Trong vũ trụ kiếm hiệp, cuộc "beef" giữa Cổ Long và Kim Dung gần như không bao giờ ngã ngũ luôn á! Nếu Kim Dung nổi tiếng với đám mỹ nữ vừa xinh vừa ngọt ngào tình cảm, thì Cổ Long lại tạo ra hội chị em đầy bí ẩn, quyền lực và khó đoán không tưởng.
Đặt lên bàn cân thì 5 cái tên dưới đây hoàn toàn có thể "flex" ngang với những nàng thơ nổi tiếng nhất của Kim Dung nè!
Lâm Tiên Nhi - nàng "femme fatale" gốc
Lâm Tiên Nhi trong Tiểu Lý Phi Đao là case đặc biệt lắm đó. Chị không phải kiểu nữ chính "ngoan hiền" như Hoàng Dung, cũng chẳng có vibe thanh tao kiểu Tiểu Long Nữ, nhưng lại sở hữu visual đủ khiến bao cao thủ... mất não luôn á Trong truyện gốc, nhan sắc của Lâm Tiên Nhi được dùng như một "weapon" thật sự, kéo theo tham vọng, drama và cả võ lâm loạn hết cả lên. Chị chính là mỹ nhân khiến "thiên hạ đại loạn" trong thế giới Cổ Long đấy!
Điểm đáng nói là Lâm Tiên Nhi không đơn thuần được viết để làm "phụ kiện" cho nam chính đâu nhé. Chính cái độ nguy hiểm ẩn sau vẻ ngoài mong manh khiến chị trở thành một trong những nhân vật nữ gây tranh cãi nhất. Nếu Kim Dung hay làm mọi người nhớ mỹ nhân bởi tình yêu và khí chất, thì Cổ Long lại cho thấy một góc nhìn khác: sắc đẹp cũng có thể là nguyên nhân đẩy người ta đến bi kịch luôn đó
Thạch Quan Âm - chị đại quyền lực
Thạch Quan Âm trong Sở Lưu Hương truyền kỳ lại là một kiểu mỹ nữ hoàn toàn khác biệt. Chị không chỉ xinh mà còn sở hữu võ công đỉnh cao, địa vị "xịn sò" và tâm lý phức tạp vô cùng. Thạch Quan Âm khiến người khác vừa bị hút hồn vừa phải dè chừng, tạo nên hình tượng nữ nhân có ảnh hưởng cực lớn đến cục diện võ lâm.
Nếu đặt cạnh những mỹ nữ nổi tiếng của Kim Dung, Thạch Quan Âm không hề thua kém về độ nguy hiểm đâu nha. Chị không cần một anh hùng nào đứng sau để "gánh team" mà tự mình trở thành trung tâm của những cuộc đấu trí và tranh quyền. Đây cũng là điểm khiến cách xây dựng mỹ nữ của Cổ Long có phần lạnh lùng và sắc bén hơn hẳn.
Yêu Nguyệt - cung chủ cool ngầu
Yêu Nguyệt trong Tuyệt Đại Song Kiêu thậm chí còn "chanh sả" hơn ở phần quyền lực. Là cung chủ Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt sở hữu võ công đỉnh của chóp, tính cách quyết liệt và một nội tâm chất chứa bi kịch tình cảm. Chị vừa là mỹ nhân, vừa là cao thủ khiến nhiều người trong giang hồ phải kiêng nể nha!
Nếu Hoàng Dung của Kim Dung đại diện cho vẻ đẹp thông minh, linh hoạt và giàu tình cảm, thì Yêu Nguyệt lại là phiên bản "dark mode": lạnh lùng, mạnh mẽ và có khả năng "đè bẹp" người khác. Chính sự tương phản này khiến hai hình tượng rất khó đặt lên cùng một thước đo luôn á.
Tô Anh - nàng "waifu material"
Tô Anh trong Tuyệt Đại Song Kiêu lại là kiểu mỹ nữ gần với vibe được yêu thích trong thế giới Kim Dung hơn. Chị thông minh, tinh tế, giỏi quan sát và có khả năng support Tiểu Ngư Nhi trong những tình huống nguy hiểm. Những thống kê về nhân vật trong tác phẩm cũng thường xếp Tô Anh vào nhóm nữ nhân đáng yêu nhất, trong khi Yêu Nguyệt nổi bật ở sự bướng bỉnh và quyền lực.
Lâm Thi Âm - nàng thơ buồn
Lâm Thi Âm của Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm lại đại diện cho một vẻ đẹp buồn thương. Chị gắn liền với bi kịch tình cảm của Lý Tầm Hoan, tạo nên một trong những mối tình day dứt nhất trong sáng tác của Cổ Long. Những tư liệu về nhân vật của tác giả từng xếp Lâm Thi Âm vào nhóm nữ nhân bi khổ nhất, trong khi chuyện tình giữa chị và Lý Tầm Hoan cũng được nhắc đến như một trong những couple đáng nhớ nhất
Nếu Kim Dung có Tiểu Long Nữ khiến người đọc nhớ bởi vẻ đẹp thanh khiết, Hoàng Dung bởi sự thông minh và Vương Ngữ Yên bởi nhan sắc gần như hoàn hảo, thì Cổ Long lại có một thế giới mỹ nữ đa dạng hơn nhiều về mặt tính cách. Có người dùng sắc đẹp để "mind control" thiên hạ, có người sở hữu võ công đủ khiến cao thủ khiếp vía, cũng có người trở thành biểu tượng của một mối tình dở dang.
Nguồn: saostar.vn