Những ngày cuối năm: Rửa xe, làm đẹp đua nhau "chặt chém" khiến ví tiền "eo hẹp"

BiCoco1039

New member
e9fa91187a3667b3dda7.jpg


Cứ đến cuối năm là lại đến lúc các dịch vụ đồng loạt "lên giá" khiến hội chị em và các bác phải "móc hầu bao" sâu hơn rồi

Ở Hà Nội, giá rửa xe ngày thường chỉ 20k/xe máy, 40-50k/ô tô thôi mà giờ (ngày 6/1 tức 28 Âm lịch) đã "nhảy múa" lên 50k/xe máy và 100k/ô tô luôn rồi á! Tăng giá gấp đôi, gấp ba mà vẫn đông nghịt người xếp hàng chờ

2da3f8a80212fb0fb943.webp


a2485fdf5ed0e6b30aff.webp


ab773f3ec970cc54300b.jpg


Dù giá "trên trời" thế nào thì các tiệm rửa xe vẫn "cháy hàng" từ sáng tới chiều. Xe máy, ô tô xếp hàng dài ngoằn như một lúa luôn. Chỉ quan sát trong 15 phút thôi mà tiệm "Nội thất ô tô" trên phố Trần Thái Tông đã có 4-5 xe ra vào. Còn tiệm rửa xe máy trên phố Trung Kính thì "quá tải" luôn, hàng chục xe xếp hàng chờ như đi buffet vậy ️

Tính sơ sơ thì một ngày các tiệm này rửa đến hàng trăm xe các loại, kiếm "bẫm" thật đấy!

23fca47dcc17677b870f.jpg


3392026621b47a09d724.jpg


093fafd6142e0631b036.jpg


Không chỉ rửa xe mà làm móng tay, làm tóc cũng "nhảy giá" điên cuồng. Làm một bộ móng tay chân có đính đá, nhũ bình thường 150-200k giờ lên tận 400k ở những tiệm nổi tiếng luôn á trời!

Chị Hà (Q.Cầu Giấy) chia sẻ: "Hôm nay mình đi làm móng ở tiệm gần nhà, tốn 250k/bộ móng, đắt hơn bình thường 100k mà chất lượng còn không bằng. Làm xong thất vọng ghê vì keo dính nham nhở. Do họ làm gấp vì đông khách quá..."

Còn các salon tóc nổi tiếng trên phố Nguyên Hồng, Nguyễn Khang, Trung Kính thì giá lên tới tiền triệu luôn tùy dịch vụ nha! ‍♀️

Chị Nga (Q.Cầu Giấy) tâm sự: "Hôm qua mình đi làm tóc mà mất cả ngày trời mới xong, những ngày này không chỉ chờ lâu, giá cả 'trên trời' mà dịch vụ, chất lượng còn không được tốt. Cuối năm bận rộn, bất đắc dĩ mới phải thôi..."

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top