CocCandy4755
New member
Ơ kìa, bạn có tin là lá phổi ngựa khi bơm căng không khí lại to bằng cả một con lợn con không? Nghe mà choáng!
Chắc hẳn bạn đã từng nghe về cái gọi là "tương quan thị giác" rồi đúng không? Nói đơn giản ra thì đó là những gì mắt mình nhìn thấy hằng ngày, có khi thì đúng, có khi lại... sai ới là sai. Kiểu như mỗi lần nhìn Mặt trăng thấy gần lắm, hay cầu vồng thì như ngay trước mặt, nhưng mà có đi cả trăm năm cũng không với tới nổi đó
Những ấn tượng thị giác lầm lẫn này đôi khi còn khiến người ta hiểu nhầm về kích cỡ của những thứ vốn rất quen thuộc trong cuộc sống nữa đấy. Dưới đây là list những thứ trông "nho nhỏ" mà mình vẫn hay gặp ngoài đường, hay xem trên TV, nhưng khi biết kích thước thật thì... há hốc mồm luôn!
Đây nè, một con gấu túi mũi trần trưởng thành mà to ngang gấu con á! Các chương trình động vật hoang dã hay show tụi nó ôm ấp, trêu đùa động vật khác siêu lầy, nên mọi người cứ nghĩ là chúng nó nhỏ xíu và cute. Nhưng thực ra thì... chúng nó chỉ cute thôi chứ nhỏ con gì đâu
Một cụ rùa biển với kích cỡ trung bình của loài nè. Shocked chưa? To hơn mấy cụ rùa lướt sóng trong Finding Nemo nhiều đúng không nào?
Một con ốc sên "hơi" to hơn cỡ trung bình của bọn nó tí xíu thôi mà (nhưng nhìn vẫn to vật vã)
Mặt trời thì ai cũng biết là to rồi, nhưng bạn đã bao giờ thắc mắc nó to gấp bao nhiêu lần Trái đất chưa? Mô hình trên đã cho thấy rõ ràng rồi đó, mỗi hạt xanh là một quả Trái đất, còn quả cầu bao bọc chính là Mặt trời. Nhìn mà run á!
Kích cỡ của một trái tim cá voi xanh đây này. Ấn tượng ghê không?
Đại bàng núi hóa ra to đến mức chỉ riêng bàn chân móng vuốt đã bằng tay một người lớn rồi. Tưởng tượng mà sợ luôn!
Check này nè: Tàu Titanic ngày xưa là con tàu lớn nhất thế giới đó, nhưng đem ra so với tàu du lịch ngày nay thì trông như một chiếc phà tí hon vậy. Thời đại phát triển kinh khủng thật!
Nguồn: kenh14.vn