Có người đến lúc nằm dưới ba tấc đất vẫn muốn nhìn thấy mặt vợ mình. Tình quá đáng chứ sao!
Hai ngôi mộ nắm tay nhau qua bức tường - couple goals đỉnh cao
Câu chuyện tình xuyên ranh giới tôn giáo này thật sự đỉnh của chóp! Năm 1842, một chị Công giáo và một anh theo đạo Tin lành đã "phá bỏ mọi rào cản" để về chung một nhà. Sau 38 năm bên nhau, năm 1880, chị vợ ra đi trước và được chôn ở khu đất dành cho tín đồ Công giáo.
Hai năm sau, anh chồng cũng theo vợ về cõi vĩnh hằng và được an táng ở nghĩa địa của những người theo đạo Tin lành. Mộ của họ bị ngăn cách bởi một bức tường - drama quá đi mất! Nhưng để thể hiện tình yêu bất diệt của hai người, người ta đã xây hai bàn tay nắm chặt nhau bằng bê tông từ hai ngôi mộ. Xịn sò và lãng mạn vô cùng luôn!
Mộ của David Alleno - anh người Ý biết cách "flex" từ thời xưa
Nghĩa trang Recoleta ở Argentina không phải dạng vừa đâu nha! Đây là nơi an nghỉ của những big name trong giới quân sự, chính trị, khoa học... David Alleno, một anh người Ý nhập cư, đã làm việc ở đây từ năm 1881 đến 1910 và mơ ước được "nằm xuống" tại đây.
Anh ấy đã cật lực để dành tiền mua đất và tự xây lăng mộ cho mình. Thậm chí còn đi khắp đất nước để tìm thợ điêu khắc giỏi nhất, khắc hình mình lên đá cẩm thạch. Chuẩn bị sẵn sàng từ khi còn sống - level cẩn thận max point!
Ngôi mộ của cặp vợ chồng 30 năm "lạnh nhạt như tiền tồn"
Hai ngôi mộ đặc biệt này cũng nằm ở nghĩa trang Recoleta, Argentina. Bên này có tượng anh chồng ngồi trên ghế sofa, nhìn xa xăm về chân trời. Phía sau là tượng chị vợ. Đặc biệt là... hai người quay lưng vào nhau dù từng là vợ chồng một thời! Cold như tuyết Bắc Cực luôn
Anh chồng mất trước, vài năm sau chị vợ cũng theo. Chính chị là người yêu cầu tạc tượng mình và đặt quay lưng về phía chồng.
Lý do? Chị nói rằng hình ảnh này phản ánh chính xác nhất mối quan hệ hôn nhân của họ. Trong 30 năm cuối đời, cả hai không bao giờ nói chuyện với nhau dù chỉ một từ. Phũ phàng nhưng chân thật!
Ngôi mộ của Fernand Arbelot - tình yêu đến cõi chết vẫn không nguôi
Fernand Arbelot là nhà soạn nhạc kiêm diễn viên. Ông qua đời năm 1990 và được chôn ở nghĩa trang Lachaise. Mãi cho đến khi sang bên kia thế giới, ông vẫn muốn nhìn thấy gương mặt vợ mình. Đó là lý do trên tượng điêu khắc, tay ông đang cầm đầu của một người phụ nữ. Nghe creepy nhưng cũng romantic theo kiểu... đặc biệt ha!
Mộ của Georges Rodenbach - nghệ thuật từ nỗi đau
Père Lachaise ở Paris là nghĩa trang hot nhất thế giới vì có mộ của vô số người nổi tiếng. Trong đó có mộ của Georges Rodenbach, nhà văn đình đám thế kỷ 19.
Cuốn tiểu thuyết "Bruges-la-Morte" của Georges xuất bản năm 1892 kể về nỗi đau của một người đàn ông sau khi vợ mất. Và nỗi đau đó được Georges đưa vào lăng mộ của chính mình với hình ảnh một người đàn ông đang cố phá ngôi mộ bằng một bông hồng trên tay. Nghệ thuật tầm cao như này thì ai hiểu nổi!
Mộ của Jack Crowell - "cái kẹp" to nhất bạn từng thấy
Jack Crowell là chủ nhân nhà máy sản xuất kẹp gỗ cuối cùng ở Mỹ. Đó là lý do ngôi mộ của ông có hình dạng như... một cái kẹp khổng lồ! Thương hiệu cá nhân phải giữ đến tận "giây phút cuối cùng" - respect!
Nguồn: soha.vn