát được sự chủ động của đàn ông.

Những anh chàng trơ trẽn, tán tỉnh nhiều đến mức không biết ngượng không bao giờ là đối tượng để bạn nuôi hy vọng dài hạn cho tình yêu của mình. Dù bạn có yêu tha thiết và muốn níu kéo cuộc tình với anh ta thì chàng cũng chẳng mấy rung động. Bởi lòng tham của anh ta là bất tận. Và tình yêu của bạn không đủ để chấm dứt những ham muốn trước các cô gái khác của chàng" - Linh, 26 tuổi (Hòa Bình) cho biết.

Boy không chia sẻ gì cả - bí mật đến mức đáng nghi

Một trong những điều tốt đẹp nhất của tình yêu đó là được chia sẻ, cởi mở về những điều mình nghĩ, mình làm, mình mong muốn... - những điều khiến bạn hạnh phúc và mong muốn đạt được trong tương lai.

Nhưng nếu bạn là người duy nhất chủ động chia sẻ mọi việc, trong khi đó chàng lại không bao giờ tỏ ra thoải mái mở lòng về bất cứ điều gì (cho dù là về bản thân hay về người khác), bạn nên tự đặt dấu chấm hỏi cho mối quan hệ của mình đó.

Cuộc đời mỗi con người giống như một cuốn sách, nó chứa đựng rất nhiều điều bí ẩn. Chỉ khi cuốn sách đó được mở ra thì người khác mới có thể khám phá.

Ngược lại, nếu chủ nhân của nó chỉ thích cất giữ trên ngăn tủ thì dù có tiêu đề hay, được quảng bá hấp dẫn thì người đọc cũng không thể tiếp nhận cái hay, cái đẹp ở trong đó. Tình yêu cũng vậy, một khi đã yêu nhau, nhu cầu chia sẻ với nhau đến như một lẽ tự nhiên. Bạn không cần phải là người khơi mào hay ép buộc nhưng anh ấy vẫn mong muốn được cởi mở lòng mình.

Lời khuyên:


"Nếu không mở lòng, không chia sẻ thì làm sao hai bạn hiểu nhau được. Mà đã không hiểu thì làm gì có chuyện yêu nhau. Có chăng đó chỉ là sự rung động, thích thích nhất thời mà thôi.

Mình đã từng theo đuổi đến vô vọng một mối tình như thế. Đó là một anh chàng khá bảnh trai, lại lạnh lùng - đúng gu của mình nên đã hớp hồn mình ngay lần đầu tiên. Rồi mình ngày đêm chinh phục và chàng nhanh chóng bị hạ gục.

Mình sướng phát điên nhưng suốt gần 1 năm hẹn hò, tính đi tính lại mình chẳng biết gì về con người chàng, ngoài vài thông tin như trên sơ yếu lý lịch (tên tuổi, chỗ trọ, quê quán...).

Đến một lần mình tá hỏa khi biết chàng có rất nhiều bạn bè là dân có máu mặt. Nhóm này có trong 'danh sách đen' của rất nhiều vụ đánh nhau. Chàng thì vẫn đối xử với mình tử tế. Nhưng tự nhiên mình nhìn chàng bằng một con mắt hoàn toàn khác, sợ hãi và chỉ muốn chạy trốn.

Từ kinh nghiệm bản thân, mình nghiệm ra, người trong cuộc không chịu chia sẻ thì mối tình đó chẳng thể 'trường thọ' được. Có níu giữ cũng chẳng đi đến đâu" - Nguyễn Thị Hoa, 31 tuổi (Thái Bình) tâm sự.

55467514d0eaeed4a481.jpg


4bef4e4ba49acb1892f6.jpg


ac1a68ff9ad44ea6017b.jpg


8c1a4847274d62913f26.jpg


2827bb143e51c4f30329.jpg


040f206782ae4ba235b3.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top