SimpChill2k7
New member
Visual đỉnh chóp kèm tài năng xịn xò, dàn sinh viên quốc tế này đang khiến giới trẻ Việt mình "điêu đứng" không ít đó nghe!
**Nữ sinh Lào xinh như mộng, flex luôn 4 ngoại ngữ**
Mấy hôm vừa rồi, nữ sinh người Lào - Kệt Kê Sỏn (SN 1994) đã làm náo loạn cộng đồng mạng khi rinh về ngôi Á khôi trong cuộc thi Miss ĐH Dược, Hà Nội. Xịn xò chưa nè!
Sinh ra và lớn lên ở thủ đô Viêng Chăn (Lào), Kệt Kê Sỏn có bố là người Việt Nam, mẹ là người Lào. Ngoài tiếng mẹ đẻ, cô nàng này còn nói thạo luôn tiếng Việt, tiếng Thái nữa á! Chưa hết đâu, trước khi sang Việt Nam học chuyên ngành Dược, Kệt đã học thêm 2 ngoại ngữ nữa là tiếng Anh và tiếng Pháp ở ĐH Quốc gia Lào. Đúng là "đa zi năng" quá trời quá đất!
Với gương mặt xinh như búp bê, cùng chiều cao lý tưởng (1m67), Kệt là người khá "máu" với những cuộc thi Miss đấy. Cô bạn cũng từng tham gia cuộc thi Miss ảnh lịch ở Lào và giành ngay giải Miss ảnh lịch luôn nha!
Về plan tương lai, sau khi hoàn thành bậc đại học ở Việt Nam, Kệt dự định quay lại Lào để trở thành một dược sỹ. Nếu có cơ hội, Kệt mong mình có thể học tiếp ở bậc học cao hơn và giúp đỡ những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào. Tốt bụng và tài giỏi, còn gì để chê nữa?
**Nam sinh Ukraine khiến hội chị em ngoại giao "gục ngã"**
Chan Anton (SN 1994) đang theo học khoa Kinh tế quốc tế K39, Học viện Ngoại giao cũng là một trong những sinh viên quốc tế gây sốt cực mạnh đó nha. Với visual điển trai cùng tài năng chơi đàn, Anton đã lọt thẳng vào top 16 cặp đôi "hot" nhất HV Ngoại giao trong cuộc thi "DAV Athenus - Bản sắc sinh viên Ngoại giao" 2014.
Anton đến Việt Nam vào năm 2010 theo chương trình học bổng của Bộ Ngoại giao Ukraine, sau đó 1 năm thì Anton học khoa Kinh tế quốc tế của Học viện Ngoại giao.
Hiện tại, Anton có thể nói thông thạo 4 thứ tiếng luôn á: Ukraine, Nga, Anh và tiếng Việt. Trong số đó, theo Anton thì học tiếng Việt là khó nhất và cũng tạo ra nhiều thử thách trong thời gian học ở Việt Nam. Ai bảo tiếng Việt dễ là sai bét nha!
**Chàng sinh viên Lào điển trai của ĐH Ngoại thương**
XomChit Forward (sinh năm 1993) có bố là người Lào, mẹ là người Việt. Hiện tại, Chit đang sống ở Việt Nam và theo học Khoa Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại thương Hà Nội.
Sở hữu chiều cao 1m82 với khuôn mặt cực phẩm cùng nhiều tài lẻ như chơi ghita, hát hay, đá bóng giỏi, chàng sinh viên lai 2 dòng máu Việt - Lào này nhận được vô vàn tình cảm từ các bạn trẻ người Việt luôn nè!
Thậm chí, vừa qua, XomChit Forward còn vinh dự là đại diện cho sinh viên Lào đang học tập ở Việt Nam lên nhận bằng khen của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Thành tích đỉnh của chóp không hề thua kém ai!
Nguồn: soha.vn