Những nhân vật từng khước từ lời mời gia nhập băng Mũ Rơm của Luffy

29f868e3bd3e9f16959f.jpg


019ba0b289c41a7a1de6.jpg


4b928b8cbf32d9c066fa.jpg


Trong One Piece, Băng Mũ Rơm hiện tại có 10 người, tức là nếu không tính thuyền trưởng thì đã có tới 9 người đồng ý lời mời gia nhập băng của Luffy rồi. Nhưng mà bạn biết không, lời mời của cậu bé mũ rơm cũng bị "friend-zone" không biết bao nhiêu lần đấy Dưới đây là những trường hợp từ chối "đi chơi xa" cùng Luffy nhé!

Gaimon

85a6bddd5e26ce56c6a2.jpg


Gaimon từng là 1 hải tặc nhưng giờ ông đã nghỉ hưu sớm, chọn cuộc sống an yên trên đảo của các loài thú hiếm (Island of Rare Animals) để chăm sóc và bảo vệ chúng - kiểu như người giữ nhà trông thú vậy.

Sau 20 năm mắc kẹt trên đảo, ông đã gặp Monkey D. Luffy và băng Mũ Rơm khi họ ghé thăm. Ban đầu Gaimon có hù dọa để đuổi họ đi nhưng mấy trò "ma nhập" của ông chẳng làm ai sợ cả Dần dần, Gaimon nhận ra nhóm Luffy là người tốt nên họ trở thành bạn bè. Khi chia tay, trong chap 22, Gaimon đã được Luffy mời gia nhập băng nhưng ông từ chối vì không thể bỏ đàn thú ở lại một mình trên hòn đảo hoang. Trách nhiệm quá nặng nề!

Vivi

5532721f6a95f220174f.jpg


Nefeltari Vivi là công chúa của vương quốc Alabasta, con gái của Nefeltari Cobra và Titi. Vivi đã từng ở trên tàu Going Merry và cùng các thành viên nhóm Mũ Rơm có một hành trình dài không thể quên. Giữa họ có mối quan hệ cực kì thân thiết, bản thân Vivi cũng từng muốn ra biển với mọi người lắm. Thậm chí, các thành viên trong nhóm Mũ Rơm vẫn luôn xem Vivi là thành viên không chính thức của băng đấy!

Nhưng thôi, đành phải nói lời tạm biệt thôi Vì là thành viên của gia đình hoàng gia Alabasta nên Vivi không thể cùng các bạn ra khơi, cô quyết định dừng cuộc hành trình vì thần dân, vì vương quốc. Trọng trách công chúa mà!

Tiến sĩ Kureha

2d3c65efdf050575b9f5.jpg


Tiến sĩ Kureha là một bác sĩ có tay nghề đỉnh cao và sống lâu vô cùng ở vương quốc Drum. Bà từng bị một số người gọi là "phù thủy" và cũng chính là người đã truyền nghề y cho Chopper.

Dr. Kureha là bác sĩ siêu xịn, bằng chứng là bà vẫn khỏe re dù đã 141 tuổi rồi nha! Bà đã chữa trị cho Nami khi cô bị Kestia - một loài côn trùng cổ xưa cắn. Bà cũng là một trong số ít bác sĩ trên thế giới được phép sử dụng thuốc cấm NHC10.

Trong chap 140, bà Kureha đã được Luffy mời ra khơi cùng băng nhưng bà từ chối luôn vì... không khoái biển Đơn giản và chất lừ!

Iceburg



Iceburg là giám đốc của công ty Galley-La và thị trưởng của Water 7 luôn. Trước đây anh là một trong những thành viên của Tom's Workers và có khả năng thiết kế ra những con tàu và thuyền tuyệt vời. Iceburg cũng là người sống sót duy nhất của Tom's Workers, chính anh là người đã đưa bản in của Pluton cho Cutty Flam (Franky).

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top