Những tên này đã dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích - và nghe xong bạn sẽ rùng mình luôn đó!
Bác sĩ "thú tính" đầu độc vợ bằng xyanua - plot twist cực sốc
Ngày 24/2/2005, chị Rosemarie Essa đang lái xe bình thường thì bỗng nhiên cảm thấy không ổn, rồi rơi vào hôn mê luôn. Sau đó tai nạn xảy ra và chị qua đời tại bệnh viện.
Còn gã chồng Yazeed Essa? Bỏ trốn sang Li-băng luôn nha! Năm 2009, anh ta mới bị dẫn độ từ đảo Sip về Ohio để chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm.
Anh ta phải đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân và không được ân xá trong vòng 20 năm đó mọi người ơi!
Ban hội thẩm đã làm việc suốt 18 tiếng, trong 3 ngày để đi đến lời tuyên án cuối cùng dành cho Yazeed Essa - kẻ đã đầu độc vợ bằng chất độc xyanua. Độc ác vãi!
Phiên tòa có sự tham gia của hơn 60 nhân chứng về cuộc sống buông thả của vị bác sĩ này. Sau đó một lệnh bắt giữ toàn cầu đã được ban bố trên 3 châu lục luôn. Kết quả là tháng 10/2006, Essa đã bị bắt trên đảo Sip, 18 tháng sau cái chết của người vợ.
Cho hóa chất vào bữa sáng đầu độc vợ - kinh dị từng giây
Fernando Porras, 43 tuổi, đã chấp nhận nộp 1 triệu USD tiền bảo lãnh để được tại ngoại sau khi bị cảnh sát bắt vì bị tình nghi cho hóa chất độc hại vào đồ ăn sáng, cố ý giết vợ là Rice Krispies, 51 tuổi. Xỉu ngang luôn!
Con gái của Fernando Porras, 17 tuổi, đã gọi điện thoại báo cảnh sát khi thấy mẹ nói thức ăn có mùi kinh khủng. May còn có con gái cứu mẹ kịp thời!
Fernando Porras bị nghi ngờ sau khi đi cùng vợ vào bệnh viện, rồi lấy cớ ra ngoài hút thuốc và đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát. Drama thật sự đó!
Bỏ thuốc sâu vào nồi cơm để giết chết vợ con - ác quỷ hay gì?
Ngày 10/9, Công an đã bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thao (36 tuổi, trú tại thôn 1 - xã Cư Yang - huyện EaKar, Đắk Lắk) về tội giết người để điều tra, truy tố trước pháp luật.
Trước đó, do mâu thuẫn gia đình, tên Thao đã bỏ thuốc sâu vào nồi cơm để đầu độc vợ là chị Nguyễn Thị Bình (34 tuổi) và con gái là cháu Nguyễn Thị Giang (10 tuổi). Đến con gái còn không tha, thật sự không thể chấp nhận được!
Đổ thuốc sâu xuống giếng hòng đầu độc cả nhà vợ - ác ôn cỡ nào?
Đầu năm 2010, Phan Văn Tường huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai kết hôn với chị M., 24 tuổi. Sau một thời gian chung sống không hòa thuận, Tường thường không chịu làm ăn, lại hay đàn đúm, nhậu nhẹt nên chị M. đòi ly hôn rồi bỏ về ở với bố mẹ ruột. Totally understandable!
Nhiều lần gọi vợ về mà không được, lợi dụng lúc nhà vợ đi vắng, Tường liền mua một gói thuốc trừ sâu đến đổ vào bể nước của gia đình vợ rồi bỏ trốn. Ác thật sự!
Tuy nhiên hành vi của Thao đã bị vợ con phát hiện nên hậu quả đã không xảy ra. May quá trời may!
Nguồn: soha.vn