FanMimi2614
New member
Chắc hẳn ae nào mê xem phim cổ trang Trung Quốc đều từng tò mò không biết Lãnh Cung có thật không, hay tự hỏi mấy phi tần trong phim đi vệ sinh kiểu gì nhỉ? Hôm nay mình sẽ bóc trần những bí mật "xịn sò" về Tử Cấm Thành mà có khi đọc xong ae sẽ phải "ồ" lên đấy!
Cố Cung Bắc Kinh hay nghe quen thuộc hơn là Tử Cấm Thành, chính là cung điện của 24 đời vua từ giữa nhà Minh đến cuối nhà Thanh, được xây dựng vào năm thứ 4 đời Minh Thành Tổ. Trong suốt 600 năm tồn tại, nơi này đã chứa đựng biết bao thăng trầm và những câu chuyện bí ẩn trường tồn với thời gian nè!
1. Bí mật "hack não" giúp Tử Cấm Thành chống động đất siêu đỉnh
Kể từ khi xây dựng xong, Tử Cấm Thành đã trải qua hơn 200 trận động đất luôn đó ae ơi! Trong đó có trận động đất Đường Sơn năm 1976 - một trong những trận động đất kinh hoàng nhất thế kỷ 20, giết chết 240.000 người chỉ trong 23 giây, phá tan tành biên giới phía bắc Đường Sơn cách đó 150km. Mà đoán xem sao? Tử Cấm Thành vẫn... "flex" đứng yên như không có gì xảy ra
Để tìm hiểu "trick" gì mà đỉnh vậy, các chuyên gia đã làm mô hình mini Tử Cấm Thành rồi thử nghiệm với trận động đất giả lập 10,1 độ richter luôn á! Kết quả là: gạch thì sập tùm lum nhưng phần khung vẫn "chill" nguyên.
Bí quyết nằm ở chỗ: các trụ cột không bị chôn sâu xuống đất! Nghe vô lý nhưng đó chính là "cheat code" - việc không cắm cột xuống quá sâu giúp toàn bộ cung điện có tính linh hoạt, tránh bị gãy đột ngột khi rung lắc
Thêm một "skill" nữa là "đấu củng" - một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa (gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu). Kiến trúc này không cần đinh hay keo dán gì cả, vừa chịu được trọng lực vừa tạo khoảng không gian linh hoạt siêu xịn
Phần mái kiên cố đóng vai trò cân bằng sức mạnh cho toàn bộ công trình, làm các bộ phận "buff" cho nhau để giảm gánh nặng. Đây chính là lý do Tử Cấm Thành "survive" được qua vô số trận động đất kinh hoàng đó ae!
2. Lãnh Cung có thật không hay chỉ là drama trên phim?
Trong các bộ phim cung đấu "nặng đô" về chuyện phi tần tranh sủng, câu "Đầy vào Lãnh Cung" nghe nhiều đến nỗi ae cứ tưởng nó là địa điểm cố định luôn đúng không?
Theo sử sách ghi lại thì Lãnh Cung thực chất là nơi ở của các phi tần bị thất sủng hoặc phạm tội không thể tha thứ, thường là chỗ hoang vắng ít người lui tới. Nhưng plot twist là: Lãnh Cung không có "địa chỉ" cố định đâu nhé! Bất kỳ nơi nào mà phi tần hay Hoàng tử không còn được Hoàng thượng "để mắt tới" đều có thể trở thành Lãnh Cung cả
3. Kho báu khổng lồ: 1,8 triệu di tích mà chỉ được ngắm 2% thôi
Có hơn 1,8 triệu di tích văn hóa trong Tử Cấm Thành, mỗi năm chỉ có hơn 10.000 di tích được trưng bày, tức là chỉ khoảng 2% mới được "flex" ra ngoài thôi ae ạ! Tưởng tượng cuộc sống xa hoa của Hoàng đế thời xưa đồ sộ thế nào đi
Nơi đây có 231 loại bảo vật, mỗi loại đều số lượng "khủng" vô đối: 53.000 bức tranh và 75.000 bức thư pháp chẳng hạn. Trong đó, bản đồ Thanh Minh Thượng Hà Đồ nổi tiếng thế giới được coi là "báu vật" và linh hồn của Cố Cung.
Đây là tác phẩm duy nhất còn sót lại của họa sĩ Trương Trạch Đoan vẽ vào đời nhà Tống, dài 528,7cm và rộng 25,2cm ở dạng tranh cuộn. Bức tranh sử dụng phương pháp bố cục phối cảnh phân tán để ghi lại siêu sinh động diện mạo đô thị thế kỷ 12 cũng như đời sống của người dân các tầng lớp khác nhau luôn!
4. Giải quyết nỗi "buồn" trong cung thế nào đây?
Câu hỏi "nhạy cảm" mà chắc nhiều ae tò mò: trong Hoàng cung thời Minh Thanh không có nhà vệ sinh đâu nhé! Muốn đi đại tiện thì cung tần phải dùng bô. Trong đại điện sẽ có mành hoặc bình phong ngăn cách, trên nắp bô được đổ đầy tro carbon, tro thực vật và hương liệu để khử mùi. Nơi đặt bô gọi là "tịnh phòng", có rải rác khắp mọi ngóc ngách trong cung
Chất thải trong ngày sẽ được các hoạn quan "clean up" và vận chuyển ra khỏi cung, nên Tử Cấm Thành không hề có mùi hôi gì cả! Đến bây giờ thì đã xây thêm nhà vệ sinh công cộng hiện đại để phục vụ khách du lịch rồi nha ae
5. Tại sao lại gọi là "Tử Cấm Thành" và có đúng 9999,5 gian phòng? ️
Tử Cấm Thành là cung điện lớn nhất thế giới, hoàn thành năm 1420 sau CN, cách đây hơn 600 năm. Để xây kiến trúc đồ sộ này phải huy động 230.000 nghệ nhân, hàng triệu công nhân và binh lính nữa đó!
Xưa kia, Hoàng đế tự xưng là "Thiên Tử" (con trời). Các sách cổ gọi cung của Thiên đế trên trời là Tử Cung, chữ "tử" (màu tím) đồng âm với "con trời". Nơi ở của Hoàng đế thì dân thường bị "cấm" không được vào, nên mới có tên Tử Cấm Thành đó ae!
Theo truyền thuyết, trong Tử Cấm Thành có 9999,5 gian phòng. Tại sao lại thiếu nửa gian? Vì người xưa cho rằng chỉ có Hoàng đế mới xứng với con số 10.000 và khống chế được vạn vật, nên phải "khiêm tốn" để lại nửa gian phòng thôi
Nguồn: kenh14.vn