Những mối tình "trẻ trâu" dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải bật cười pha lẫn sốc nặng luôn á...
Với sự bùng nổ của công nghệ và mạng xã hội, giới trẻ giờ "chín ăn" sớm vô cùng khi được tiếp xún với đủ thứ văn hóa từ khi còn tí xíu. Chính vì thế mà độ tuổi bắt đầu "crush" ai đó đang giảm dần đến mức khiến các bác phải "cạch mắt" luôn.
Chắc chắn sau khi xem xong loạt ảnh mà lũ em "vắt mũi chưa sạch" - hay còn gọi là thế hệ 0X - khoe khoang "chuyện ấy" trên mạng xã hội, hội FA thuộc thế hệ 8X-9X chắc phải "chạnh lòng" lắm đây
2 bé này chắc còn chưa đủ "chín chắn" để nghĩ đến cảm nhận của những bạn cùng lớp đang ngồi xung quanh mình đâu nhỉ?
Đây được gọi là "ga-lăng" từ bé ư?
Giờ mình cùng xem thế hệ 0X đang lo lắng, phiền muộn về điều gì mỗi ngày nhé! Thiệt nghĩ mấy em này chắc được giao ít bài tập về nhà quá rồi
(Xin phép chia sẻ là mình đã cố gắng hết sức để những dòng status này dễ hiểu hơn rồi đó...)
Mối quan hệ này phức tạp và "hại não" biết bao!
"Làm sao đây? Hôm nay phiền vãi! Hôm nay lúc đi học, 1 bạn nam cùng lớp chuyển giấy hỏi mình thích ai, vì cậu ấy biết có 1 người đang thích mình, nhưng thực ra là muốn hỏi xem mình có thích cậu ấy không, rồi mình cũng hỏi lại là sao cơ. Nhưng cậu bạn cùng bàn hay chuyển giấy hộ mình rất không vui, và cũng chuyển giấy nhắn tới cậu bạn kia. Nhưng mình không muốn chuyển đi chuyển lại giấy nhắn nữa, mình sợ người khác nhìn thấy lại nói chúng mình này nọ. Mình cho qua, nhưng cậu bạn chuyển giấy hộ mình lại mạo danh mình nói với người thích mình rằng mình thích người ta. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy, đều biết hết, phải làm sao đây? Mình chỉ muốn học tập thật tốt, không muốn yêu đương gì đâu, phiền chết mất!"
Biết phải làm sao đây? Tốt nhất là đừng để bố mẹ phát hiện ra và tập trung vào việc học đi nhé!
"Năm nay mình 13 tuổi, mình thích một cậu bạn học lớp bên cạnh. Cậu ấy vừa đẹp trai lại còn 'cool' nữa. Không biết phải làm sao thì chúng mình mới có thể trở thành huynh đệ được nhỉ? Mình phát hiện ra ở lớp cậu ấy có người để avatar đôi, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Mình phải làm sao đây?"
"Vắt mũi chưa sạch" mà đã biết yêu là gì rồi ư?
"Tuy mình vẫn chưa thành niên, nhưng mình cũng đã 11 tuổi, đã hiểu được nhiều điều rồi. Mình biết rằng học sinh Tiểu học thì không được phép yêu đương sớm, nhưng mình lại trót làm vậy mất rồi. Hehe, biết làm sao được, ai bảo mình thích cậu ấy cơ chứ! Mình là người đứng trước trong bức ảnh này."
Mới ít tuổi mà đã có "bao người theo đuổi" thế này thì lớn lên còn "đỉnh" thế nào nữa đây?
"Ầy! Năm nay mình đã 13 tuổi rồi, cũng được coi là xinh hơn các bạn cùng khối, suốt ngày bị các bạn nam theo đuổi thôi, chịu không nổi luôn á! Mỗi ngày mình đã phải chịu biết bao nhiêu áp lực từ việc học rồi mà lại còn bị cả đống bạn nam làm phiền nữa, sắp điên lên mất!"
Xinh đẹp quá vào rồi thì biết trách ai bây giờ?
Nguồn: kenh14.vn