Công nghệ phát triển quá nhanh chóng cũng khiến thiết bị ngày nay mau lỗi thời hơn.
Đồ điện tử tiêu dùng giờ "sinh con" nhanh gấp đôi nấu cơm luôn á! Hồi còn nhỏ, mình cứ mơ ước có chiếc điện thoại nắp gập xịn xò, lưu được vài chục bài nhạc là sung sướng lắm rồi. Thế mà giờ nhìn lại, vậy mà cũng đủ mơ à
Giờ đây ai cũng đòi hỏi điện thoại phải có camera "xịn sò như dân chuyên", nghe nhạc chất lượng "căng đét", máy thông minh đến mức hiểu mình hơn cả crush nữa chứ!
Sự thật là mọi thứ đang thay đổi chóng mặt vãi, các hãng công nghệ cứ ra món mới liên tục để phục vụ anh em ngày càng "khó tính" hơn. Chính vì vậy mà những món đồ mình từng "cày cuốc" mãi mới mua được giờ đang nằm góc tủ ăn bụi, chẳng ai thèm ngó ngàng
Cùng điểm lại những món đồ công nghệ đã "out trình" nhé, bạn còn nhớ lần cuối động đến chúng là khi nào không?
**1. Điện thoại "cục gạch"**
Thật lòng mà nói nha, giữa chiếc điện thoại chỉ gọi điện, nhắn tin, chơi game rắn săn mồi với chiếc smartphone màn hình 16 triệu màu "mướt mắt", selfie xinh như gái Hàn, chơi game đồ họa "đỉnh của chóp", bạn chọn cái nào?
Chắc 100% chọn cái tiện lợi và xịn sò rồi đúng không nào? Với smartphone, giờ mình vừa gọi điện, vừa chụp ảnh, chơi game, lướt web, check mail và còn ngàn thứ khác nữa - điều mà mấy chiếc "cục gạch" ngày xưa mơ cũng không thấy!
**2. Máy nghe nhạc MP3**
Quay lại khoảng 10 năm trước, ai cũng "flex" máy iPod hay Walkman, đây là "bạn thân tri kỷ" của bao người thời đó luôn! Nhờ nó mà anh em mang nhạc đi khắp nơi chill thoải mái.
Nhưng mà kể từ khi smartphone xuất hiện, tính năng nghe nhạc được tích hợp luôn rồi thì máy MP3 cũng dần "ra rìa" thôi. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì ai lại muốn vừa cầm smartphone vừa mang thêm máy nghe nhạc cho nặng túi đúng không? Mình muốn mọi thứ gọn nhẹ "all in one" cơ mà!
**3. Thiết bị định vị vệ tinh GPS**
Thêm một "nạn nhân" nữa bị smartphone "hất cẳng" chính là thiết bị định vị GPS đây rồi! Hồi xưa, các tài xế hay gắn GPS trên xe để dẫn đường cho chuẩn.
Nhưng giờ smartphone đã tích hợp sẵn GPS rồi, lại còn có Google Maps hỗ trợ "xịn xò" nữa thì còn gì bằng! Muốn đi đâu chỉ cần mở điện thoại lên, bật bản đồ là xong, ez game quá đi mất à!
**4. USB lưu trữ**
USB giờ vẫn còn người dùng, nhưng số lượng đã giảm "sút mạnh" rồi và có thể vài năm nữa cũng "toang" luôn đấy!
Mọi dữ liệu giờ người ta chuyển hết lên đám mây như Dropbox hay Google Drive rồi, sau đó truy cập từ máy tính hay smartphone đều được cả. An toàn hơn mà còn tránh được nỗi đau "mất USB = mất tất cả" như ngày xưa nữa chứ!
**5. Điện thoại BlackBerry**
BlackBerry vẫn còn một số fan "trung thành" lắm đó, nhưng với tốc độ phát triển "như vũ bão" của các smartphone khác, Dâu Đen đang dần bị bỏ lại phía sau do nhiều lý do từ phần mềm, ứng dụng đến phần cứng.
Chính vì thế, những chiếc điện thoại của họ đang dần "chìm nghỉm" và ngày càng ít người nhớ tới hơn trước kia rồi!
**6. Máy ảnh Point-and-shoot**
Máy ảnh Point-and-shoot hay gọi là máy ảnh du lịch từng "làm mưa làm gió" cách đây hơn 10 năm đó nha! Do nhỏ gọn và giá "mềm" (hồi đó máy DSLR đắt "cắt cổ" lắm luôn) nên ai cũng thích.
Nhưng về sau giá máy ảnh "xuống dốc không phanh", lại còn có camera smartphone "xịn sò" lên nữa thì máy Point-and-shoot cũng dần bị quên lãng thôi! Nghĩ mà xem, giờ cầm smartphone lên, giơ lên chụp là xong, không cần nghĩ ngợi gì nhiều, tiện lợi "phết" phải không nào?
**7. Điện thoại bàn**
Ngày xưa nhà nào cũng có điện thoại bàn để mọi người liên lạc với nhau. Nhưng từ khi smartphone ra đời thì "ngày tàn" của điện thoại bàn cũng đã đến rồi!
Nguồn: kenh14.vn