GaDethuong5883
New member
Ngày xưa hồi Chiến tranh Lạnh, làm gián điệp không phải chuyện đùa chơi đâu nhé! Bị bóc phốt thì nhẹ nhất là bị đuổi về nước, nặng thì vô tù tội nghiệp Còn nếu là người Liên Xô bị CIA hay MI6 "câu" được thì... chắc chắn phải ăn đạn rồi.
## Chuyến bay "toang" của anh Gary Powers ️
Sáng ngày 1/5/1960 lúc 08:53, trên trời thành phố Sverdlovsk (giờ là Yekaterinburg), lực lượng phòng không Liên Xô đã "hạ gục" một chiếc máy bay trinh sát U-2 của Mỹ đang lén lút chụp ảnh lung tung.
Phi công Francis Gary Powers nhảy dù thoát thân nhưng... lại bị dân làng bắt luôn Lúc đầu máy bay bay cao tận 24km nên Liên Xô cũng chịu, nhưng khi Powers hạ xuống 14km thì "ăn" ngay 1 trong 8 tên lửa.
Plot twist: Do nhầm lẫn, một tên lửa khác lại bắn trúng cả máy bay MiG-19 của chính Liên Xô đang bay lên đánh chặn, phi công hi sinh luôn
Qua thẩm vấn mới biết CIA sai Powers bay từ Pakistan qua Liên Xô tới Na Uy, chụp ảnh đủ thứ dọc đường.
Vụ này nổ ra thành scandal quốc tế luôn! Tổng thống Mỹ Eisenhower giải thích "phi công chỉ đi lạc khi đang nghiên cứu thời tiết thôi mà" Nhưng Liên Xô đã trưng bày cả đống thiết bị gián điệp từ xác máy bay ra cho mọi người xem, lộ sạch.
Ngày 19/8/1960, Powers bị kết án 10 năm tù, nhưng tới ngày 10/2/1962 thì được đổi lấy điệp viên Liên Xô Rudolf Abel (tên thật là William Fisher) bị bắt ở Mỹ.
## Sự nghiệp dang dở của "anh hùng" Penkovsky
Oleg Penkovsky được xem là một trong những gián điệp hiệu quả nhất của phương Tây thời Chiến tranh Lạnh. Đại tá thuộc GRU này tự mình "xin" làm gián điệp cho Mỹ và Anh nha!
Tháng 6/1960, ổng tiếp cận mấy du khách Mỹ ở Moscow, nhờ chuyển thư kể chi tiết về vụ U-2 của Powers đến Đại sứ quán Mỹ. Đến tháng 4/1961, khi đi công tác London, ổng được MI6 "chiêu mộ" chính thức.
Với mật danh "Hero" (anh hùng), Penkovsky đã lén chuyển thông tin tuyệt mật về quân đội Liên Xô, quan hệ Xô-Trung, nội bộ chính quyền cho phương Tây. Dùng máy ảnh Minox siêu nhỏ, ổng chụp tận 111 cuộn film với 5.500 tài liệu, tổng cộng 7.650 trang!
Hậu quả: 600 điệp viên Liên Xô ở phương Tây bị "vô hiệu hóa". Ổng được hứa sẽ có quốc tịch Mỹ và chức cao trong CIA hoặc MI6, nhưng cuối cùng không thành
Cuối năm 1961, KGB "ngửi" được mùi khi thấy Penkovsky gặp Janet Anne Chisholm - nhân viên đại sứ quán Anh bị nghi ngờ làm gián điệp. KGB theo dõi suốt một năm, đến tháng 10/1962 thì bắt ổng và luôn cả Greville Wynne - người liên lạc của ổng.
Theo điều tra viên KGB Nikolai Chistyakov, mấy quân nhân bị Penkovsky "chuốc rượu say tới nóc" trong tiệc tùng đã vô tình giúp hắn lấy thông tin dễ dàng
Wynne bị 8 năm tù (nhưng tháng 4/1964 được đổi lấy điệp viên Liên Xô Konon Molody bí danh Gordon Lonsdale bị bắt ở Anh). Một số nhà ngoại giao Mỹ và Anh liên quan cũng bị đuổi khỏi nước.
Còn "anh hùng" Penkovsky? Bị tước quân hàm, danh hiệu và xử bắn vì tội phản quốc ngày 16/5/1963.
## Cái kết buồn của triệu phú Tolkachev
Suốt 6 năm, Adolf Tolkachev - nhà thiết kế hàng đầu tại viện nghiên cứu vô tuyến bí mật - là điệp viên giá trị nhất của CIA tại Liên Xô. Tự nhận là "nhà bất đồng chính kiến", ổng đã chuyển cả đống thông tin về phòng thủ Liên Xô cho phương Tây.
Tolkachev mất công tìm liên lạc với CIA mãi, cuối cùng ngày 1/1/1979 mới gặp được trưởng chi nhánh CIA tại Liên Xô. Ổng đòi tiền "khủng" luôn, giải thích rằng tiền là dấu hiệu tôn trọng và công việc của ổng xứng đáng.
Dù CIA không muốn, nhưng cuối cùng ổng vẫn nhận vài trăm nghìn USD/năm - bằng lương Tổng thống Mỹ năm 1979, sau còn vượt hẳn! Trong 6 năm, tài khoản nước ngoài của ổng chứa tới 2 triệu USD. Thêm 800.000 rúp ở Liên Xô (trong khi lương ổng chỉ khoảng 350 rúp/tháng - đã là cao rồi đấy).
Tolkachev đã "bán" cho Mỹ thông tin tuyệt mật về tên lửa, phòng không, radar, điện tử hàng không của máy bay MiG và Su. Nhờ đó Mỹ tiết kiệm được vài tỷ USD, và dễ dàng "xử" máy bay MiG của Saddam Hussein trong Chiến dịch Bão táp sa mạc ở Iraq năm 1991.
"Điệp viên tỷ USD" - biệt danh của ổng trong CIA - hoạt động lâu nhờ sự thận trọng cực kỳ. Dù giàu sụ nhưng ổng chỉ mua xe khiêm tốn và biệt thự nhỏ, không phô trương.
Nhưng cuối cùng vẫn bị phản bội bởi sĩ quan CIA Edward Lee Howard - người đào tẩu sang Liên Xô năm 1985. Ngày 24/9/1986, kỹ sư triệu phú này bị xử bắn vì tội phản quốc
Nguồn: soha.vn