Có những chuyện mà chỉ những ai học xa nhà mới thấu hiểu khi hết Tết và phải trở lại thành phố học đấy các bạn ơi
Cả năm ngóng ngày Tết để được nghỉ dài hưởng cái vibe ở nhà với bố mẹ, nhưng rồi khi xách balo trở lại thành phố đi học cũng là vô vàn nỗi niềm, nỗi khổ mà chỉ có sinh viên xa nhà mới thấu được thôi...
Drama săn vé tàu, vé xe
Lúc mua vé về đã đau tim rồi, giờ mua vé để quay lại thành phố cũng stress không kém gì luôn Thường thì sinh viên sẽ mua luôn vé khứ hồi ngay khi biết lịch nghỉ, nhưng với những case đổi ngày đi thì đúng là kiếm vé cũng khó ngang lên trời ấy. Giá cả đắt hơn là một phần, nhưng sợ nhất vẫn là không có vé để mà đi, vì hết từ lâu lắm rồi huhu.
Không được chill ở nhà lâu hơn
Có đi học xa nhà mới thấy được ở nhà với bố mẹ vui và thoải mái như thế nào. Để rồi xa là chắc chắn sẽ nhớ, nhớ bữa cơm nhà, nhớ những khi ốm đau có mẹ chăm sóc... Háo hức về nhà ăn Tết mới được vài ngày đã lại vội vội vàng vàng quay lại trường để học. Nhớ lắm chứ! Cảm giác này chắc chắn chỉ sinh viên xa nhà mới hiểu được thôi.
Nỗi khổ... tăng cân
Cái này thì có lẽ là nỗi khổ chung rồi, về Tết hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, nên tăng cân là điều dễ hiểu Sinh viên xa nhà lại còn được bố mẹ chăm sóc kỹ càng kiểu "xa nhà không có ăn đâu, ăn nhiều vào con" là y như rằng... Thôi thì khổ kiểu này cũng hạnh phúc lắm nha!
Dọn dẹp phòng trọ
Lúc quay trở lại phòng trọ sẽ thực sự là một cuộc chiến đây này Nhà cửa bỏ đó cả mấy ngày liền chả ai trông, nên chắc chắn sẽ bẩn và lộn xộn lắm. Thế nên việc đầu tiên phải làm chính là xắn tay vào dọn, dọn lấy dọn để còn sạch sẽ bắt đầu năm mới!
Nguồn: kenh14.vn