NangMoon5368
New member
Cả một đời chỉ yêu một người, hôn nhân đẹp như mơ của các ông chú showbiz khiến ai cũng phải "hats off" và respect tận đáy lòng
**Nhạc sĩ Thanh Tùng - "Một mình" trọn đời vì người đã mất**
Nhắc đến nhạc sĩ Thanh Tùng là nhắc đến bản nhạc "Một mình" huyền thoại. Với bài hát này, biết bao chị em đã stan cực mạnh ông vì sự chung thủy tuyệt đối với người vợ đã khuất
Từng câu từ trong ca khúc đều là những rung cảm chân thành nhất, là lời trải lòng về sự cô đơn, xót xa vì vợ ra đi quá sớm, vì "Vắng em đời còn ai với ai". Những bài hit đình đám của ông như "Một mình" hay "Hoa cúc vàng" đều là để tặng vợ cả đó.
Ngay cả cuối đời, trong đêm nhạc "Lối cũ ta về" khi được hỏi có đồng ý cho đưa hình ảnh vợ lên sân khấu không, nhạc sĩ đưa tay lên ngực run run, ngập ngừng: "Đó là…"
Khi được nhắc: "Nói thay trái tim anh" - Ông reo lên: "À đúng". Moment này mà xem lại giờ vẫn rớt nước mắt
Nhiều người gọi ông là người cha vĩ đại, vì ông dành cả nửa đời còn lại, một mình nuôi 3 đứa con thành tài. Đối với ông, không ai có thể replace được người vợ đã khuất.
Nhạc sĩ từng share: "Chưa chắc hai người ở cạnh nhau đã có hạnh phúc, đã hết cô đơn. Nhưng nếu cuộc sống chỉ có một người và người này vẫn nhớ về người kia, vẫn cảm thấy người kia luôn hiện diện thì sẽ không cảm thấy cô đơn".
Giữa tháng 3 vừa rồi, nhạc sĩ Thanh Tùng đã rời xa cõi đời này, để đến với người vợ ông yêu hết mực. Chắc giờ hai người đã được đoàn tụ rồi ️
**Nghệ sĩ Anh Dũng - Phương Thanh: Tình yêu từ màn ảnh đến cuối đời**
Vai diễn mà sinh thời Phương Thanh nhắc đến nhiều nhất chính là Kiều Oanh trong phim "Kỷ niệm đồi trắng".
Không phải vì đó là vai diễn bà đồng cảm nhất hay thành công nhất, mà đơn giản đó là vai diễn làm nảy nở mối tình lớn nhất trong đời bà với bạn diễn Anh Dũng.
Trong phim có nhiều cảnh tình tứ trên đồi trắng. Những scene lãng mạn này một thời khiến khán giả phải shock vì quá real luôn á!
Nhiều năm sau, cố nghệ sĩ Phương Thanh mới thổ lộ rằng hai người đã hôn thật chứ không phải diễn, tình cảm lứa đôi đã khiến họ quên đi mình đang quay phim
Sau thời gian đóng chung, Phương Thanh và Anh Dũng officially đến với nhau.
Lúc đầu nhiều người nghĩ đây chỉ là mối tình "phim giả tình thật" kiểu nhanh chóng tan vỡ. Nhưng không, họ đã sống với nhau trọn kiếp người và yêu nhau trong từng khoảnh khắc nhỏ của cuộc sống
Dù biết bao cặp đôi nghệ sĩ chia tay, Anh Dũng – Phương Thanh vẫn viết tiếp câu chuyện tình yêu như thể nó chưa bao giờ kết thúc.
Họ nổi tiếng không chỉ vì tài năng mà còn vì là một trong những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất showbiz!
Dù là diễn viên nổi tiếng, thậm chí là "gương mặt vàng" của điện ảnh một thời, nhưng sau khi kết hôn, Phương Thanh lại dành nhiều thời gian cho gia đình và ít xuất hiện trên màn ảnh.
Nữ nghệ sĩ làm tròn vai trò của một người vợ, người mẹ và dành trọn tình cảm cho gia đình. Dẫu yêu điện ảnh thế nào, nhưng với Phương Thanh, gia đình mới là tài sản lớn nhất.
Đáp lại sự hy sinh của vợ, Anh Dũng cũng nổi tiếng trong giới nghệ sĩ là một người chồng mẫu mực, luôn quan tâm chăm sóc, share công việc nhà với vợ. Đúng chuẩn "chồng người ta" luôn ý!
Năm 2009, NSND Phương Thanh qua đời sau cơn hôn mê sâu do tai biến mạch máu não. NSƯT Anh Dũng gần như ngã quỵ.
Hai tháng sau, mẹ ông cũng mất. Nỗi đau chồng chất khiến Anh Dũng không còn hứng thú với nghệ thuật, nhiều kịch bản hay bị từ chối hoặc có nhận cũng không thể nhớ hết lời thoại.
Một thời gian dài NSƯT Anh Dũng sống trong buồn tủi và cô đơn
Sau đó nhiều người khuyên ông đi bước nữa để có bạn lúc tuổi già, nhưng nam diễn viên của "Kỷ niệm đồi trắng" kiên quyết không đồng ý vì chưa bao giờ quên được NSND Phương Thanh.
Nhiều lần ông chia sẻ rằng cảm thấy trống trải kể từ khi Phương Thanh mất. Ông phải bán căn nhà cũ vì mỗi lần về là hình ảnh vợ lại hiện lên trong từng không gian, từng đồ vật, từ cái bát, đũa đến xoong nồi đều có dấu ấn của Phương Thanh.
Ông mua nhà khác không xa nhà cũ và sống cùng con gái út cho đến khi qua đời vào chiều 30/4/2015.
Ông đã về bên NSND Phương Thanh, người đàn bà mà kiếp này ông yêu, kiếp sau và mãi mãi về sau ông vẫn nguyện yêu
Hai nghệ sĩ tài hoa đã không còn ở cõi đời này nhưng đã để lại nhiều vai diễn đáng nhớ và một câu chuyện tình yêu đẹp chẳng kém gì phim ảnh.
**Phạm Bằng "không đi bước nữa" sau 15 năm góa vợ**
Trong giới nghệ sĩ gạo cội Việt Nam thì hình ảnh NSƯT Phạm Bằng là niềm mơ ước của nhiều người. Dù đã 85 tuổi nhưng ông vẫn minh mẫn, linh hoạt và vẫn chạy xe máy đi diễn quanh Hà Nội được nha!
Thấy NSƯT Phạm Bằng say sưa đi diễn, người nể phục, người tò mò vì ở tuổi này nên nghỉ ngơi, ăn dưỡng hơn chứ. Tuy nhiên, nghệ sĩ Phạm Bằng share là ông đi làm vì sợ buồn.
Còn một lý do nữa, đó là đi diễn để lấp những khoảng trống trong đời tư. Vợ ông mất cách đây gần 15 năm và cũng ngần đó năm ông sống trong cô quạnh.
Nói về chuyện này, nghệ sĩ vẫn tiếc nuối: "Giá như người đem lại tình cảm thiêng liêng nhất với mình chỉ đi cách nhau khoảng một năm thôi thì đẹp".
Nghệ sĩ Phạm Bằng kể, có người bảo sao không lấy vợ nữa, ông cũng đắn đo nhưng lại sợ gia đình không êm ấm, có khi lại thành tan nát.
"Tôi mong muốn có gia đình đúng nghĩa chứ không muốn đi ngang về tắt. Bản thân tôi không muốn mà chuyện đó cũng làm nhân cách mình thấp xuống.
Chịu đựng thì có lúc buồn lắm đấy. Nhưng thế còn hơn buồn vì gia đình mâu thuẫn, năm bè bảy cánh. Cái đó làm mình chết nhanh lắm. Tôi không dại", Phạm Bằng hóm hỉnh nói.
Nhắc về quá khứ, nghệ sĩ Phạm Bằng luôn nói về vợ quá cố với tất cả sự biết ơn.
"Tôi đội ơn vợ thì đúng hơn. 43 năm chung sống có 30 năm thời bao cấp... Tôi có sự nghiệp như hôm nay, được làm nghề đến cuối đời là nhờ công của bà ấy.
Thời chiến tranh, bố mẹ hai bên đều mất, tôi đi diễn khắp công trường, mặt trận có khi cả năm mới về. Giai đoạn bao cấp tôi cũng chẳng về nhà, một mình bà ấy chăm lo, dạy 4 đứa con ăn học nên người. Bốn lần vợ sinh, chỉ một lần tôi ở nhà.
Bởi vậy, khi bà ấy qua đời, tôi mất thăng bằng và trống trải vô cùng". Nghe mà thương quá đi
Hiện tại, NSƯT Phạm Bằng sống với con trai út và cô con gái 40 tuổi chưa lập gia đình. Ngoài ra, ông có hai con gái đã lấy chồng, một người ở nước ngoài, một người ở TP HCM.
Mong muốn của ông lúc này là khỏe mạnh, cống hiến đến khi không thể.
"Còn sức và khán giả còn cần là tôi còn đi diễn. Lực bất tòng tâm thì phải chịu chứ tôi muốn làm cho đến lúc tôi ra đi", NSƯT Phạm Bằng nói.
Nguồn: soha.vn