Vào một sáng tháng 5, anh ngư dân nọ đang đi dạo thì giật mình phát hiện một con vật biển nhìn kinh dị vô cùng trôi vào bãi biển Nam California: miệng đầy răng kim nhọn hoắt, da đen bóng như sơn và cái củ lồi ra từ đầu trông ơ kìa quá!
Mấy tháng sau, lại xuất hiện thêm một con y hệt ở bờ biển San Diego, rồi thêm con thứ 3 nữa chứ. "Phản ứng của tôi là: 'Ôi trời, lại một con nữa à?'" - anh Ben Frable, quản lý bộ sưu tập tại Viện Hải dương học Scripps ở San Diego (người đang trông nom một trong mấy con này) cho biết. Hóa ra đây là cá bóng đá Thái Bình Dương đó các bạn!
Loài cá này sống ở sâu mấy trăm mét dưới đáy đại dương, nơi tối om và lạnh cóng, nên hiếm khi lên mặt nước cho người ta thấy. Con đầu tiên được phát hiện từ đầu những năm 1900 luôn. Từ đó đến giờ, trên toàn thế giới mới chỉ thu thập được 31 mẫu vật thôi, trong đó có 2 con ở California năm ngoái.
Cá bóng đá Thái Bình Dương có thân hình mập ú, di chuyển chậm như rùa và bơi cũng dở ẹc. Con cái có chiêu độc: dùng ánh sáng sinh học để dụ mồi, trông như cái đèn lồng lủng lẳng trước hàm ấy. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bí ẩn về mấy bạn ý lắm, kể cả lý do vì sao 3 con lại cùng dạt vào California năm 2020.
Các nhà khoa học đoán có thể do mùa sinh sản năm đó thuận lợi đặc biệt, hoặc dòng hải lưu và nhiệt độ bất thường. Hoặc đơn giản là... trùng hợp ngẫu nhiên thôi, theo anh Frable.
Việc cá này trôi dạt vào bờ có lẽ không liên quan gì đến vụ tràn dầu ngoài khơi Nam California tháng 10 hay bất kỳ sự kiện ồn ào kỳ lạ nào khác đâu. Vì nếu thế thì phải có nhiều loài sinh vật biển khác nhau dạt vào chứ không chỉ vài con cá này.
"Đây là một sự kiện thú vị nhưng chúng tôi không lo lắng. Chúng tôi rất hào hứng khi tìm được loại cá này" - anh Todd Clardy, quản lý bộ sưu tập ngư học tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia của Hạt Los Angeles (nơi con cá đầu tiên phát hiện tháng 5 được bảo quản) chia sẻ.
Giờ đây, các nhà nghiên cứu ngư học California đang hồi hộp chờ xem có thêm bao nhiêu "cư dân biển sâu" nữa sẽ trôi vào bờ không nè!
"Khi những điều kiểu này xảy ra, tôi chỉ nghĩ rằng nó có nhiều người chú ý hơn. Quy mô đa dạng của sự sống trên hành tinh nằm ngoài giới hạn của những gì chúng ta thường quan niệm. Trên thế giới vẫn còn rất nhiều bí ẩn" - anh Frable nói. Đúng rồi, đại dương rộng lớn vô biên mà ta biết được bao nhiêu đâu!
Nguồn: soha.vn