Những "thầy cô áo xanh" mở lớp học miễn phí cho trẻ em vùng cao siêu ý nghĩa

25d84d9facee8ffcd0e5.webp


3f244770c07ec13f187d.jpg


Giữa mùa hè nắng nóng, các bạn trẻ Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã làm một việc cực kỳ ý nghĩa: mở lớp học tình thương dạy chữ miễn phí cho các em học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Để các em có cơ hội ôn tập kiến thức trong dịp hè, các "thầy cô áo xanh" đã không ngại khó khăn mang tri thức đến với các em ✨

Trao tri thức, trao yêu thương cho các em nhỏ vùng cao

"Lớp học cho em" nằm trong Chiến dịch Tình nguyện Hè 2021 của Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên xã Vĩnh Hà. Từ sáng 3/7, lớp học chính thức hoạt động với đội ngũ "thầy cô áo xanh" là sinh viên, đảng viên trẻ và một giáo viên trong nghề. Lớp học được tổ chức hoàn toàn miễn phí tại trường tiểu học Vĩnh Hà và đã có 22 em người dân tộc Vân Kiều chuẩn bị vào lớp 1 đăng ký theo học.

Theo chị Nhung, Bí thư Chi đoàn trường Mầm non xã Vĩnh Hà, lớp học hè năm nay diễn ra giữa lúc dịch COVID-19 đang căng thẳng nên công tác phòng chống dịch được thực hiện siêu nghiêm ngặt luôn. Ngay trước cửa lớp, các em được các anh chị đoàn viên hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang, ngồi đúng khoảng cách quy định và mỗi lớp chỉ từ 10-15 em thôi. "Nhà các em thường khá xa chỗ học và ba mẹ cũng bận công việc mưu sinh nên các em hay đi muộn. Bên cạnh đó, các em phát âm tiếng Việt còn chưa chuẩn lắm nên chúng tôi phải vừa hướng dẫn kỹ năng, vừa tăng cường dạy tiếng Việt cho các em", chị Nhung chia sẻ.

9ba5e747be71b584b84d.jpg


Để các em làm quen với cây bút, quyển vở, cô giáo và các đoàn viên phải đến từng bàn để cầm tay chỉ từng nét chữ cho các em. Hoàn cảnh khó khăn, tiếng Việt lại chưa thạo nên việc dạy học gặp không ít trở ngại. "Những ngày đầu tuy rất nhiều bỡ ngỡ, nhưng may mắn là các em học hỏi rất nhanh, luyện viết cũng siêu chăm chỉ luôn", chị Nhung cho biết.

"Cho đi là nhận lại" - câu nói chạm đến trái tim

Nói về quyết tâm mở lớp học hè đặc biệt này, anh Chiến, Phó Bí thư Đoàn xã Vĩnh Hà chia sẻ: "Đoàn xã mong muốn giúp những bé hoàn cảnh khó khăn có cơ hội đến lớp, cho các em những hành trang thiết yếu, cũng như một mùa hè bổ ích, an toàn".

Gắn bó với các em nhỏ dân tộc Vân Kiều, các "thầy cô áo xanh" luôn mong muốn học trò của mình sẽ yêu thích lớp học, chăm ngoan và tiến bộ từng ngày. "Cho đi là nhận lại, chúng tôi đã nhận lại từ các em sự yêu mến, nhận lại từ đồng bào và các bậc phụ huynh sự cảm kích và tôn trọng", chị Nhung bộc bạch.

84a28149a0e31833e704.jpg


Không chỉ mở lớp học luyện chữ, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Hà còn mở lớp dạy bơi miễn phí, tổ chức các buổi tập huấn kiến thức về bom mìn, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn vào dịp hè này nữa đó.

Chị Nhung cho biết thêm: "Vĩnh Hà là một xã miền núi, còn nhiều khó khăn, vất vả về cả điều kiện vật chất lẫn tinh thần. Các em vẫn chưa có nhiều cơ hội học tập, phát triển nên chúng tôi muốn giúp đỡ một phần để cải thiện, nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương".

Chị Hồ Thị Hương, phụ huynh em Hồ Vinh Dự - một trong những học sinh của lớp, cảm kích: "Tôi cảm thấy rất vui vì có các thầy cô hỗ trợ cho các cháu thêm nhiều kiến thức bổ ích. Cháu rất hào hứng, cứ 2h chiều là đòi đi học. Tôi mong rằng lớp sẽ được duy trì thường xuyên vào những mùa hè sau".

1fad070c49c278b03000.jpg


784051c67a4b8e252644.jpg


3a5dbeeb27eead99b4b4.jpg


7409e136281b9c82d484.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top