DauLovely764
New member
Ở Mỹ, nhiều người nghĩ rằng phát minh ra một thứ gì đó "xịn xò" là con đường tắt dẫn đến giàu có và thịnh vượng. Nghe có vẻ hợp lý đúng không? Nhưng thực tế thì... không phải lúc nào cũng vậy đâu các bạn ơi
Có những nhà phát minh đã thành triệu phú nhờ sự sáng tạo của mình, nhưng cũng có người chỉ biết đứng nhìn đồng tiền... chảy vào túi người khác một cách bất lực.
Lý do thì nhiều lắm: có người không đủ tiền để sản xuất hàng loạt, có người bị "ăn cắp" ý tưởng trước khi kịp hành động, hoặc đơn giản là... quá "nhân hậu" không đăng ký bản quyền
Dưới đây là 10 nhà phát minh thiên tài nhưng lại "nghèo khổ" vì không kiếm được tiền từ chính tài năng của họ:
## 1. Catherine Hettinger - mẹ đẻ của "Con quay xả stress"
Nhớ năm 2017 không? Lúc đó ai cũng phải có một cái "Fidget spinner" (con quay xả stress) trong tay mới được coi là "trendy"
Con quay này có cấu tạo gồm ổ bi ở giữa, xung quanh là các cánh quay bằng nhựa hoặc kim loại. Giới trẻ dưới 18 tuổi ai cũng có ít nhất một chiếc!
Nghe thì tưởng Catherine Hettinger - người sở hữu bản quyền - sẽ "giàu sụ" lắm nhỉ? Nhưng thực tế... cô không hưởng được đồng nào cả Năm 2005, cô buộc phải từ bỏ dự án vì không có đủ 400 USD (khoảng 9,2 triệu VND) để duy trì bản quyền.
Giờ cô có thể đã là triệu phú rồi đấy... hoặc cũng không, vì đa số con quay trên thị trường đều do Trung Quốc sản xuất, và họ thì... "bản quyền là gì?"
## 2. John Walker - cha đẻ của que diêm
Bạn có bao giờ nghĩ rằng ngay cả que diêm cũng do ai đó phát minh ra không? Vâng đúng vậy! Năm 1824, nhà hóa học người Anh John Walker đã tạo ra những que diêm đầu tiên.
Walker là người táo bạo thích thí nghiệm hóa chất. Khi ông nghĩ ra cách dùng bột lưu huỳnh kết hợp với ma sát để tạo lửa, ngành công nghiệp diêm chính thức ra đời!
Nhưng plot twist là: ông... từ chối đăng ký bản quyền Vì vậy hàng tỷ đô lợi nhuận từ ngành sản xuất diêm đã rơi vào túi người khác. RIP John Walker!
## 3. Daisuke Inoue - người mang Karaoke đến với thế giới
Khó mà tưởng tượng một thế giới không có Karaoke để... "tra tấn" tai người khác phải không nào?
Daisuke Inoue là tay trống trong một ban nhạc Nhật Bản. Anh thường để fan lên sân khấu hát cùng. Một ngày, có người hỏi tại sao không thu âm nhạc lại để fan có thể tự hát ở nhà? Và thế là Karaoke ra đời!
Năm 1971, Inoue sản xuất 10 chiếc Juke 8 - máy nghe nhạc có 8 bài hát và khe bỏ xu vào. Nhưng anh chưa bao giờ đăng ký bản quyền, nên không lâu sau các máy Karaoke phức tạp hơn đã tràn ngập Tokyo. Còn Inoue thì... về nhà ngồi khóc
## 4. Tim Berners-Lee - cha đẻ World Wide Web
Nếu không có ông thì bạn đang đọc bài này làm sao được?
Cuối thập niên 80, khi làm việc tại CERN, Berners-Lee đã viết đề xuất cho phương pháp chia sẻ tài liệu qua Internet - gọi là World Wide Web.
Và ông đã KHÔNG đăng ký bản quyền! Thay vào đó, ông biến nó thành hiện thực và để mọi người tự do sử dụng. Năm 2004, hoàng gia Anh đã phong tước cho ông để "đền ơn" phần nào. Đấy, có khi không có tiền nhưng có... tước hiệu cũng xịn đấy chứ!
## 5. Ron Klein - người phát triển thẻ ngân hàng hiện đại
Chỉ riêng tại Mỹ đã có hàng trăm triệu thẻ sử dụng công nghệ của Ron Klein đấy! Ông là người phát minh ra dải từ tính ở mặt sau thẻ tín dụng/ghi nợ, giúp thanh toán nhanh chóng.
Trước đây, nhân viên phải kiểm tra từng số trên thẻ bằng tay - mệt mỏi vô cùng! Klein đã áp dụng công nghệ từ máy ghi âm vào thẻ, mã hóa dữ liệu và tạo máy quét để đối chiếu.
Tuy nhiên ông không đăng ký bản quyền, nên công nghệ này được sử dụng rộng rãi ở mọi công ty. Nhưng đừng lo, Ron Klein vẫn làm ăn khá tốt so với nhiều người khác trong list này!
## 6. Nick Holonyak Jr. - người phát minh đèn LED
Đây là một nhà phát minh "đi trước thời đại" thực sự! Nick Holonyak làm việc tại General Electric, nghiên cứu về đi-ốt phát sáng.
Ông gợi ý trộn Gallium arsenide và Gallium phosphide lại với nhau, nhưng bị các nhà hóa học khác... chế giễu Và rồi đèn LED ra đời!
Năm 1963, trong một cuộc phỏng vấn, ông dự đoán đèn LED sẽ thay thế bóng đèn sợi đốt - và đoán chuẩn luôn! Ông còn phát minh thêm nhiều loại đèn LED màu khác và cả tia laser lượng tử (dùng trong máy nghe CD).
Nhưng tiền bản quyền từ đèn LED? Zero đồng bạn ơi!
## 7. Laszlo Biro - cha đẻ bút bi
Okay, công bằng mà nói thì Laszlo Biro đã bán bản quyền cho tập đoàn Bic với giá 2 triệu đô (46 tỷ VND), nên không thể nói là "không có gì". Nhưng so với hàng NGHÌN TỶ cây bút bi được bán ra, con số đó... bèo lắm!
Biro sống ở Budapest, cảm thấy bực vì mực bút truyền thống khô quá lâu. Vì vậy ông phát triển loại bút dùng mực khô nhanh hơn - và bút bi ra đời năm 1938!
Thật không may, do cạnh tranh tài chính, Biro phải bán bằng sáng chế cho doanh nhân Ý Marcel Bich, người sau đó dùng nó tạo ra đế chế tỷ đô Bic. Buồn vl!
## 8. Shane Chen - người tạo ra "Hoverboard"
Nhớ cơn sốt ván trượt tự cân bằng 2 bánh không? Nếu không biết thì bạn hơi... lỗi thời đấy
Năm 2011, Shane Chen đăng ký bản quyền "Hoverboard", lập công ty riêng và bán với giá khoảng 1000 USD (23 triệu VND).
Nhưng vấn đề là các công ty Trung Quốc sản xuất hàng nhái với giá rẻ hơn nhiều (dùng vật liệu kém chất lượng). Kết quả? Chen bị "chôm" ý tưởng và mất cơ hội trở thành tỷ phú.
May là Chen là người không ngừng sáng tạo, nên anh vẫn có nhiều ý tưởng khác để phát triển tiếp! Keep going bro!
## 9. Douglas Engelbart - người phát minh "chuột" máy tính ️
Nguồn: kenh14.vn