Trời ơi, thế giới mình đang sống đúng là nơi chứa đầy những điều "trời ơi đất hỡi" luôn! Xuyên suốt lịch sử nhân loại, có vô vàn câu chuyện nghe qua cứ tưởng ai đó đang ngồi bịa ra để troll, nhưng thực ra lại là sự thật 100% không cần chỉnh luôn đó nha!
Lịch sử thế giới không chỉ toàn những sự kiện nghiêm túc đâu nhé, mà còn đầy rẫy những tình huống "what the heck" khiến mình phải thốt lên: "Cái gì cơ?!" Nhiều sự kiện khi nghe tới, ai cũng phải giật mình tự hỏi liệu có phải mình đang xem phim không. Dưới đây là list những sự kiện lịch sử nghe như đùa nhưng lại real 100% nhé!
## Chiến tranh vì một cái... xô???
War of the Bucket (tạm dịch là Chiến tranh Cái Xô) đúng là một trong những cuộc chiến "bruh moment" nhất lịch sử luôn á! Năm 1325, hai xứ Bologna và Modena của Italia đã đánh nhau te tua, khiến 2.000 người thiệt mạng và bị thương.
Nguyên nhân gây chiến? Đơn giản không ngờ được luôn - lính Modena (được Đức Giáo hoàng và Hoàng đế La Mã chống lưng) đã lẻn vào Bologna và... ăn trộm một cái xô! Cái xô này người dân Bologna dùng để múc nước từ giếng ở trung tâm thành phố.
Bologna đòi trả xô, Modena không chịu. Thế là Bologna nổi điên và quyết định: "Okay, chiến thôi!"
Bologna huy động đến 32.000 quân đi đòi lại cái xô (!), còn Modena chỉ cần 7.000 lính tinh nhuệ để... bảo vệ cái xô đó.
Chiến tranh kéo dài nhiều năm, cuối cùng Modena thắng. Sau khi ký thỏa thuận đình chiến, Modena có trả lại một số đồ đánh cắp từ Bologna... nhưng cái xô thì không! Cho đến tận bây giờ, cái xô vẫn được cất giữ dưới tầng hầm của tháp chuông Nhà thờ Torre della Ghirlandina ở Modena đó nha!
## London "ngộp thở" vì mùi hôi thối cả thành phố
Năm 1858, London trải qua một mùa hè nóng bức lịch sử với tình trạng... "hôi không chịu nổi"!
Sự kiện này xảy ra vào tháng 7 và tháng 8 năm 1858, khi thời tiết nóng làm mùi chất thải từ con người lẫn công nghiệp trên sông Thames bốc lên thành một "làn sóng mùi" kinh hoàng, ô nhiễm không khí nghiêm trọng luôn á!
Nguyên nhân là do hệ thống cống cũ kỹ không đủ xử lý lượng chất thải khổng lồ từ dân số tăng vọt, khiến hệ thống thoát nước quá tải.
Tệ hơn nữa là nhiều người chỉ có sông Thames làm nguồn nước duy nhất, dẫn đến nhiều đợt dịch tả và bạch hầu bùng phát liên tiếp.
Mùi hôi + dịch bệnh khiến chính quyền phải nhờ kỹ sư Joseph Bazalgette xây dựng một hệ thống nước thải mới, phức tạp và hiệu quả hơn nhiều.
## Drama với đàn thỏ "bùng nổ dân số" tại Úc
Bạn có bao giờ nghĩ những chú thỏ cute xíu lại có thể gây họa cho cả một quốc gia không? Well, tại Úc thì có đó!
Đây đúng là "câu chuyện dài và buồn" của nước Úc luôn. Những sinh vật đáng yêu này đã gây ra thảm họa sinh thái trên diện rộng ở Úc trong hơn 150 năm rồi nha!
Trước những năm 1850, Úc không hề có thỏ. Nhưng một người đàn ông tên Thomas Austin - người Anh di cư sang Úc - đã quyết định nhập 24 con thỏ hoang từ Anh về để... "có gì đó mà đi săn". Thế nhưng đến thập niên 1920, số lượng thỏ hoang đã bùng nổ lên con số 10 tỷ con!
Đàn thỏ này lan khắp nước Úc và phá hủy khoảng 2 triệu mẫu đất trồng hoa của nông dân ở Victoria. Không chỉ vậy, chúng còn gây thiệt hại khủng khiếp cho thảm thực vật bản địa.
Nông dân Úc phải xây hàng rào chống thỏ và tiêu diệt chúng với số lượng cực lớn. Cuối cùng vào những năm 1950, chính phủ Úc phải dùng phương pháp sinh học để kiểm soát. Đến tận bây giờ, mỗi năm Úc vẫn phải chi khoảng 100 triệu USD để đối phó với bọn thỏ này đó!
## "Thánh ăn gian" tại Olympic 1904
Được mệnh danh là Thế vận hội tệ nhất lịch sử, Olympic Mùa hè 1904 tổ chức tại St. Louis, Missouri là lần đầu tiên Olympic được tổ chức ngoài châu Âu, với chỉ 12 quốc gia tham gia.
Thế vận hội này đi vào lịch sử với những màn gian lận "trời ơi đất hỡi", đặc biệt là cuộc đua marathon nam. Thời tiết khắc nghiệt khiến 18/32 vận động viên phải bỏ cuộc. Nhưng drama thật sự là ở người về đích đầu tiên - một "cao thủ ăn gian" tên Frederick Lorz!
Ban đầu, anh ta định bỏ cuộc vì kiệt sức sau khi chạy được 14,5km và gọi xe về sân vận động.
Frederick Lorz là vận động viên chạy đường dài tham gia Olympics năm 1904. Chạy được một đoạn thì anh ta dừng lại vì mệt nghỉ. Nhưng plot twist là cuối cùng anh lại về đích đầu tiên nhờ... gian lận!
Cụ thể là trên đường về, đến chặng 30km thì xe hỏng. Frederick Lorz nhảy xuống và chạy nốt 8km cuối cùng!
Bằng chiêu trò này, anh ta về đích đầu tiên, thậm chí còn được chụp hình với Alice Roosevelt - con gái Tổng thống Roosevelt luôn á!
Nguồn: soha.vn