VitXanh2463
New member
Ôi giời, ai ngờ ông chủ Facebook cũng từng có lúc sống nguy hiểm thế này! Hành trình từ sinh viên Harvard đến tỷ phú công nghệ của Mark Zuckerberg không hề suôn sẻ như bao người nghĩ đâu nhé. Cùng điểm lại những khoảnh khắc "đen tối" suýt chút nữa đã khiến Facebook... bay màu luôn!
Suýt bị cướp ngay tại trạm xăng
Chuyện có thật: Có lần một tên cướp cầm súng định "xin" tiền của Zuckerberg ngay tại trạm xăng. Anh chàng CEO nhanh trí nhảy lên chiếc SUV và... đạp ga thẳng cẳng luôn!
Giả sử nếu: Không dám tưởng tượng luôn á! Rùng mình!
Thuê nhầm team điều hành "ngáo giá"
Chuyện có thật: Thời còn non trẻ, Zuckerberg đã từng mời cả một team điều hành, trong đó có Owen Van Natta từ Amazon về. Vấn đề là bọn họ cứ hối thúc bán Facebook đi với giá vài trăm triệu hay vài tỷ USD. May sao anh bạn tỉnh táo fire tất luôn và mời Sheryl Sandberg – người kiên nhẫn hơn nhiều – về cầm trịch.
Giả sử nếu: Zuckerberg lúc đó mới 20 tuổi, có khi đã bị Hội đồng quản trị đá văng như trường hợp Steve Jobs bị Apple "cho ra rìa" ngày xưa rồi!
Bóc phốt user ngay trên chat
Chuyện có thật: Lúc mới 19 tuổi, Zuckerberg từng nhắn tin IM với bạn, gọi người dùng là "ngu ngốc" vì cứ chia sẻ thông tin cá nhân cho mình. Đoạn chat này bị leak sau vài năm, lúc Facebook đã nổi đình nổi đám rồi.
Giả sử nếu: Nếu đoạn IM này bị lộ sớm hơn, chắc user đã quay lưng với Facebook ngay lập tức. Ai dám dùng app mà bị founder chê ngu chứ?
Ra mắt Beacon và "hủy diệt" Giáng sinh
Chuyện có thật: Năm 2007, Zuckerberg tự tin tuyên bố với đám đông ở Đại lộ Madison rằng quảng cáo chỉ thay đổi 100 năm một lần và lần này Facebook sẽ là người "làm nên kỳ tích". Sau đó anh ra mắt Beacon nhưng bị ghét tới mức... phải vứt bỏ luôn!
Giả sử nếu: Nếu Zuckerberg cố chấp không gỡ Beacon xuống, có lẽ Facebook đã tèo ngay lúc đang lên như diều gặp gió rồi!
Chọn nhầm nhà đầu tư đầu tiên
Chuyện có thật: Năm 2003 khi còn ở Harvard, Zuckerberg cần tiền để trả server nên nhờ người bạn giàu Eduardo giúp đỡ. Đổi lại, Eduardo đòi vai trò thực sự trong công ty. Thế là thảm họa bắt đầu! Trong cái mùa hè mà Facebook đang lên, Eduardo thì đi tiệc tùng ở New York, còn dùng Facebook để quảng cáo cho công ty riêng của mình nữa chứ. Zuckerberg phải dilute cổ phần của Eduardo để đá anh ta ra khỏi công ty. Cuối cùng Eduardo kiện và Zuckerberg phải bồi thường 5 tỷ USD.
Giả sử nếu: Đẩy Eduardo ra như vậy có thể dẫn đến vụ kiện khủng ngay lúc Zuckerberg còn phải vay bố mẹ 85.000 USD để duy trì Facebook. May là Eduardo lúc đó không mấy quan tâm!
Reply kiểu "chill đi bro"
Chuyện có thật: Năm 2006, khi Facebook ra mắt tính năng News Feed, user ghét phát điên! Thậm chí họ còn lập cả nhóm phản đối. Zuckerberg đã viết blog reply: "Bình tĩnh. Hãy hít thở. Chúng tôi nghe thấy bạn rồi". May mà chị Brandee Barker – PR của Facebook – kịp thời thuyết phục anh reply chuẩn chỉnh hơn.
Giả sử nếu: Người dùng có thể đã tẩy chay Facebook luôn vì ai lại muốn xài sản phẩm của người bảo mình "bình tĩnh" và "thư giãn" khi đang phản đối chứ?
Hack email rồi share cho bạn bè
Chuyện có thật: Cặp sinh đôi Winklevosses tố cáo Zuckerberg đã hack vào hệ thống Harvard Crimson, đọc trộm email và đánh cắp ý tưởng Facebook của họ. Zuckerberg đã tải về một số email và gửi cho bạn bè.
Giả sử nếu: Nếu bạn của Zuckerberg tố cáo anh, có lẽ anh đã bị đuổi học và Facebook sẽ chẳng bao giờ có được ngày hôm nay!
Không muốn có tính năng chia sẻ ảnh
Chuyện có thật: Ban đầu Zuckerberg không muốn Facebook trở thành trang chia sẻ hình ảnh, nhưng Sean Parker đã thuyết phục được anh.
Giả sử nếu: Thiếu tính năng chia sẻ ảnh, Facebook có lẽ chỉ là trang web cho sinh viên đại học chứ không phổ biến toàn cầu như bây giờ!
Từng muốn bỏ Facebook để làm startup khác
Chuyện có thật: Trong năm đầu tiên của Facebook, khi đã có 1 triệu người dùng, Zuckerberg chỉ muốn dùng Facebook như bàn đạp để khởi nghiệp công ty thứ hai: Wirehog – một công ty chia sẻ dữ liệu. Sean Parker đã thuyết phục đó là ý tưởng tệ nhất đời.
Giả sử nếu: Zuckerberg có thể đã bán Facebook cho Google hoặc Friendster và trở thành nhà sáng lập triệu phú của một công ty... thất bại tên Wirehog!
Đồng ý bán cho Yahoo
Chuyện có thật: Zuckerberg đã đồng ý bán Facebook cho Yahoo với giá 1,1 tỷ USD, nhưng CEO Terry Semel của Yahoo đã rút lui vào phút cuối vì kết quả kinh doanh quý đó tồi tệ.
Giả sử nếu: Facebook vào tay Yahoo và có số phận như Flickr hay Geocities thì... ôi thôi!
Đề nghị tặng 50% công ty cho Winklevosses
Chuyện có thật: Khi cặp sinh đôi Winklevosses cho luật sư liên hệ với Zuckerberg vì cho rằng anh đánh cắp ý tưởng, Zuckerberg đã đề nghị cho họ 50% Facebook nếu họ bỏ qua vấn đề pháp lý. Nhưng cặp sinh đôi này nghĩ họ có thể thắng kiện nên từ chối.
Giả sử nếu: Zuckerberg sẽ mất hứng thú với Facebook nếu phải phụ thuộc vào người khác, đặc biệt là Winklevosses. Anh có thể đã bỏ sang dự án khác rồi!
Bài học rút ra: Ai cũng có những ý tưởng tệ, kể cả thiên tài! May mắn là những điều tệ đó không xảy ra. Ví dụ như Steve Jobs cũng từng không muốn cho ứng dụng bên thứ ba lên iPhone, nhưng ông đã bị thuyết phục và nhờ đó iOS mới có kho ứng dụng khủng như hiện nay.
Nguồn: gamek.vn