Những ngày Alfred Riedl "về thăm nhà" - Câu chuyện siêu cảm động ❤️

XuCandy7058

New member
af341e0eaf3afb780302.jpg


Trận giao hữu lượt về giữa tuyển Việt Nam và Indonesia vừa rồi không chỉ là màn "test máu" quan trọng cho hai đội trước AFF Cup 2016, mà còn là dịp để HLV Alfred Riedl được quay về "quê hương thứ 2" của mình. Và phải nói là mọi hành động của ông thầy người Áo khi đặt chân đến Hà Nội đều thấm đẫm tình cảm quá trời quá đất luôn!

Nhắc đến dấu ấn đầu tiên của HLV Alfred Riedl trên đất Việt, ai cũng phải nhớ đến chiến thắng siêu cảm xúc của ĐT Việt Nam trước Thái Lan ở bán kết Tiger Cup 1998 (bây giờ là AFF Cup) ngay tại sân Hàng Đẫy huyền thoại. Hình ảnh HLV người Áo đấm tay lên trời ăn mừng chiến thắng chắc còn khắc sâu mãi trong ký ức của những khán giả Việt Nam rồi!

Tính ra cũng đã 18 năm trôi qua, và HLV Riedl đã trở thành một phần của lịch sử bóng đá Việt Nam rồi. Dù chưa từng đưa ĐT Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần nào, nhưng với 3 lần gắn bó cùng bóng đá ở "dải đất hình chữ S", ông đã có vô vàn đóng góp ý nghĩa.

Chính vì thế mà ông coi Việt Nam như quê hương thứ hai, và mỗi lần trở về, những tình cảm dành cho mảnh đất này và những con người ông từng làm việc cùng vẫn nguyên vẹn như ngày nào.

Nên khi cùng ĐT Indonesia đến Hà Nội chuẩn bị cho trận giao hữu lượt về trên sân Mỹ Đình, lúc vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài, HLV Riedl đã trả lời phóng viên rằng ông không muốn nói về trận đấu đâu, mà cảm xúc đầu tiên chính là sự hạnh phúc khi được hít thở không khí Hà Nội. Ấm lòng quá đi mất!

835c86e614cdc96361ca.jpg


Sự thiện cảm của HLV người Áo được thể hiện ngay từ những phát biểu đầu tiên khi ông đánh giá rất cao ĐT Việt Nam và cho rằng đội bóng cũ của mình là một trong những ứng viên vô địch của AFF Cup 2016. Ông cũng dành toàn lời ngợi khen cho người học trò cũ Nguyễn Hữu Thắng dù mới chỉ đối đầu có 1 trận thôi.

Đặc biệt, Riedl lại khiến khán giả Việt Nam nhớ lại câu nói huyền thoại cách đây gần 20 năm là "bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc". Nhưng mà lần trở lại này, ông đã nói rằng: "Ngay từ đầu, tôi đã nhận định bóng đá Việt Nam phải xây từ nền chứ không phải từ đỉnh cao của các cầu thủ. Bóng đá Việt Nam giờ đang phát triển theo hướng đó. Tôi thấy ĐT Việt Nam ngày càng tiến bộ". Tâm đắc quá ông ơi!

Khi bước vào trận đấu với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình, điều khiến HLV Riedl một lần nữa chiếm trọn spotlight của những khán giả Việt Nam đó là ông đã không ăn mừng mỗi khi cầu thủ Indonesia ghi bàn. Cách mà ông tri ân đội bóng cũ đó là đứng lặng thinh giữa đám đông cầu thủ và ban huấn luyện nhảy lên reo hò ăn mừng. Respect cực mạnh!

Sau trận đấu, trong phòng họp báo ông cũng thẳng thắn nói rằng không đồng ý với quyết định thổi phạt đền của trọng tài đối với ĐT Việt Nam, ông cho rằng đó là tình huống ở gần, lực sút mạnh nên cầu thủ khó tránh để bóng chạm tay.

Đó là điều mà một HLV bình thường sẽ ít khi nói ra trong một cuộc họp báo - lên tiếng bảo vệ đối thủ thế này thì ai mà không yêu!

fd1a496df6ac1be5f295.jpg


Riedl cũng thẳng thắn góp ý cho những điều chưa chuyên nghiệp như người trong nhà nói chuyện với nhau vậy. Trong buổi tập đầu tiên cùng ĐT Indonesia tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, khi buổi tập kết thúc, một số phóng viên Việt Nam tràn vào sân để phỏng vấn HLV người Áo.

Thế nhưng ông đã rất nghiêm túc yêu cầu các phóng viên phải ra ngoài sân cỏ và đợi ông cũng như cầu thủ của Indonesia ra ngoài rồi mới phỏng vấn. Chuẩn chỉnh đét! ✨

Hay như câu chuyện trong phòng họp báo sau trận, do sợ mất thời gian nên sau khi ông Riedl trả lời xong câu hỏi cuối cùng, nhân viên truyền thông đã mời ông ra ngoài luôn chứ không chờ phiên dịch nói hết nội dung.

Ngay lập tức HLV người Áo đã thẳng thắn nói không đồng ý, ông yêu cầu được ngồi lại đến khi nào phiên dịch viên diễn đạt hết ý của ông. Sau đó, HLV Riedl mới đứng lên chào tất cả các phóng viên trong phòng rồi bước ra. Tôn trọng người khác là phải như thế này!

Trở lại Việt Nam, ông được gặp lại tất cả những gương mặt thân quen, những cộng sự từng làm việc, những cầu thủ từng là học trò bằng những cái bắt tay và những cái ôm thắm thiết. Lâu lắm rồi, người ta mới lại thấy Riedl xuất hiện ở Mỹ Đình, nơi ông từng đem lại biết bao cung bậc cảm xúc cho bóng đá Việt Nam. Cách đây 2 năm, tại AFF Cup 2014 là lần trở lại đầu tiên sau cuộc chia tay năm 2007.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top