Những "mẹo sống sót" từ phim Hollywood nghe hay ho nhưng thực tế lại sai chí mạng

HeoKiki6865

New member
d86b41a34a436c417b03.jpg


Theo mấy trò này mà áp dụng ngoài đời thì chắc "toang" luôn đấy các bạn ơi!

Phim ảnh giờ càng xịn xò, CGI lung linh, nhưng đôi khi nó cũng lừa người ta thật đấy! Đặc biệt là những bộ phim kiểu sinh tồn kiểu Rambo, Robinson Crusoe, Tomb Raider hay Indiana Jones gì ấy. Nhìn thì ngầu lòi, nhưng mà thực tế áp dụng thì... chỉ có nước "về vườn" thôi

Tin tưởng phim thì cũng không sao, nhưng mà thử áp dụng ngoài đời thực? Ê, có khi phải trả giá bằng cả mạng sống luôn đấy nhé!

ee47649cb795bd91356e.jpg


1. Đốt lửa trong hang động = tự "gọi" sạt lở về

Trong phim hay có cảnh nhân vật tìm được hang động nhỏ xinh, gom củi đốt lửa là có ngay chỗ ở ấm cúng, thơ mộng vãi chưởng luôn á.

Nhưng ngoài đời thì đừng có dại mà làm theo! Nhiệt độ cao từ lửa sẽ làm nóng mấy tảng đá trên trần hang, nở ra rồi... rụng xuống đầu bạn đấy! Trừ khi cái hang to bằng tòa nhà thì chịu, chứ hang nhỏ thì đừng có liều.

Muốn đốt lửa thì ra ngoài trời cho thoáng đãng mới chuẩn nha! ️

d0c2b2185ef928e6e076.jpg


2. Ăn cá sống như trong phim = mời ký sinh trùng vào bụng

Phim hay có cảnh nhân vật lạc trên đảo hoang, bắt cá xong ăn luôn tươi rói. Nghe thì hợp lý đấy, nhưng mà rủi ro cao vãi!

Sushi Nhật Bản người ta ăn được là vì đã kiểm định kỹ càng rồi. Còn con cá ngoài biển bạn vừa bắt? Ai mà biết được bên trong có vi khuẩn, ký sinh trùng gì đâu mà ăn liều!

Nhớ là trong tình huống sinh tồn, bạn không có thuốc, không có bệnh viện. Nhiễm bệnh là xong đời luôn! Vậy nên làm chín mọi thứ qua lửa đi, trừ mỗi hoa quả thôi nha.

660b716d2738c0d65930.jpg


3. Băng bó chặt cứng vết thương = đường đến "cưa chân"

Cảnh này quen quá ha? Nhân vật bị thương, đồng đội xé vải băng chặt cứng là khỏe ngay. Nhưng đời không như là mơ đâu các bạn ơi!

Băng đủ chặt để máu không chảy = bạn đã cắt luôn đường máu đến bộ phận đó rồi đấy. Kết quả? Hoại tử, phải cắt bỏ luôn hoặc trụy tim vì máu dồn quá nhiều lên các vùng khác. Nghe thôi đã thấy scary rồi!

Chỉ băng chặt khi máu chảy ròng ròng thôi, và nhớ phải nới lỏng định kỳ để máu lưu thông nuôi vết thương nha!

657c5811e5eb6e599218.jpg


4. Xem show sinh tồn trên tivi = chẳng giúp được gì đâu

Đừng nghĩ xem mấy chương trình kiểu "sinh tồn trong rừng" là bạn thành cao thủ liền đâu nhé!

Người ta quay có cả đội ngũ hỗ trợ, xe cấp cứu đợi sẵn sau lùm cây đấy. Nghĩa là họ không thực sự gặp nguy hiểm gì cả, toàn setup để quay cho đẹp thôi. Còn thực tế? Nguy hiểm gấp trăm lần!

d78da7aabbe5c578a2d2.jpg


5. Đun sôi nước đục = vẫn không uống được đâu

Nhiều người nghĩ đun sôi là giết được vi khuẩn rồi, uống thoải mái. NHẦM RỒI NHA!

Nhiệt chỉ giết vi khuẩn thôi, chứ không loại bỏ các chất độc hại khác. Đun mãi cũng không làm nước sạch hơn đâu!

Phải lọc qua vải sạch trước, để cặn lắng xuống đáy, lặp lại nhiều lần cho đến khi thấy ổn rồi mới đun. Cẩn tắc vô áy náy! ☕

7c7b9b5e6182a6774029.jpg


6. Đi theo dòng sông = có thể đi cả tháng mới gặp người ️


"Đi theo sông thì sẽ gặp người thôi" - nghe quen không? Nghe thì hợp lý đấy, nhưng vấn đề nằm ở chữ "bao lâu".

Con sông dài hàng trăm km thì đi mệt nghỉ luôn mà vẫn chưa gặp ai! Vậy nên nếu không rõ địa hình thì ở yên nơi gặp nạn đi. Đội cứu hộ sẽ tìm ở đó đầu tiên mà!

9b8f9ce2f4528098faa8.jpg


7. Lạc ở sa mạc phải đi tìm nước ngay = chết khát nhanh hơn ️

Nước quan trọng là đúng rồi, nhưng đâu phải vội vàng lao ra nắng tìm ngay đâu!

Nên tìm bóng râm, nằm chơi chờ tối đã. Chạy ra nắng thì nước trong người bạn bay hơi hết, xong đời liền!

Đợi tối đi, mát hơn, lại dễ nhìn thấy đèn thành phố hoặc nhìn sao để định hướng nữa chứ!



8. "Chưa khát thì chưa cần uống nước" = công thức sốc nhiệt

Nghe có vẻ đúng, nhưng mà đừng cố chấp phơi nắng đến khi khát lả mới uống nhé! Sốc nhiệt, say nắng, ngất xỉu là chuyện nhỏ thôi!

Thấy khát thì vào bóng mát uống nước đi, đừng có làm hero!

---

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top