Bom2k63359
New member
Trời ơi, thế giới này rộng lớn lắm nha các bạn! Có những nghề nghe tên xong tưởng ai đó đang trolling, nhưng thật ra lại kiếm bộn tiền luôn đó
Nghề ngửi nách
Nếu mũi bạn nhạy như chó nghiệp vụ thì xin chúc mừng, bạn đã đủ tư cách để apply vị trí... ngửi nách người ta rồi đấy! Các công ty sản xuất lăn khử mùi đang cần gấp những "chiến binh mũi thính" như bạn. Công việc là ở trong phòng nóng như rang lúa, mỗi giờ phải ngửi tới 60 cái nách để check chất lượng sản phẩm
Nhưng đừng lo, công khó thì lương cao! Tùy level và kinh nghiệm, nghề này kiếm được từ 19 nghìn USD (hơn 413 triệu đồng) đến 52 nghìn USD (gần 1,2 tỷ đồng) một năm nha. Xứng đáng là "golden nose" luôn!
Nghề cho thuê bạn trai
FA quá lâu đến nỗi cảm thấy cô đơn? Chill thôi, ở Nhật có cả nghề cho thuê bạn trai luôn á! Thậm chí nhiều công ty hợp pháp còn nhảy vào lĩnh vực béo bở này cơ.
Giá dao động từ 45 USD (hơn 1 triệu đồng) đến 65 USD (gần 1,5 triệu đồng) một giờ, tùy vào "specs" bạn trai bạn muốn. Trong thời gian hẹn hò có thể nắm tay, ôm ấp nhưng đừng có mà vượt rào nha! Mọi thứ đều có giới hạn của nó
Nhân viên ùn đẩy
Nhật Bản nghiêm khắc về giờ giấc kinh khủng luôn! Với 8,7 triệu người dùng tàu điện ngầm đi làm mỗi ngày, họ phải có hẳn một đội ngũ "nhân viên ủi" chuyên nghiệp đứng ở các ga tàu. Mission của các bạn ấy là nhồi nhét hành khách vào toa tàu sao cho tận dụng 100% không gian.
Làm từ 7h sáng đến 9h tối, lương khoảng 10 USD (khoảng 227 nghìn đồng) một giờ. Vừa tập gym vừa kiếm tiền, why not?
Khóc mướn
Plot twist: khi có người qua đời mà không ai khóc thì sao? Easy, thuê người khóc thôi! Những "diễn viên nước mắt" này sẽ đến đám tang và thể hiện sự đau buồn thay cho người đã khuất.
Nghề này không chỉ hot ở châu Á mà tại Anh cũng phát triển mạnh luôn, với giá khoảng 70 USD (hơn 1,5 triệu đồng) cho 2 giờ "acting skills". Khóc giỏi cũng là một nghệ thuật đấy các bạn ạ!
Người vớt xe đạp
Amsterdam nổi tiếng là thiên đường xe đạp, nhưng vấn đề là thành phố này có quá nhiều kênh rạch. Mỗi năm có đến hơn 15.000 chiếc xe đạp "tự sát" xuống sông vì đủ lý do.
Thế là nghề vớt xe đạp ra đời! Những người này đi dọc sông Amstel để "cứu" những chiếc xe xui xẻo bị rơi xuống nước. Vừa bảo vệ môi trường vừa kiếm tiền, sustainable job thật sự
Người che biển số
Ùn tắc ở Ấn Độ là chuyện thường ngày ở hội. Chính phủ đã nghĩ ra luật lạ: xe biển chẵn đi ngày chẵn, biển lẻ đi ngày lẻ để giảm tắc đường.
Nhưng có chính sách thì có... đối sách! Một số tài xế "não to" đã thuê người đứng che biển số để lừa camera. Tưởng vô lý nhưng đây lại là một trong những nghề phát triển nhất ở Ấn Độ đấy
Lấy nọc rắn
Giống như bò nuôi lấy sữa, người ta nuôi rắn để... vắt nọc! Nghe kinh dị nhưng đây là công việc đòi hỏi kỹ năng cao và cực kỳ nguy hiểm. Nọc rắn sau đó được các nhà khoa học dùng để nghiên cứu và chế thuốc giải độc.
Nghề này không phải ai cũng dám làm nha!
Người đọc thông báo
Thời Trung Cổ, hoàng gia Anh thuê người đọc tin để cập nhật tình hình mỗi ngày. Vì hồi đó mù chữ nhiều, báo giấy chưa có, nên những người này là "walking newspaper" luôn á!
Vì phục vụ hoàng gia nên những người đọc tin này được bảo vệ nghiêm ngặt. Ai dám động đến là ăn đòn ngay! Tuy thời đại giờ nghề này đã outdated nhưng họ vẫn được giao nhiệm vụ báo tin vui khi có em bé hoàng tộc chào đời
Lấy ráy tai chuyên nghiệp
Last but not least, nhiều người trên thế giới thật sự kiếm sống bằng nghề... ngoáy tai! Ở Ấn Độ giá "hạt dẻ" chỉ 30 cent (khoảng 6.000 đồng), nhưng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc có cả "phố ngoáy tai" với giá khoảng 10 tệ (tương đương 34 nghìn đồng) mỗi lần.
Nguồn: kenh14.vn