NaKute1760
New member
Cùng điểm mặt chỉ tên những sĩ tử "trời ơi đất hỡi" nhất trong buổi thi đầu tiên đợt 2 của kỳ thi ĐH năm đó nha!
Bà nội U60 vẫn cày thi đại học vì sợ "out trend"
Bà Nguyễn Thị Phong (56 tuổi) quyết tâm nhập cuộc kỳ thi tuyển sinh ĐH năm đó vì một lý do cực kỳ thuyết phục: bà không muốn bị tụt hậu so với lớp trẻ chúng mình đây. Respect!
Được gia đình ủng hộ nhiệt tình, bà bay vô Vinh để dự thi vào Trường ĐH Khoa học - Xã hội và Nhân văn TPHCM luôn.
Ngồi trong phòng thi toàn các bạn trẻ tuổi con cháu, bà cũng hơi "hoang mang" tí chứ. Nhưng rồi bà lại lấy bình tĩnh để làm bài cực pro. Mãi đến khi tiếng trống báo hết giờ thi vang lên, thí sinh Nguyễn Thị Phong mới chịu buông bút. Đúng là "già mà chất" là đây!
Nữ sinh bỏ thi vì idol bị đề bài "đụng chạm"
Nhiều Facebook hồi đó đang share rần rần status của một bạn dùng ngôn từ khá... mạnh bạo để phản đối đề thi môn Văn khối D sáng hôm đó với nội dung bàn về "Văn hóa thần tượng":
"Quá bực mình, đề thi khác gì chửi vào mặt fan K-pop bọn tôi... Đọc đề là đủ biết xoáy đểu fan K-pop rồi... Mình ghi vào bài thi là: 'K-pop là nhạc số 1, các loại khác chả có gì bằng được hết', rồi đi về, không thèm làm bài nữa...".
Chỉ vì "ego" bị hurt, thấy idol bị đề bài "hint" mà bạn nữ sinh này sẵn sàng vứt bỏ cả mấy chục năm cày cuốc với sách vở. Đây cũng chính là một dẫn chứng "sinh động" cho mặt trái của "văn hóa thần tượng" mà đề thi năm đó muốn nhắc đến đấy các bạn ơi.
Sĩ tử làm loạn cổng trường Bách Khoa, dọa "tự kết" vì muốn đi thi
Theo lời kể của bà Minh, chủ quán nước tại cổng Trường ĐH Bách khoa, chiều 7/7, khu vực trước cổng này được một phen "drama" khi có một sĩ tử khóc lóc ầm ĩ và lao vào đập phá các hàng quán. Trời ơi!
Anh M. kể lại: "Em gái tôi sinh năm 1990 tại Hà Nam. Năm ngoái, em tôi đang học Trường Cao đẳng Du lịch nhưng tâm lý của em không ổn định và không thể theo học tiếp tục. Gia đình tôi đã đưa em về nhà để chạy chữa.
Thế nhưng mấy hôm nay thấy báo đài nói về việc thi cử của các sĩ tử nên em tôi quyết tâm và nằng nặc đòi lên Hà Nội tham gia kỳ thi ĐH bằng mọi giá".
Anh M. cho biết thêm: "Con bé nói nếu như không đưa nó đi lên Hà Nội nó sẽ tự tử. Gia đình hoảng quá nên đành phải cho đi".
Nguồn: soha.vn