Chuyện những CLB "dậy thì thành công" nhờ đồng tiền đổ vào từ lâu đã không còn là chuyện xa lạ với làng bóng đá Châu Âu nữa rồi!
Với những khoản đầu tư khủng từ hội ông chủ giàu có "xắn tay áo" rút ví trên thị trường chuyển nhượng, vô số đội bóng từng "mờ nhạt" một thời đã "lột xác" thành những thế lực đáng gờm chỉ trong chớp mắt. Tên tuổi của họ bỗng xếp hàng ngang ngửa với các "ông lớn" truyền thống luôn!
Đối với nhiều fan hâm mộ của những CLB giàu truyền thống thì chuyện này nghe hơi... bất công nhỉ. Bởi đội bóng nhà họ đã phải "cày cuốc" cả thập kỷ, thậm chí cả thế kỷ mới tạo dựng được tên tuổi và đẳng cấp như bây giờ. Nhưng mà tức giận cũng bó tay thôi, khi bóng đá thời "tiền kim" này, tiền đóng vai trò tối quan trọng mà. Kẻ mạnh = kẻ có quyền + có tiền!
Kể từ năm 2003, khi Chelsea - đội bóng Ngoại hạng Anh được tỷ phú người Nga Roman Abramovich "chốt đơn", người ta bắt đầu bàn tán về hướng đi mới của bóng đá: con đường ngắn nhất tới vinh quang chính là... tiền và những khoản đầu tư "không đáy" trên thị trường chuyển nhượng.
Chelsea trước 2003 chỉ là đội bóng "middle class" tại Premier League thôi, nhưng sau một đêm với núi tiền rúp Nga đổ vào, The Blues bỗng chốc trở thành thế lực thực sự có thể đấu tay đôi với những "big boy" như Man United, Liverpool, Arsenal. Sau gần 1 thập kỷ kể từ ngày "đập heo đất", Chelsea đã chính thức gia nhập hội Big 4 nước Anh!
Và cuối cùng Chelsea cũng có được điều mình ao ước: chức vô địch Champions League mùa giải 2011/2012 - cúp tai voi đầu tiên trong lịch sử!
Câu chuyện Chelsea giờ đã thành "past tense" của gần 10 năm trước rồi, và trong vài năm gần đây người ta lại chứng kiến thêm nhiều thế lực mới nhờ "power of money". Có thể kể tên một vài CLB nổi bật như Anzhi Makhachkala (Nga), Man City (Anh), Borussia (Đức), PSG (Pháp)...
Man City và những đồng tiền "khủng long" từ các ông chủ giàu có người Ả-rập đã khiến thị trường chuyển nhượng "rung chuyển" trong suốt 3 mùa bóng qua. Họ đã mang về sân Etihad những bản hợp đồng "bom tấn" và sở hữu một đội quân hùng hậu cực mạnh.
Kết quả? Vào cuối mùa giải 2012/2013, Man City đã lên ngôi vua mới của xứ sở sương mù! Lúc này, ngay cả những "ông trùm" như Chelsea, Man United, Arsenal cũng phải "run run" khi chạm mặt họ đấy!
Ở mùa chuyển nhượng hè năm nay, Man City khá "im hơi lặng tiếng", họ không tỏ ra quá nhiệt tình với các bản hợp đồng mới. Lý do đơn giản là trong tay HLV Roberto Mancini đang có một đội hình rất chất lượng ở cả 3 tuyến, thậm chí còn "thừa" sao nữa cơ. Chính vì thế, ai cũng phải dè chừng Man City!
Thị trường chuyển nhượng hè năm nay tuy thiếu vắng Man City, nhưng đã có sự xuất hiện của PSG - "đại gia" mới nổi làng bóng đá Pháp. Gã "rich kid" này đang khiến các đối thủ Châu Âu phải "ngả mũ" bởi phong cách "chịu chi không tiếc tay" của các ông chủ Qatar, trong khi thời buổi kinh tế khó khăn các đội khác đều phải "thắt lưng buộc bụng".
Tính đến thời điểm này, PSG đã "đốt" 106 triệu Euro để mang về 4 cái tên gồm: Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi, Marco Verratti và Zlatan Ibrahimovic. Hiện PSG đang sở hữu một trong những đội hình dồi dào và chất lượng nhất Châu Âu, đủ sức "battle" với bất kỳ đội bóng top đầu nào!
Nguồn: soha.vn