Những 'nhà báo tập sự' chập chững vào nghề trong kỳ kiến tập đầu tiên – vibes chill mà ý nghĩa vô cùng! ✨

89d368209452fa130157.webp


Một tháng vừa qua, 6 bạn sinh viên năm ba từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã may mắn được thực tập tại Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong. Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đã trở thành hành trang quý giá cho hành trình theo đuổi đam mê báo chí của những "nhà báo trẻ" này nè!

Cuộc gặp gỡ khởi đầu cho một hành trình mới

Kỳ kiến tập kéo dài 3 tuần tại Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, đã đưa 6 bạn sinh viên từ những người bạn xa lạ trở thành một tập thể gắn bó chặt chẽ. Đây là lần đầu tiên bọn mình có cơ hội hòa mình vào nhịp sống báo chí thực thụ, làm việc bên cạnh những nhà báo dày dặn kinh nghiệm và cùng nhau trải qua những kỷ niệm đầy ý nghĩa của tuổi trẻ

6ea4125dfaec3e9b3f5b.jpg


Ngày 3/10/2024 là ngày đầu tiên bọn mình gặp gỡ chị Nguyễn Quỳnh Hoa. Ai nấy đều mang trong lòng cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khởi lắm luôn! Tại phòng họp của tòa soạn, bọn mình đã có cơ hội được lắng nghe từ chị nhiều điều. Ban đầu tuy có chút gượng gạo nhưng nụ cười hiền hậu và ánh mắt đầy sự điềm tĩnh của chị nhanh chóng khiến không khí trở nên dễ chịu hơn. Chị bắt đầu buổi gặp gỡ bằng cách kể về chính những ngày đầu chập chững vào nghề của chị. Những chia sẻ chân thành của chị khiến bọn mình cảm thấy chị không chỉ là người thầy mà còn là một người bạn gần gũi có thể tâm sự mọi điều trong cuộc sống

Chị Hoa chia sẻ sâu sắc về những thách thức trong nghề báo, từ việc kiên trì theo đuổi câu chuyện đến việc vượt qua những tình huống "khó đỡ" trong tác nghiệp. Mỗi câu chuyện chị kể đều khiến bọn mình cảm thấy sự nhiệt huyết và đam mê không chỉ nằm ở việc viết báo mà còn ở sứ mệnh truyền tải sự thật đến với công chúng.

Buổi gặp ngắn ngủi nhưng bọn mình thấy đầy động lực và hứng khởi. Cảm giác gần gũi từ chị Quỳnh Hoa giúp bọn mình tự tin hơn và những chia sẻ của chị trở thành bài học đáng quý, giúp mỗi người thấm thía hơn về trách nhiệm và niềm vui trong nghề báo.

487f36baba7536f5c83e.jpg


Cuộc gặp gỡ đầu tiên thật đáng nhớ. Từng gương mặt còn lạ lẫm, nhưng ai cũng hào hứng và mong chờ hành trình đầy hứa hẹn phía trước. Các anh chị ở Ban Sinh viên, Báo Tiền Phong đã chào đón bọn mình bằng sự nhiệt huyết và thân thiện, giúp bọn mình nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới

Những lần được "cọ xát" thực tế qua từng sự kiện

Kỳ thực tập ở Ban Sinh viên đã ghi dấu trong bọn mình không chỉ là những trang viết, mà còn mở ra những trải nghiệm "thực chiến" vô cùng thú vị. Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất là khi bọn mình được tham gia tổ chức buổi ký tặng sách "Trường học hay trường đời" của nhà báo Nguyễn Tuấn Anh tại Ngày thẻ Việt Nam - Sóng Festival 2024.

Dù mới gặp chị Nguyễn Quỳnh Hoa vào ngày đầu tiên - 3/10/2024, nhưng chỉ sau đó hai ngày, vào ngày 5/10, chị đã tạo điều kiện để bọn mình góp mặt trong sự kiện với vai trò là một phần của ban tổ chức. Sự tin tưởng từ chị khiến bọn mình vừa xúc động vừa cảm thấy phải cố gắng hết mình để không phụ lòng mong đợi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bọn mình không chỉ làm quen mà còn trở thành một đội ngũ đoàn kết, nhờ có chị dẫn dắt và động viên

2121b431c36a3f093551.jpg


Ngay từ khi biết tin được tham gia sự kiện này, cả nhóm thực tập ai nấy đều háo hức lắm nha! Trong ngày hôm đó, bọn mình làm việc như những người bạn đồng hành của tác giả, từng chút một tham gia hỗ trợ từ việc nhỏ nhất. Mỗi người một nhiệm vụ, nhưng ai cũng cố gắng hết sức, từ việc sắp xếp sách gọn gàng, kêu gọi mọi người tham gia, đến hướng dẫn các bạn xếp hàng và check-in. Dù đôi lúc mệt mỏi, nhưng sự đoàn kết và tinh thần hăng hái của cả nhóm đã làm không khí thêm phần sôi nổi và tràn đầy năng lượng.

Khi sự kiện kết thúc, cảm giác tự hào dâng trào trong lòng mỗi người. Tất cả bọn mình cùng các anh chị trong ban tổ chức đứng lại thành vòng tròn, nắm tay và hô vang "Sinh Viên Việt Nam - Đoàn kết là sức mạnh của thành công" như một lời khẳng định cho tinh thần tuổi trẻ dấn thân, cống hiến. Khoảnh khắc ấy sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong ký ức của bọn mình, như một lời hứa hẹn về hành trình phía trước, là động lực để bọn mình tiếp tục đi xa hơn, vững vàng hơn trên con đường đã chọn

Không chỉ được tham gia tổ chức một sự kiện, nhóm nhà báo trẻ lại tiếp tục được "cọ xát" khi tổ chức sự kiện tọa đàm "Sinh viên trước ngưỡng cửa tự lập" tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Bọn mình tiếp tục được trao cơ hội để làm giàu những kỹ năng của bản thân. Đặc biệt, bọn mình còn được gặp gỡ những "thần tượng" thường thấy trên sóng truyền hình như MC Vân Anh cùng các diễn giả nổi tiếng như Thạc sĩ Doãn Thị Thảo Linh, Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh, Thạc sĩ Vũ Anh Đức.

0b7c9837bbde84dad936.jpg


Được gặp gỡ và làm việc với các "đàn anh, đàn chị" đã giúp bọn mình không chỉ tích lũy thêm kinh nghiệm công việc mà còn nhận được nhiều bài học hữu ích trong cuộc sống. Là những sinh viên bắt đầu chập chững kiến tập, bắt đầu được trải nghiệm những công việc của một nhà báo nên bọn mình càng thấy trân trọng những chia sẻ của các diễn giả

Hành trang quý báu cho những "nhà báo trẻ"

Dù kỳ kiến tập chỉ vỏn vẹn trong một tháng nhưng bọn mình không chỉ có cơ hội tham gia các sự kiện do tòa soạn tổ chức, mà còn được đào tạo về cả kiến thức chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp. May mắn trong thời gian đó, bọn mình đã được tham gia buổi gặp mặt, chia sẻ với anh Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Sinh viên và anh Kiều Hải - Phó ban Sinh viên vào sáng ngày 10/10/2024. Hai anh đều là những nhà báo rất tâm huyết, có chuyên môn với nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm. Đồng hành cùng bọn mình trong buổi gặp mặt là các anh chị, các bạn cộng tác viên trong Ban Sinh viên. Tất cả đều mang trong mình sự hào hứng, tinh thần học hỏi, cầu tiến để mở rộng, tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng từ các anh chị đi trước.

Trong buổi chia sẻ, hai anh đã trao đổi rất nhiều các câu chuyện khi làm nghề, đưa ra nhiều ví dụ tiêu biểu để bọn mình thực hành trả lời. Khi đó, bọn mình nhận ra rằng bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót về kiến thức cũng như kỹ năng khi viết bài để tạo nên một tác phẩm báo chí hoàn chỉnh. Hai anh cũng chia sẻ về các lỗi sai phổ biến hiện nay như lỗi sai trong từ vựng, chính tả, văn phong, ngữ pháp,... mà trước nay bản thân bọn mình vẫn chưa hề nhận ra. Đây đều là những kiến thức vô cùng quý giá với những cô cậu sinh viên còn non nớt kinh nghiệm bởi nếu không thực tập tại Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, có lẽ bọn mình rất khó có cơ hội được lắng nghe chia sẻ từ hai anh. Sáu cô cậu sinh viên bọn mình ai cũng có một cá tính riêng, một phong cách viết riêng, nhưng bọn mình đều hướng tới một mục tiêu là mong muốn rèn luyện kỹ năng để cho ra đời những "đứa con tinh thần" thật tâm huyết

Quá trình kiến tập tại Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam của Báo Tiền Phong đã đem đến cho bọn mình những cuộc gặp gỡ với nhiều nhân vật đặc biệt. Khi thực hiện các đề tài bài viết, bọn mình luôn trăn trở với những câu hỏi: Làm sao để tìm kiếm nhân vật phỏng vấn? Làm sao để đặt mình vào vị trí của người đọc? Liệu mình có thể viết bài đó hay không? hoặc Liệu người đọc có thích bài viết của mình không? Khi đó, bọn mình vẫn còn rất mơ hồ với lần đầu tác nghiệp này. Và rồi, bọn mình đều may mắn khi tìm thấy và kết nối với những nhân vật rất tài giỏi. Họ là những người có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập hay là những cá nhân mang trong mình câu chuyện truyền cảm hứng tới các bạn trẻ. Bọn mình được lắng nghe, được trò chuyện và tìm hiểu về nhân vật qua những cuộc phỏng vấn, thậm chí bọn mình còn được truyền thêm động lực khi đang nghe từ chính lời kể của nhân vật. Mỗi người là một câu chuyện, là một bài học ý nghĩa mà không ai giống ai. Bọn mình tin rằng khi những người cầm bút tôn trọng sự thật và truyền tải được tính nhân văn của nội dung một cách chân thật nhất thì chắc chắn bài viết đó sẽ chạm được đến trái tim của độc giả và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp đó đến cộng đồng

f6947d70c0254f8613fa.jpg


Sải cánh trên hành trình mới với một vai trò đặc biệt

Được kiến tập tại Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong là niềm vinh hạnh lớn của bọn mình. Bốn tuần kiến tập tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong nhóm nhiều kỷ niệm đẹp, đánh dấu những cột mốc đầu tiên trong hành trình làm nghề: lần đầu tiên bọn mình được lên báo trong vai nhân vật, lần đầu tiên bọn mình được tham gia sự kiện lớn với vai trò ban tổ chức, lần đầu tiên bài báo do chính tay mình viết được đăng tải, lần đầu tiên được gặp gỡ và tiếp xúc với những "thần tượng" thường thấy trên sóng truyền hình,... Tất cả đẹp như một giấc mơ vậy ✨

Bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các anh chị nhà báo, phóng viên, biên tập viên tại Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, đặc biệt là chị Nguyễn Quỳnh Hoa - "người lái đò thầm lặng" luôn ở phía sau hỗ trợ và tạo điều kiện hết sức cho "dàn hậu bối non trẻ" trong suốt kỳ kiến tập. Chính sự nhiệt huyết, tận tâm của anh chị khiến bọn mình cảm giác nơi đây gần gũi như một gia đình mà không hề có khoảng cách thế hệ. Những bài học mà anh chị chia sẻ đã truyền cảm hứng cho bọn mình rất nhiều, giúp bọn mình hiểu sâu sắc hơn về tinh thần của người làm báo – luôn tận tụy, trung thực và trách nhiệm. Đó không chỉ là hành trang quý báu giúp các thành viên vững vàng hơn trên con đường hành nghề mà còn là nguồn động lực để bọn mình cố gắng mỗi ngày và hoàn thiện bản thân

Với mong muốn được cống hiến và tích lũy thêm kinh nghiệm làm nghề, bọn mình đã bày tỏ nguyện vọng được trở thành cộng tác viên của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong sau khi kết thúc kỳ kiến tập và thật may mắn khi được các anh chị tạo điều kiện. Giờ đây, bọn mình sẽ tiếp tục sải cánh trên hành trình mới nhưng với một vai trò đặc biệt hơn - Cộng tác viên của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong chứ không còn là những sinh viên kiến tập non nớt nữa. Đây chính là cơ hội để bọn mình thực hiện ước mơ, cùng nhau viết nên những câu chuyện truyền cảm hứng, đưa tiếng nói của sinh viên đến gần hơn với cộng đồng trẻ. Hơn hết, bọn mình được tiếp tục đồng hành cùng nhau, đó mới là điều đáng trân trọng nhất

186f389a5ddd8ff0cd7e.jpg


7aaa13535f50e03bf0f9.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top