BeoXanh6137
New member
Ước gì có cục tẩy để xóa hết các sai lầm của thời trẻ trâu...
Những cuốn sách lịch sử bạn học ở trường không phải lúc nào cũng kể về những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong quá khứ đâu nha. Ấn tượng ở đây không chỉ là những phát minh bá đạo, những câu nói truyền cảm hứng hay quyết định đổi đời cả nhân loại, mà còn bao gồm cả những hành động, sự việc kì lạ và không kém phần... kì cục nữa
Hãy cùng điểm danh lại các vị vĩ nhân, những người mà nếu có cơ hội được đọc sách sử thời nay, chắc chắn sẽ cầm cục tẩy và cố gắng xóa sạch những gì mình đã từng làm trong quá khứ nhé!
1. Hoàng đế La Mã Caligula và cuộc chiến với... sóng biển
Sau khi tự xưng mình là thần thánh gì gì đó, hoàng đế La Mã Caligula buộc quân đội của mình phải đánh bại thần biển Neptunes bằng cách... chiến đấu với những con sóng và cướp lấy vỏ sò ở bãi biển. Nghe giống 1 buổi đi picnic của mấy cháu mẫu giáo nhỉ?
Thủy tề trốn đâu kĩ thế!
2. Walter Hunt và chiếc kim băng cái cáo "phế vật"
Vào năm 1849, Walter Hunt đã phạm phải một sai lầm sơ đẳng: Ông đã bán bằng sáng chế của mình vì cho rằng nó quá "phế vật" với giá chỉ 400 đô la. Kết quả ư? Phát minh của ông là kim băng cài cáo, sau khi Walter qua đời, hàng triệu người vẫn đang sử dụng sản phẩm "phế vật" này mỗi ngày. Đúng là "stonks" ngược chiều luôn á
Khuôn mặt biết buồn...
3. Vua James II và màn tán gái "bá đạo"
Làm thế nào để gây ấn tượng với crush? Hãy hỏi vua James II xứ Scotland để biết thế nào là... tán gái nhé! Nhà vua đã hy vọng một phát súng thần công rực lửa sẽ khiến trái tim crush tan chảy. Nhưng vì quá phấn khích, ông đã đến quá gần với khẩu pháo và ngay lập tức bị nó bắn vào chân... Flex kiểu gì mà đau thế bạn ơi!
Chết vì gái là cái chết tê tái mà...
4. Quân đội Áo 1788 và màn "friendly fire" kinh điển
Năm 1788, các kỵ binh người Áo đã sử dụng rượu cùng súng như 1 combo để cuộc chiến thêm phần "máu lửa". Không những vậy, họ còn chia sẻ bí quyết này với các bộ binh để cả binh đoàn "cùng nhau ta đi lên". Kết quả là, trong cơn say, họ đều lầm tưởng nhau là kẻ thù và lao vào "băm" kẻ địch xối xả. Mãi đến tận lúc thương vong lên đến hơn 10.000 người, các binh lính mới nhận ra "ờ thì ra đánh nhầm anh em"... Bruh moment thực sự
Làm tý rượu thì chết ai hả bạn?
5. Vua George IV và vụ ly hôn drama nhất lịch sử
Vua George IV được biết đến với tính cách tự cao tự đại quá thể đáng. Đặc biệt là vào năm 1820, khi ông này buộc tội vợ mình (bà Caroline) ngoại tình. Vụ ly hôn đẳng cấp quốc gia của họ đã được tòa án chấp thuận. Tuy nhiên khi phiên tòa diễn ra, Vua George lại lúng túng, ấp úng không nói được vợ mình ngoại tình với ai. Trước sự bối rối của vua, toàn bộ luật sư và các quan quần thần đều đứng về phía bà Caroline. Cuối cùng là không có li hôn gì cả, mời vua và hoàng hậu cầm tay nhau đi về nhà giải quyết nội bộ... Ê-mờ-ba-rát-xinh quá đi mất
Thôi về nhà cãi nhau tiếp nhé!
6. Quân Mỹ 1812 và màn chạy trốn kép
Năm 1812, quân đội Mỹ chạy trốn khỏi Canada sau khi nghe tin các bộ lạc bản địa đang truy sát họ. Trở lại pháo đài, lính Mỹ bất ngờ khi thấy quân đội Anh đã ở đó từ lúc nào! Lính Anh cảnh báo rằng người bản địa vẫn đang đến nên "có trốn thì trốn nhanh lên, kẻo họ mà tới nơi thì...bọn tôi không giải quyết đâu nhé". Người Mỹ nghe xong hoảng quá nên lại tiếp tục... bỏ chạy lần nữa, còn người Anh thì chính thức tuyên bố "pháo đài này là của chúng mình!". Đúng là cao thủ nhường nhà luôn
Thôi rút quân thôi ông ạ...
7. Kim Tự Tháp được xây bởi... "team nghiện bia"
Có rất nhiều bằng chứng cho thấy những công nhân xây dựng Kim Tự Tháp không phải là nô lệ hay bị áp bức gì cả. Những người này chỉ đơn giản là "vì bia cứ đâm đầu"! Khi biết Pharaoh sẽ trả lương bằng bia, các vị này đã hô hào rủ nhau đi xây Kim Tự Tháp để được... uống bia chùa và nhậu nhẹt cùng nhau mỗi ngày! Tất nhiên, những công nhân say xỉn thi nhau khuân những viên đá khổng lồ dưới thời tiết nóng như đổ lửa khiến công việc không hề vui như lúc... ứng tuyển! Đúng là expectation vs reality
Đúng là đời không như mơ!
8. Tổng thống Andrew Jackson và chú vẹt "savage"
Tổng thống thứ 7 của Mỹ, ngài Andrew Jackson, yêu chú vẹt cưng của mình đến nỗi đã đề nghị cho nó tham dự đám tang của mình. Ngay trước khi bài điếu văn của Andrew Jackson kịp bắt đầu, con vẹt cưng của ông đã "nhại" lại những câu nói tục của chủ nhân và chửi ầm lên trong đám tang, trước mặt những vị chính khách hàng đầu nước Mỹ và cả gia đình của ông... Thật cảm động biết mấy! Chim cưng đúng chuẩn "thầy nào trò nấy" luôn
Nuôi thế mới bõ công chăm chứ!
9. Tây Ban Nha vs Hà Lan: Trận chiến... trượt băng
Nguồn: kenh14.vn