Không chỉ cử tạ, điền kinh mà gần như mọi môn thể thao tại Olympic 2012 đều phải chứng kiến những tai nạn kinh hoàng đến rợn người luôn các bạn ơi!
Trong khi những người chiến thắng được bước lên bục vinh quang, được báo chí và fan hâm mộ nhắc đến thường xuyên thì ở góc khuất của Olympic lại có những nỗi đau, những giọt nước mắt của các VĐV không may gặp phải tai nạn khi thi đấu. Thương quá đi
Những tai nạn đáng tiếc ấy đã tước đi cơ hội được tranh tài của họ tại Olympic - kỳ thế vận hội được tổ chức 4 năm mới có 1 lần và không phải VĐV nào cũng được tham dự. Uổng công cả thanh xuân luôn á!
Các VĐV ở các bộ môn đã trải qua hơn 10 ngày thi đấu tại Olympic, họ đang nỗ lực từng phút, từng giờ, từng ngày để thi đấu trong những cuộc tranh tài đỉnh cao và giành kết quả tốt nhất cho mình.
Cũng chính vì lẽ đó mà các VĐV lại càng dễ gặp phải những tai nạn đầy đáng tiếc hơn. Càng cố gắng càng dễ "úp" thật sự
Dưới đây là chùm ảnh những tai nạn "rợn tóc gáy" tại Olympic 2012 mà xem xong tim đập loạn nhịp luôn nha:
Từ trái sang phải: Van Gorkom (Hà Lan), Maik Baier (Đức), và Tory Nyhaug (Canada) gặp tai nạn ở tứ kết đua xe BMX. Nhìn mà thấy đau luôn á!
Manuel de Vecchi (bên trái) của Italy cũng gặp tai nạn ở nội dung đua xe BMX. Môn này nguy hiểm thật sự các bạn ạ!
Marc Willers của New Zealand (áo đen) may mắn thoát khỏi 1 vụ tai nạn. Phúc to mạng to luôn!
Đua xe BMX là một trong những nội dung thi đấu cực kỳ dễ gây tai nạn. Nhìn mà sợ luôn nè!
Tay đua người Pháp Joris Daudet (trái) dính phải tai nạn rồi. Thương quá đi thôi!
Nguồn: soha.vn