Nếu bạn nghĩ scandal điểm thi ở Sơn La đã chấn động thì chờ đã, Hòa Bình còn "khủng" hơn nhiều đó nha! Cơ quan chức năng vừa khui ra hàng loạt con nhà "nòi" được chỉnh sửa điểm thi THPT Quốc gia 2018 một cách vi diệu. Và đoán xem, phụ huynh của các em là ai? Toàn cán bộ lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh luôn á!
Drama lớn đến nỗi Cục Đào tạo Bộ Công an phải ra tay, quyết định trả về Hòa Bình 28 sinh viên đang học tại các trường công an vì gian lận điểm thi. Trong đó có 17 em đang ngồi mát ăn bát vàng ở Học viện Cảnh sát nhân dân, 9 em ở Học viện An ninh nhân dân và 2 em tại Đại học Phòng cháy chữa cháy.
Sốc hơn nữa, Bộ Công an nhận được danh sách tới 64 trường hợp (63 sinh viên năm 2018, 1 sinh viên năm 2017) được "ưu ái" nâng điểm. Có em được cộng thêm tận 26,45 điểm cho 3 môn luôn á trời! Em khác thì được buff 9,25 điểm riêng môn Hóa học. Thế này thì thi làm gì cho mệt đúng không?
Khi phóng viên ghé thăm Sở GD&ĐT Hòa Bình lúc 15h ngày 18/4 thì nơi đây "vắng như chùa Bà Đanh" luôn, chả thấy bóng dáng ai cả
Bóc phốt danh tính phụ huynh - ai cũng là "người quen"
Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, hầu hết các em được nâng điểm đều là con cháu cán bộ hoặc doanh nghiệp trong tỉnh. Check list drama thôi nào:
1. Thí sinh B.T.C - cháu ruột của ông Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, đồng thời là Trưởng ban tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình luôn đó!
2. Thí sinh Nguyễn H.H - con ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng CSGT tỉnh Hòa Bình. Được nâng điểm để đỗ trường công an.
3. Thí sinh Phạm H.H - con ông Phạm Tuấn Linh, Phó Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Hòa Bình.
4. Thí sinh Phạm Q.A - bố là giám đốc doanh nghiệp, mẹ làm trong ngành công an.
5. Thí sinh Trần V.T - con ông Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình.
6. Thí sinh Đỗ H.A - con ông Đỗ Hải Hồ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình...
Còn nhiều em khác nữa là con cháu lãnh đạo Sở GTVT, ngành công an... Các em được nâng điểm ít nhiều khác nhau nhưng đều "trúng đậu" các trường đại học uy tín ngon ơ.
Số liệu "wow" đến không tin nổi
Thí sinh N.H.H, SBD 23000174 (con của một cán bộ công an) có điểm chấm lần đầu: Toán 9.0, Ngoại ngữ 9.6, Lý 9.0. Nhưng khi chấm thẩm định thì té ra chỉ có: Toán 7.2, Lý 4.75, Ngoại Ngữ 5.4. Tức là được nâng hơn 10 điểm á! Kiểu này thì ai chả vào được trường top đây?
Một thí sinh khác cũng có bố làm công an là V.D.H (SBD 23007862) ban đầu đạt 8.6 điểm Toán, 8 Văn, 9.5 Sử nhưng sau khi chấm thẩm định giảm xuống còn 4.4; 8 và 4.75. Chênh lệch khủng vậy mà trước đó không ai phát hiện sao?
Cái kết cho các thí sinh
Đến giờ, phần lớn các em trong diện được nâng điểm đã bị trả về hoặc tự xin thôi học rồi. Chỉ có một em đỗ Trường ĐH FPT vẫn học tiếp vì điểm chấm thẩm định của em này vẫn vượt điểm chuẩn. Thế mới nói, có em buff điểm nhưng vẫn đủ năng lực, có em thì...
Plot twist: Lãnh đạo "biến mất"
Chiều 18/4, khi phóng viên tới Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình để tìm hiểu thì không gặp được ai cả! Giám đốc sở đi công tác nước ngoài cùng lãnh đạo tỉnh, một phó giám đốc bị vấn đề sức khỏe, các cán bộ khác cũng vắng mặt hết. Lúc 15h chiều mà trụ sở vắng tanh, sus quá đi à!
Tương tự, các lãnh đạo khác có con em được nâng điểm khi phóng viên liên hệ đều... cáo bận hoặc đi nước ngoài công tác. Trùng hợp hay cố ý né tránh đây?
(Tên của các thí sinh được viết tắt, thay đổi để bảo vệ danh tính)
Nguồn: kenh14.vn