Những thứ mình thích, tại sao phải hỏi người khác là "có đẹp không?"

5491897c10dcd3a323cd.jpg


Bạn có bao giờ thấy mình đang cầm trên tay một món đồ mà mình siêu mê, nhưng lại bắt đầu hỏi bạn bè "Cái này đẹp không nhỉ?" Hay đang định mua một outfit mà mình thấy ổn áp lắm rồi, nhưng vẫn phải tag hết hội vào story để xin ý kiến?

Chúng ta đang sống trong thời đại mà validation từ người khác như kiểu... quan trọng hơn cả cảm nhận của bản thân vậy. Nhưng thực sự thì, tại sao phải vậy nhỉ?

Cái đẹp là chuyện chủ quan mà, người ta thích kiểu này, mình thích kiểu kia. Người ta khen đẹp chưa chắc đã hợp với vibe của mình, người ta chê xấu cũng chưa chắc là mình không nên thử. Cuối cùng thì người sử dụng, người mặc, người nhìn hàng ngày... là chính mình đó

Đôi khi mình cứ lo sợ bị judge, sợ "không hợp trend", sợ "lạc quẻ" với mọi người. Nhưng thật ra, những thứ mình yêu thích mới là thứ tạo nên cá tính riêng của mình ấy. Đó mới là điểm nhấn khiến mình trở nên đặc biệt chứ không phải việc follow đúng những gì đám đông đang làm.

Hỏi ý kiến thì okay thôi, nhưng đừng để ý kiến đó quyết định hết mọi thứ cho mình. Tin vào gu thẩm mỹ của bản thân một chút đi, bởi vì cuối ngày, hạnh phúc hay không hạnh phúc với lựa chọn của mình mới là điều quan trọng nhất

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top