Bọn chúng đã lên kế hoạch đột nhập, cưỡng bức một thiếu nữ 17 tuổi và cướp tài sản của gia đình cô gái khi cô đang ở nhà một mình. Nghe xong thôi đã thấy phẫn nộ rồi!
X. đang ở nhà một mình thì có ba tên xuất hiện. Hai tên dùng dao nhọn và dây thừng khống chế cô trên lầu rồi thay nhau cưỡng hiếp cô. Một tên ở lại dưới nhà cảnh giới. Sau đó chúng lục lọi và lấy trộm tài sản bỏ trốn. Cô vội vã điện thoại cho mẹ.
Bà V. khai nhà vắng người, chồng đi làm ăn xa, bà đang làm công nhân ở một phân xưởng. Có lẽ các đối tượng biết thường vào tầm 7-8 giờ sáng bà đi làm, con gái bà đang ở nhà nghỉ hè nên gây án. Kiểu gì cũng chúng theo dõi gia đình này từ lâu rồi
**TRUY TÌM HUNG THỦ**
Tổng hợp nhiều nguồn tin, CA xác định Hòa chính là kẻ chủ mưu vụ án cướp tài sản, hiếp dâm nạn nhân Nguyễn X. Đồng bọn trực tiếp tham gia gây án với Hòa là Ngô Viết Sinh (SN 1989, trú xã Tân Hội, Đức Trọng). Đối tượng đứng canh gác là Đỗ Văn Mỹ. Tuy nhiên, bọn chúng đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Sau hơn hai tháng lần theo dấu vết những kẻ gây án tại các địa bàn thuộc TP. Hồ Chí Minh, 15 giờ 30 ngày 29-7-2011, trung tá Toản và thượng úy Thư phát hiện Hòa - Mỹ đang có mặt tại một cơ sở đóng than tổ ong tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Các anh đã khống chế, bắt giữ bọn chúng và di lý về Đức Trọng. Nice job các anh CA!
Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai do biết gia đình bà V. đơn chiếc, nhưng có nhà lầu, chỉ có mình X. ở nhà nên đã nảy sinh ý định vào cướp tài sản. Thấy cô bé xinh xắn, chúng nảy sinh tà ý. Sau khi gây án, chúng rủ nhau đến TP. Đà Lạt ăn chơi một đêm rồi đón xe khách đi TP. Hồ Chí Minh.
Trên người Hòa có rất nhiều hình xăm. Bắp chân hắn xăm bốn chữ số 6, 7, 8, 9. Hắn giải thích ý nghĩa của 4 chữ số này là "san bằng tất cả" (đọc phiên theo bốn chữ cái đầu). Lưng hắn còn xăm hình cổng địa ngục (do hắn tưởng tượng). Tưởng cool nhưng mà thật ra chỉ toàn tội lỗi thôi
Nguồn: soha.vn
X. đang ở nhà một mình thì có ba tên xuất hiện. Hai tên dùng dao nhọn và dây thừng khống chế cô trên lầu rồi thay nhau cưỡng hiếp cô. Một tên ở lại dưới nhà cảnh giới. Sau đó chúng lục lọi và lấy trộm tài sản bỏ trốn. Cô vội vã điện thoại cho mẹ.
Bà V. khai nhà vắng người, chồng đi làm ăn xa, bà đang làm công nhân ở một phân xưởng. Có lẽ các đối tượng biết thường vào tầm 7-8 giờ sáng bà đi làm, con gái bà đang ở nhà nghỉ hè nên gây án. Kiểu gì cũng chúng theo dõi gia đình này từ lâu rồi
**TRUY TÌM HUNG THỦ**
Tổng hợp nhiều nguồn tin, CA xác định Hòa chính là kẻ chủ mưu vụ án cướp tài sản, hiếp dâm nạn nhân Nguyễn X. Đồng bọn trực tiếp tham gia gây án với Hòa là Ngô Viết Sinh (SN 1989, trú xã Tân Hội, Đức Trọng). Đối tượng đứng canh gác là Đỗ Văn Mỹ. Tuy nhiên, bọn chúng đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Sau hơn hai tháng lần theo dấu vết những kẻ gây án tại các địa bàn thuộc TP. Hồ Chí Minh, 15 giờ 30 ngày 29-7-2011, trung tá Toản và thượng úy Thư phát hiện Hòa - Mỹ đang có mặt tại một cơ sở đóng than tổ ong tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Các anh đã khống chế, bắt giữ bọn chúng và di lý về Đức Trọng. Nice job các anh CA!
Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai do biết gia đình bà V. đơn chiếc, nhưng có nhà lầu, chỉ có mình X. ở nhà nên đã nảy sinh ý định vào cướp tài sản. Thấy cô bé xinh xắn, chúng nảy sinh tà ý. Sau khi gây án, chúng rủ nhau đến TP. Đà Lạt ăn chơi một đêm rồi đón xe khách đi TP. Hồ Chí Minh.
Trên người Hòa có rất nhiều hình xăm. Bắp chân hắn xăm bốn chữ số 6, 7, 8, 9. Hắn giải thích ý nghĩa của 4 chữ số này là "san bằng tất cả" (đọc phiên theo bốn chữ cái đầu). Lưng hắn còn xăm hình cổng địa ngục (do hắn tưởng tượng). Tưởng cool nhưng mà thật ra chỉ toàn tội lỗi thôi
Nguồn: soha.vn