Dân cuồng phim kinh dị chắc đã "thuộc nằm lòng" những detail này rồi nhỉ?
1. Nhà toàn hiện tượng lạ mà vẫn ở? Đúng là "yêu nhà hơn thương thân" ️
Đồ đạc tự di chuyển, đèn nhấp nháy liên tục, lúc nửa đêm toàn tiếng động rợn người... thì rõ ràng là nhà bị ma ám rồi đó bạn ơi.
Cách tốt nhất để sống sót? Đơn giản là cứ chạy thôi, đi đâu cũng được miễn là thoát khỏi căn nhà "drama" đó.
Hãy để ý từ những dấu hiệu nhỏ nhất nha.
Logic đơn giản vậy thôi nhưng mà nhiều nhân vật trong phim lại "quý nhà hơn quý mạng" của chính mình vãi. The Shining, Paranormal Activity, The Grudge, The Others,... là những ví dụ điển hình cho sự dũng cảm thừa thãi của các nhân vật.
Thay vì chạy ngay từ đầu thì họ lại đợi người đến trừ tà, thậm chí còn quay video để "theo dõi tình hình"... Sự ngớ ngẩn này tồn tại trong nhiều bộ phim kinh dị khiến khán giả thấy vô cùng khó hiểu luôn ý
Đặt camera theo dõi có thể làm sự việc tệ hơn đấy.
Hơn nữa, nếu một ngôi nhà được bán giá rẻ như cho thì bạn cũng nên thắc mắc lý do chứ nhỉ? Những gia chủ cũ của những ngôi nhà này thường chỉ muốn "bán tống bán tháo" cho nhanh mà không quan tâm tới lợi nhuận gì cả.
2. Cởi quần áo = "chuẩn bị ra đi" luôn
Dường như các nhà làm phim rất thích thú khi cho các nhân vật của mình có một cái chết "trần trụi". Hễ cứ có người cởi bỏ quần áo là khán giả sẽ biết ngay ai là nạn nhân tiếp theo rồi.
Trút bỏ quần áo ở đây đồng nghĩa với việc quan hệ tình dục và cả đi tắm nữa. Friday the 13th, Psycho, The Roommate, A Nightmare on Elm Street, Basic Instinct... nổi tiếng bởi những cái chết vô cùng oái oăm như vậy đó.
Năm 2009, bộ phim Friday the 13th thậm chí còn bị dán nhãn 18+ vì có nhiều cảnh các cặp đôi "vui vẻ" ở trại hè, tất nhiên là kết cục của họ đều rất thảm hại dưới bàn tay của tên sát nhân đeo mặt nạ Jason Voorhees
3. Đừng dại mà đến chỗ hẻo lánh - "sân chơi" yêu thích của sát nhân
Để bảo toàn tính mạng, tốt nhất là nên ở những nơi đông dân cư. Còn ở những nơi hẻo lánh xa nền văn minh như rừng rú hay hoang mạc sẽ có hai trường hợp xảy ra: Một là tên sát nhân đã chờ bạn sẵn rồi, và hai là bạn "không may" tìm tới kẻ sát nhân.
Đừng bao giờ đặt bản thân vào hoàn cảnh này nhé!
Những nạn nhân của các bộ phim như The Texas Chainsaw Massacre, The Hills Have Eyes, Shrooms, Cabin in The Woods, The Forest... đều vướng phải sai lầm khi chọn đến những nơi như rừng rú, hoang mạc... ít người sinh sống.
Đây sẽ là cơn ác mộng đáng sợ nhất của bạn đấy.
Trong The Hills Have Eyes, các nạn nhân bị ăn thịt bởi một bộ tộc sống tách biệt với cộng đồng, còn trong The Texas Chainsaw Massacre lại cũng xuất hiện một gia đình ăn thịt những ai không may mò đến cửa nhà họ. Xem xong những bộ phim này, chắc chắn bạn sẽ không dám rời nửa bước khỏi nền văn minh luôn
4. "Mình sẽ trở lại ngay" - câu nói "tạm biệt cuộc đời" kinh điển
99.99% những nhân vật nói ra câu này đều không trở lại sống sót trong những cảnh phim tiếp theo đâu nha.
Nếu chẳng may là một nhân vật trong phim kinh dị thì tốt nhất đừng cố ra vẻ dũng cảm. Đừng có dại mà đi xuống mấy cái tầng hầm, cửa phòng khép hờ hoặc ra bên ngoài để kiểm tra xem có cái gì ở đó. Mấy con ma hay một tên giết người sẽ chẳng thèm sợ ai đâu!
Tuy nhiên những cái chết có phần "cao thượng" này lại rất được các nhà làm phim thích thú đưa vào tác phẩm của mình. Khán giả lại được nhiều phen phải lắc đầu ngán ngẩm vì cái sự "não ngắn" của các nhân vật
5. Tách nhóm ra = tự đi vào "tử địa"
Giữa tình hình nước sôi lửa bỏng, ai nấy đều sợ hãi mà tự dưng có nhân vật thốt lên "Tụi mình hãy tách nhau ra đi", thật chỉ muốn đáp gạch vào màn hình luôn á
Ấy vậy mà không ít những nhân vật lại ngớ ngẩn như vậy, tách nhóm đồng nghĩa với việc không có sức mạnh của số đông và lại thêm một cơ số những nạn nhân nữa phải ra đi.
Đoàn kết là sức mạnh, không có sức mạnh thì chuyện này sẽ xảy ra đó.
Nguồn: soha.vn
1. Nhà toàn hiện tượng lạ mà vẫn ở? Đúng là "yêu nhà hơn thương thân" ️
Đồ đạc tự di chuyển, đèn nhấp nháy liên tục, lúc nửa đêm toàn tiếng động rợn người... thì rõ ràng là nhà bị ma ám rồi đó bạn ơi.
Cách tốt nhất để sống sót? Đơn giản là cứ chạy thôi, đi đâu cũng được miễn là thoát khỏi căn nhà "drama" đó.
Hãy để ý từ những dấu hiệu nhỏ nhất nha.
Logic đơn giản vậy thôi nhưng mà nhiều nhân vật trong phim lại "quý nhà hơn quý mạng" của chính mình vãi. The Shining, Paranormal Activity, The Grudge, The Others,... là những ví dụ điển hình cho sự dũng cảm thừa thãi của các nhân vật.
Thay vì chạy ngay từ đầu thì họ lại đợi người đến trừ tà, thậm chí còn quay video để "theo dõi tình hình"... Sự ngớ ngẩn này tồn tại trong nhiều bộ phim kinh dị khiến khán giả thấy vô cùng khó hiểu luôn ý
Đặt camera theo dõi có thể làm sự việc tệ hơn đấy.
Hơn nữa, nếu một ngôi nhà được bán giá rẻ như cho thì bạn cũng nên thắc mắc lý do chứ nhỉ? Những gia chủ cũ của những ngôi nhà này thường chỉ muốn "bán tống bán tháo" cho nhanh mà không quan tâm tới lợi nhuận gì cả.
2. Cởi quần áo = "chuẩn bị ra đi" luôn
Dường như các nhà làm phim rất thích thú khi cho các nhân vật của mình có một cái chết "trần trụi". Hễ cứ có người cởi bỏ quần áo là khán giả sẽ biết ngay ai là nạn nhân tiếp theo rồi.
Trút bỏ quần áo ở đây đồng nghĩa với việc quan hệ tình dục và cả đi tắm nữa. Friday the 13th, Psycho, The Roommate, A Nightmare on Elm Street, Basic Instinct... nổi tiếng bởi những cái chết vô cùng oái oăm như vậy đó.
Năm 2009, bộ phim Friday the 13th thậm chí còn bị dán nhãn 18+ vì có nhiều cảnh các cặp đôi "vui vẻ" ở trại hè, tất nhiên là kết cục của họ đều rất thảm hại dưới bàn tay của tên sát nhân đeo mặt nạ Jason Voorhees
3. Đừng dại mà đến chỗ hẻo lánh - "sân chơi" yêu thích của sát nhân
Để bảo toàn tính mạng, tốt nhất là nên ở những nơi đông dân cư. Còn ở những nơi hẻo lánh xa nền văn minh như rừng rú hay hoang mạc sẽ có hai trường hợp xảy ra: Một là tên sát nhân đã chờ bạn sẵn rồi, và hai là bạn "không may" tìm tới kẻ sát nhân.
Đừng bao giờ đặt bản thân vào hoàn cảnh này nhé!
Những nạn nhân của các bộ phim như The Texas Chainsaw Massacre, The Hills Have Eyes, Shrooms, Cabin in The Woods, The Forest... đều vướng phải sai lầm khi chọn đến những nơi như rừng rú, hoang mạc... ít người sinh sống.
Đây sẽ là cơn ác mộng đáng sợ nhất của bạn đấy.
Trong The Hills Have Eyes, các nạn nhân bị ăn thịt bởi một bộ tộc sống tách biệt với cộng đồng, còn trong The Texas Chainsaw Massacre lại cũng xuất hiện một gia đình ăn thịt những ai không may mò đến cửa nhà họ. Xem xong những bộ phim này, chắc chắn bạn sẽ không dám rời nửa bước khỏi nền văn minh luôn
4. "Mình sẽ trở lại ngay" - câu nói "tạm biệt cuộc đời" kinh điển
99.99% những nhân vật nói ra câu này đều không trở lại sống sót trong những cảnh phim tiếp theo đâu nha.
Nếu chẳng may là một nhân vật trong phim kinh dị thì tốt nhất đừng cố ra vẻ dũng cảm. Đừng có dại mà đi xuống mấy cái tầng hầm, cửa phòng khép hờ hoặc ra bên ngoài để kiểm tra xem có cái gì ở đó. Mấy con ma hay một tên giết người sẽ chẳng thèm sợ ai đâu!
Tuy nhiên những cái chết có phần "cao thượng" này lại rất được các nhà làm phim thích thú đưa vào tác phẩm của mình. Khán giả lại được nhiều phen phải lắc đầu ngán ngẩm vì cái sự "não ngắn" của các nhân vật
5. Tách nhóm ra = tự đi vào "tử địa"
Giữa tình hình nước sôi lửa bỏng, ai nấy đều sợ hãi mà tự dưng có nhân vật thốt lên "Tụi mình hãy tách nhau ra đi", thật chỉ muốn đáp gạch vào màn hình luôn á
Ấy vậy mà không ít những nhân vật lại ngớ ngẩn như vậy, tách nhóm đồng nghĩa với việc không có sức mạnh của số đông và lại thêm một cơ số những nạn nhân nữa phải ra đi.
Đoàn kết là sức mạnh, không có sức mạnh thì chuyện này sẽ xảy ra đó.
Nguồn: soha.vn