Những nghề "dị dị" thời xưa giờ nghe mà thấy bựa quá trời

LinhTutu9946

New member
39da93bf481edf38ec75.jpg


Hồi xưa có mấy nghề nghe kỳ cục kinh: đuổi chó, đọc báo thuê, dò radar bằng tai... Giờ nghe mà tưởng đùa á nha!

Ngày xưa ông cha ta chứng kiến đủ loại nghề lạ đời như trộm xác, lái gỗ, hay đuổi chó... Nhiều bạn chắc tò mò muốn biết mấy công việc "trời ơi đất hỡi" này là gì luôn!

**1. Team đuổi chó chuyên nghiệp**

Từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX, châu Âu lúc đó đầy chó hoang vô gia cư. Lũ chó hay tụ tập gần nhà thờ vì ở đó có nhiều bánh mì, các linh mục và giáo dân tốt bụng hay cho ăn cho uống.

Đa số mấy em chó này cute và vui lắm nhưng nhà thờ lại thấy... phiền lòi ‍♀️

cf2117744f71463663b2.jpg


Thế là nhà thờ quyết định thuê người đuổi chó luôn. Nghề đuổi chó lần đầu xuất hiện vào năm 1622 nha!

Các thợ đuổi chó xài roi và kẹp gỗ để kẹp mõm chó, tránh để chúng cắn người đến nhà thờ. Khi mà chuồng chó trở nên phổ biến thì nghề này cũng... "bay màu" luôn.

**2. Thợ lái gỗ - nghề mạo hiểm vãi**

Đầu những năm 1800, giao thông lúc đó chưa xịn nên gỗ sau khi chặt ở rừng sẽ thả trôi theo sông từ trên xuống dưới.

ef1e3d4829069d7bb06b.jpg


Nhưng mà nhiều gỗ bị mắc cạn hoặc bị người dưới hạ nguồn "hốt" mất. Để tránh chuyện này, nghề lái gỗ ra đời. Những người này sẽ giữ cho gỗ không bị mất mát hay trôi lung tung.

Nhưng mà nghề này vất vả và nguy hiểm vãi chưởng luôn á! Phải đứng trên khúc gỗ giữ thăng bằng từ sáng đến chiều. Chỉ cần lơ đễnh một tí là có thể mất mạng liền.

2e3e80ae6aff4fca9fde.jpg


Đặc biệt trên sông toàn đá, cành cây, thuyền... Nên dân xưa hay chế nhạo thợ lái gỗ vì họ đánh cược mạng sống chỉ vì mấy cây gỗ không mấy giá trị.

**3. Người đọc báo thuê - nghe sang nhưng thực chất...**

Vào thế kỷ XIX, thợ thủ công làm việc cả ngày với lương ít ỏi. Hơn nữa còn bị cấm nói chuyện với nhau nên chán lắm luôn!

5c693b210af59553ecaa.jpg


Các ông chủ nghĩ ra nghề "thợ đọc" để tăng hứng thú cho công nhân. Những ai biết chữ, đọc to và truyền cảm sẽ ngồi lên bục cao đọc sách báo mỗi ngày trong lúc mọi người làm việc.

Ý tưởng hay đấy nhưng các ông chủ lại biến nó thành chuyện tồi tệ. "Thợ đọc" không được công ty trả lương mà... lấy tiền từ công nhân đóng góp! Vậy là người lao động tội nghiệp lại phải trả tiền cho một nghề không đâu.

**4. Người dò radar - cái tai Robo nhìn bựa vãi**

Trong Thế chiến I, các nước sợ bị đánh bom bất ngờ từ trên trời. Mà hồi đó chưa có radar nên quân đội nghĩ ra sáng kiến... kỳ lạ vãi: nghề "dò radar"!

Họ tập hợp lính có thính lực tốt rồi cho đeo thiết bị tên là tai Robo. Tai Robo to đùng, đeo vào hai bên tai, nhìn ngớ ngẩn và hài hước vô cùng luôn!

a53a30770f6fd7f9c6f0.jpg


Theo các nhà khoa học lúc đó, âm thanh máy bay từ xa hàng dặm sẽ được khuếch đại qua tai Robo. Âm thanh này đủ để lính nghe và báo động cho đồng đội.

1ca2bd71202a51e91292.jpg


Tất nhiên là phi lý rồi nhưng trong một thời gian dài, quân đội nhiều nước trên thế giới vẫn xài tai Robo như công cụ thăm dò máy bay. Mỗi nước có hình dạng và tên gọi hơi khác nhưng nhìn chung tai Robo đều... vô dụng và không hiệu quả gì cả!



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top