Nghĩ đến chuyện bị hút ra khỏi máy bay đang bay thôi đã thấy sợ rồi đúng không? Nghe có vẻ như chỉ có trong phim ảnh, nhưng thực tế lại có những vụ hy hữu đến không ngờ được ghi nhận đấy các bạn ơi!
Nữ phi công cool ngầu xử lý pha nổ động cơ, cứu 100+ mạng người
Ngày 17/4 vừa rồi, chiếc Boeing 737-700 đang bay từ sân bay La Guardia (New York) đến Dallas (Texas) với 143 hành khách và 5 phi hành đoàn thì gặp biến lớn luôn.
Ở độ cao hơn 9.700 mét, động cơ máy bay phát nổ xịn sò, mảnh vỡ bay vào cửa sổ tạo lỗ hổng khổng lồ. Một chị hành khách bị hút ra ngoài luôn!
May mắn là mọi người kéo chị ấy vào được, nhưng đáng tiếc là chị không qua khỏi. Lúc đó máy bay rung lắc kinh khủng, ai cũng đeo mặt nạ oxy vừa cầu nguyện - nghĩ là khỏi sống sót rồi!
Nhưng mà phải nói là nữ phi công Tammie Jo Shults xử lý tình huống đỉnh của chóp luôn! Chị điều khiển máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Philadelphia. Giữa lúc nguy hiểm thế mà chị vẫn bình tĩnh báo trạm kiểm soát: "Một phần máy bay của chúng tôi đã bị rơi" - cool phết nhỉ!
Phi công bị hút ra ngoài rồi... sống sót thần thánh
Sáng 10/6/1990, cơ trưởng Tim Lancaster (42 tuổi) và cơ phó Alastair Atchison (39 tuổi) đang lái chiếc BAC 1-11 từ Birmingham (Anh) đến Malaga (Tây Ban Nha).
Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi máy bay lên tới 5.300m thì BÙM! Kính chắn gió phía cơ trưởng nổ tung không báo trước!
Chênh lệch áp suất kinh hoàng khiến toàn bộ người Tim bị hút ra ngoài luôn, chỉ còn đôi chân mắc lại trong buồng lái. Cảnh tượng đáng sợ vô cùng!
Tiếp viên Nigel Ogden đang ở buồng lái lập tức lao đến giữ chặt Tim không cho bay hẳn. Nhưng Nigel cũng mệt dần rồi, may có tiếp viên Simon Rogers thay phiên giữ tiếp.
Máy bay hạ cánh khẩn cấp ở Southhampton sau đó. Và đoán xem sao? Tim vẫn sống! Ông bị gãy tay phải, ngón cái phải và cổ tay trái. Nhưng chỉ 5 tháng sau, ông đã quay lại làm việc bình thường - thần thánh thật sự!
Cả vụ này chỉ kéo dài 22 phút thôi nhưng mà căng đét! Nguyên nhân thì do kỹ sư bảo dưỡng dùng vít quá nhỏ không chịu được áp suất không khí. Lỗi nghiêm trọng đấy!
Máy bay bị đánh bom, người bị hút ra ngoài nghi là chính kẻ gây án
Chiều 2/2/2016, chiếc Airbus A321 của Daallo Airlines bay từ Mogadishu (Somalia) đến Djibouti vừa cất cánh 5 phút thì nổ tung!
Thân máy bay thủng lỗ lớn, một anh hành khách bị bỏng nặng rồi bị hút ra ngoài ở độ cao 3,6-4,2km. Hai người khác cũng bị thương. Máy bay hạ cánh khẩn cấp để cứu 74 hành khách còn lại.
Sau khi điều tra, họ phát hiện dấu vết thuốc nổ TNT - chắc chắn là bị đánh bom rồi! Nghi phạm là người đàn ông ngồi xe lăn nên qua mặt được an ninh sân bay.
Cảnh sát ở thị trấn Balad (cách Mogadishu 29km) tìm thấy thi thể một người đàn ông tên Abdullahi Abdisalam Borleh (55 tuổi) - nghi là người rơi từ máy bay. Nhiều khả năng đây chính là nghi phạm đánh bom nhưng không có kết luận chắc chắn. Plot twist kinh!
Tiếp viên bay khỏi máy bay khi trần phi cơ nứt toạc
Chuyến bay 243 của Aloha Airlines từ Hilo đến Honolulu (Hawaii) ngày 28/4/1988 lúc 13:48, khi máy bay lên độ cao 7,3km thì một phần trần phía trái bị vỡ.
Áp suất giảm đột ngột làm nổ tung cả mảng lớn trần máy bay - toàn bộ nửa phần phía trên từ phòng lái đến cánh trước luôn! Cảnh tượng như phim thảm họa!
Máy bay đáp khẩn cấp xuống Sân bay Kahului lúc 13:58. Phi hành đoàn mở thang hơi thoát hiểm di tản hành khách nhanh lắm. Cơ phó Mimi Tompkins còn giúp mọi người ở dưới thang nữa.
Tổng cộng 65 người bị thương, 8 người thương nặng. Đáng buồn nhất là tiếp viên Clarabelle Lansing (58 tuổi) tử vong vì bị bay khỏi cabin khi đang đứng ở hàng ghế 15, dù mọi người có cố kéo lại. Thương quá đi!
Nguồn: soha.vn