DauHong8618
New member
Trên đời này có vô vàn món ăn ngon xuất sắc, nhưng cũng có những thứ... ngon thật đấy nhưng mùi thì "kinh dị" đến mức phải bịt mũi mới dám ăn được nha!
1. Đậu phụ thối Trung Quốc - "Vừa ăn vừa khóc"
Đậu phụ thối Trung Quốc chính là món ăn "vừa ăn vừa bịt mũi" kinh điển nhất rồi! Nhiều bạn du lịch lần đầu đến Trung Quốc toàn tự hỏi "sao người ta ăn được món này zậy trời" Nhưng đừng vội judge, vì sau khi thử một lần, đảm bảo bạn sẽ "fall in love" và muốn bay sang Trung Quốc chỉ để ăn nó thôi!
Nghe câu chuyện ra đời của món này cũng drama lắm nha. Ngày xưa thời vua Khang Hy, có anh sinh viên nghèo lên kinh thành thi đỗ. Thế mà thi trượt té ngã, nhà lại nghèo nên đành ở lại bán đậu phụ kiếm sống. Hàng ế không ai mua, anh quyết định muối đậu để khỏi hỏng. Vài hôm sau mở ra thì mùi... "thơm phức" cả xóm, nhưng ăn thử thì lại ngon bất ngờ! Thế là món đậu phụ thối ra đời và nổi đình đám cho đến bây giờ
2. Sầu riêng - "Ăn là ghiền, ngửi là... chạy"
Sầu riêng là "vua trái cây" ở Đông Nam Á, nhưng cũng là trái cây gây tranh cãi nhất luôn! Team yêu sầu riêng thì khen nó thơm phức, nhưng team anti thì bảo mùi nó như... hành tây thối, nhựa thông hay nước cống ấy
Chính vì mùi "độc" quá nên nhiều khách sạn và phương tiện công cộng ở Đông Nam Á phải cấm luôn. Thấy biển "cấm sầu riêng" là hiểu ngay vibe rồi ha!
3. Phô mai Vieux Boulogne - Kỷ lục Guinness của sự "thối"
Năm 2004, các nhà khoa học ở Đại học Cranfield chế ra luôn cái "mũi điện tử" để đo độ nặng mùi của phô mai. Và guess what? Phô mai Vieux Boulogne từ Pháp đã "win" danh hiệu phô mai nặng mùi nhất thế giới!
Lý do nó "thơm" đến thế là vì được ngâm trong bia tận 9 tuần cơ! Men bia + enzyme trong phô mai tạo ra phản ứng hóa học sinh những chất có mùi... không thể tả nổi Nhưng mà người Pháp vẫn thích mê, chứng tỏ "đỉnh cao" là đây!
Nguồn: kenh14.vn