Tập 5 Những Ngày Không Quên lần này drama nổ ra tưng bừng luôn nha mọi người ơi!
Mở màn tập này là màn "comeback" của cô Xuyến (Hoàng Yến) sau khi ăn gạch từ công an vì tung tin fake news lung tung. Xấu hổ với hàng xóm quá nên cô quyết định... cosplay thành Xao - em gái của mình vừa từ quê lên trông hàng thay chị. Nghe cũng hợp lý ha?
Nhưng mà kế hoạch hoàn hảo này chỉ đứng vững được... vài phút thôi! Chỉ cần Thư (Bảo Thanh) cà khịa nhẹ vài câu về chuyện "tội phạm an ninh mạng" là cô Xuyến sợ xanh mặt, lập tức tự "đầu thú" luôn, xin lỗi bố con ông Sơn (NSND Trung Anh) lia lịa. Trời ơi, diễn xuất này phải gọi là method acting chứ gì
Nửa sau tập phim chuyển bối cảnh sang làng Yên, nơi gia đình ông Sơn về quê chuẩn bị giỗ tổ. Ông Sơn khuyên ông Tiền (NSND Bùi Bài Bình) làm giỗ đơn giản thôi, đừng tụ tập đông người giữa mùa dịch. Nghe cũng hợp lý phết!
Ông Tiền nghe xong cũng tính luôn chuyện hoãn đám cưới con trai. Nhưng đến đây thì plot twist xuất hiện rồi!
Ông Tiền qua nhà ông Bá (NSƯT Tiến Quang) bàn chuyện hoãn cưới nhưng ổng này không chịu, sợ con gái Uyên (Phương Oanh) bị thiên hạ nói là "cao số".
Và đỉnh điểm là ông Bá còn đưa ra lý do siêu thuyết phúc: giữa mùa dịch này chuyện cưới xin để "duy trì nòi giống" càng phải được khuyến khích! Ủa ông nội ơi, logic này hơi sai sai thì phải?
Nguồn: kenh14.vn