Năm 2013 thật sự là một năm đầy drama với showbiz Việt, đặc biệt là với anh hoàng Đàm Vĩnh Hưng - người "ăn" nhiều tin đồn ác ý nhất
Tháng 7/2013, dư luận bỗng xôn xao với tin "hoàng tử The Voice" Bùi Anh Tuấn nghiện "đập đá". Bằng chứng được đưa ra là hình ảnh anh chàng tiều tụy, xuống sắc thê thảm khi xuất hiện trong chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện"
Không ít người đồn rằng nam ca sĩ bận "đập đá" nên thường xuyên trễ giờ, bỏ show bừa bãi. Thậm chí còn nói rằng sở thích "đập đá" của Bùi Anh Tuấn đã có từ trước khi anh tham gia The Voice và đó cũng là cách giải khuây mỗi khi gặp chuyện buồn.
Tin đồn này khiến người hâm mộ và gia đình anh chàng hoang mang lắm luôn. Tuy nhiên, theo lời mẹ "hoàng tử", bà thường xuyên ở bên con trai và không thấy Bùi Anh Tuấn có biểu hiện của người nghiện ngập nào cả.
Tháng 11/2013, Bùi Anh Tuấn xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, "mũm mĩm" và tràn đầy sức sống hơn hẳn. Lần xuất hiện của anh trong một sự kiện tối ngày 26/11/2013 đã đập tan tin đồn đáng sợ đó
Một hot girl khác của làng giải trí từng dính tin đồn "đập đá" chính là Andrea Aybar.
Tháng 9/2013, những hình ảnh không mấy đẹp về chuyện xích mích giữa mẫu Tây Andrea Aybar và nam ca sĩ Yanbi được tung lên mạng khiến mọi người sốc nặng. Cùng lúc đó, một tin đồn khá "độc địa" cho rằng Andrea bị bạn trai đánh vì cô nàng bị bắt gặp "đập đá" trong nhà nghỉ cùng trai lạ
Thông tin này ngay lập tức lan truyền chóng mặt trên mạng. Nhiều cư dân mạng cho rằng lối sống phóng khoáng của Andrea chính là nguyên nhân của những xung đột ồn ào kia.
Tuy nhiên, "khổ chủ" đã lên tiếng phủ nhận tin đồn. Andrea xác nhận vụ ẩu đả là do Yanbi hiểu lầm chứ mình không "đập đá", không có chuyện trai gái và sự việc không nghiêm trọng như báo chí đăng tải.
Cuối tháng 11, đầu tháng 12/2013, trên mạng xuất hiện tin đồn Đàm Vĩnh Hưng chơi ngải và bị "ngải quật". Theo đó, Mr. Đàm thường xuyên dùng bùa ngải để trù dập người khác nhưng do không còn đủ "lực" để kiểm soát nên bị "phản tác dụng"
Việc Đàm Vĩnh Hưng bỗng chốc xuống phong độ và liên tiếp vướng phải tai bay vạ gió: Hôn môi nhà sư Pháp Định, lộng ngôn với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, hóa trang bác sĩ Cát Tường… bị cho là do "ngải" đã khiến anh không làm chủ được bản thân.
Trước thông tin này, Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra rất tức giận. Nam ca sĩ tuyên bố: "Chơi ngải, hại người ư? Sắp tới luật sư của tôi sẽ vào cuộc, tìm xem 'nguồn gốc' của tất cả những lời vu khống, bêu riếu đó, sau đó sẽ làm việc với những người liên quan, buộc họ phải trả lại danh dự cho tôi".
Tin đồn này chưa kịp lắng xuống thì đầu năm 2014, Đàm Vĩnh Hưng lại tiếp tục gặp phải một tin đồn khá đáng sợ
Ngày 3/1/2014, một trang tin bất ngờ giật tít: "Đàm Vĩnh Hưng đột ngột qua đời". Theo thông tin này, Đàm Vĩnh Hưng đã đổ bệnh từ chuyến lưu diễn tại Canada, nhưng nam ca sĩ không hề công khai.
Ngoài thông tin chính Đàm Vĩnh Hưng qua đời, bài báo này còn viết chi tiết về tiểu sử, sự nghiệp, các giải thưởng mà nam ca sĩ đã từng nhận được.
Thông tin này được chia sẻ rộng rãi trên các trang cá nhân. Tuy nhiên, trước tin đồn ác ý này, Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra khá bình thản. Anh mỉa mai: "Trang báo nào đó muốn mọi người chú ý nhanh nên đã tự bịa ra một tin làm mọi người cũng có chút hoang mang. Mới đầu năm mà đã cho tui chết sớm vậy trời? Showbiz lấy gì làm trò vui nữa?"
Cuối tháng 7/2013, gia đình, bạn bè và khán giả hâm mộ Kiện tướng Dance sport Khánh Thi đã có một phen hú vía. Cô tắt điện thoại, không nói một lời về việc mình sẽ đi đâu hay làm gì.
Thậm chí, trái với thói quen thường ngày, Khánh Thi cũng không lướt Internet để trả lời các tin nhắn trên mạng xã hội của bạn bè, học trò hay người hâm mộ.
Trước đó, Khánh Thi lại chia sẻ những tâm sự rất u uất trên trang cá nhân: "Các người đã bắt tay nhau để lừa gạt và giết chết tôi"
Sau hơn 2 ngày biến mất không rõ lý do, Khánh Thi đã quay trở lại với hình ảnh tươi tắn, tràn đầy sức sống.
Nguồn: soha.vn