BeoAngel2549
New member
Ơ kìa, bạn có tin không những thứ siêu bình thường nhưng lại được bán với giá "chát chúa" đến mức nhiều người phải há hốc mồm và tự hỏi "sao lại thế?"
Mua tranh treo tường để decor nhà là chuyện bình thường lắm rồi đúng không? Nhưng mua một bức tranh chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của nghệ sĩ thì mới là đỉnh cao "não cá vàng" đây! Các bạn có thể đến Bảo tàng Nghệ thuật "Không nhìn thấy" ở New York để trải nghiệm nhé. Tuy chỉ ngắm qua mô tả và cảm nhận của nghệ sĩ thôi, nhưng ít ra bạn sẽ chắc chắn rằng mình đang sở hữu hàng "auth" 100% đó!
Và đấy chỉ là 1 trong vô vàn món đồ kỳ cục từng được bán với giá siêu mắc gây sốc nặng cho mọi người. Dưới đây là vài case "trời ơi đất hỡi" luôn các bạn ạ:
**Đống rác trong phòng ngủ: từ 3,5 tỷ lên gần 100 tỷ đồng **
Bán được mớ rác bừa bãi trong nhà là "ước mơ" của bao người luôn á, vì đã là rác thì ai cần đâu, có người dọn giùm còn sung sướng lắm rồi chứ ai lại bỏ tiền mua rác về nhà mình cơ chứ? Thế mà nghệ sĩ người Anh Tracey Emin đã thực sự flex được điều này đấy!
Năm 1999, chị nằm lì trên giường vì "u mê" sau những drama trong các mối quan hệ và để nguyên đống rác tràn lan khắp phòng. Nhưng plot twist là nhờ đó, Tracey lại có inspo sáng tác một tác phẩm nghệ thuật từ... rác luôn! Sau đó, chị bán tác phẩm sắp đặt từ rác và đồ ăn thừa tại một cuộc đấu giá mang tên "Giường của tôi" cho Charles Saatchi với giá 150.000 USD (gần 3,5 tỷ đồng). Ông Charles sau đó bán lại những món đồ này như một biểu tượng của chứng trầm cảm với giá 4 triệu USD (gần 93 tỷ đồng). Stonks!
**Ly nước của Elvis Presley: 455 USD cho vài giọt nước **
Năm 1977, các trợ lý của huyền thoại Elvis Presley đã bán một chiếc ly chứa nước mà ông không uống hết với giá 455 USD. Buổi đấu giá ly nước "xịn xò" này diễn ra ở Bắc Carolina sau khi Elvis kết thúc một concert. Vào thời điểm đó, 455 USD không phải số tiền bé tẹo đâu nhé! Điều khiến người ta "dở khóc dở cười" là người mua có thể enjoy món hàng của mình được bao lâu, vì sau buổi đấu giá, nước đã bốc hơi và chỉ còn lại vài giọt trong ly thôi
**Bộ tóc của Britney Spears: trên 1 triệu USD
Năm 2007, Britney Spears làm chấn động MXH khi cạo trọc đầu. Chủ tiệm làm đẹp nơi nữ ca sĩ cắt tóc đã quyết định đấu giá bộ tóc với giá không dưới 1 triệu USD. Cuộc đấu giá còn kèm theo dây chun buộc tóc, một chiếc bật lửa và một lon nước tăng lực mà Britney để quên ở cửa hàng. Đúng là combo "không thể ngờ" luôn!
**Một ngày cuối tuần với 4 chàng trai Úc: 3.000 USD **
4 anh chàng người Úc hài hước và thông minh đã cố gắng bán thời gian của mình trên eBay. Họ rao bán một ngày cuối tuần vui vẻ với giá 3.000 USD. Trong đó, người mua sẽ được thưởng thức đồ uống, đồ ăn nhẹ và các cuộc trò chuyện chill chill với 4 anh chàng này.
Đây là một idea khá "ổn áp" cho các startup của sinh viên đấy nhé. Hãy sưu tập những câu chuyện vui nhất và "kiếm thêm" vào cuối tuần thôi nào!
**Những quả bóng golf trong bụng trăn: 1.400 đô la Úc
Đắt không phải vì chúng từng được golf thủ nổi tiếng dùng, mà đắt vì chúng đã bị một con trăn nuốt chửng luôn á! Con rắn đã phải trải qua ca phẫu thuật để lấy các quả bóng ra và sau đó chúng được bán với giá 1.400 đô la Úc. Quá trình tạo ra giá trị thật là "đau đớn" nhỉ?
**Bánh mì kẹp phô mai có hình Đức Trinh Nữ Maria: 28.000 USD **
Năm 2004, thế giới từng dậy sóng vì một chiếc bánh mì kẹp nhân phô mai mà người phụ nữ tên Diana Duyser đã bỏ quên trong 10 năm. Điều "thần thánh" là trên mặt miếng bánh xuất hiện hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria. Và có ai đó đã trả 28.000 USD cho "tác phẩm nghệ thuật" này đó! Holy moly!
**Khăn giấy của Scarlett Johansson: 5.300 USD **
Đó là khăn giấy mà nữ minh tinh Scarlett Johansson sử dụng trong The Tonight Show. Nó được bán trong một cuộc đấu giá. Chiếc khăn giấy được cho vào túi nhựa và được bán với giá 5.300 USD. Tại sao người mua (giấu tên) lại cần cái này? Một câu hỏi vẫn còn "bí ẩn" đến tận bây giờ
**Bức tranh "Không khí trong lành" vô hình: 10.000 USD **
Năm 2011, bức tranh có tên "Không khí trong lành" vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của họa sĩ đã được bán với giá 10.000 USD. Không phải joke đâu nhé! Có một tổ chức tên là MONA (Bảo tàng nghệ thuật không nhìn thấy) chuyên bán những tác phẩm nghệ thuật chỉ tồn tại trong đầu các nghệ sĩ. "Vô hình nhưng hữu giá" chính là đây!
**Trán làm biển quảng cáo: 10.000 USD **
Nguồn: kenh14.vn